Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trường THPT Việt Đức thả chim bồ câu thay cho bóng bay trong ngày khai giảng năm học mới

2019-09-05 02:30

Tác giả:


Không chỉ riêng trường THPT Việt Đức, rất nhiều trường học trên toàn quốc cũng hưởng ứng không thả bóng bay để hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường xanh.

***

Sáng nay (5/9), lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 chính thức diễn ra trên toàn quốc.  Hòa chung không khí đó, trường THPT Việt Đức (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới đây cũng là năm học dấu mốc ngôi trường tròn 65 năm tuổi.

Mặc dù nhiều trường đã tổ chức nhập học từ vài tuần trước, nhưng tinh thần khai giảng vẫn không thể lẫn đi đâu được qua biểu cảm hào hứng của các bạn học sinh, từ mầm non cho đến cấp 3.

Năm học 2019-2020 là năm đánh dấu mốc quan trọng của trường THPT Việt Đức tròn 65 năm tuổi. Phát biểu tại Lễ khai giảng, cô Nguyễn Bội Quỳnh – Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức chia sẻ: “Các em thật vinh dự khi là học sinh của trường THPT Việt Đức, ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt của Thủ đô".

Năm học mới, cô Quỳnh mong muốn các em nâng cao trí thức, rèn luyện đạo đức thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng sống, phát triển khả năng bản thân và hình thành những phẩm chất của công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập quốc tế, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam”.

khai giảng

Theo tinh thần hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khai giảng năm nay sẽ tinh gọn, nhẹ nhàng hơn các năm trước, khuyến khích hạn chế bóng bay hay vật liệu gây hại cho môi trường. Trước lời kêu gọi này, nhiều hiệu trưởng từ miền Bắc cho đến miền Nam đã lên tiếng hưởng ứng tinh thần bảo vệ môi trường.

Năm nay trường THPT Việt Đức quyết định tổ chức thả chim bồ câu thay vì thả bóng bay như ở các năm học trước. Em Nguyễn Quỳnh Anh – nữ sinh khối 10 chia sẻ: “Sự thay đổi đó rất nhân văn và ý nghĩa. Chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình. Hơn nữa, sự thay đổi này còn thể hiện khát vọng vươn xa của các thế hệ học trò trường Việt Đức”.

6 lồng chim bồ câu với các tên gọi lần lượt là: "Thể chất mạnh", "Trí tuệ sáng", "Tâm hồn đẹp", "Kĩ năng sống tốt", "Tinh thần trách nhiệm cao", "Năng lực sáng tạo dồi dào" chính là những phẩm chất mà thầy và trò trường THPT Việt Đức luôn cố gắng rèn luyện trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển vừa qua. 

Đây là một trong những hoạt động mà nhà trường dạy cho các tân học sinh với thông điệp bảo vệ mội trường, bảo vệ nơi ta sống. Nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về lợi ích của việc bảo vệ môi trường hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Dám thay đổi theo chiều hướng tốt hơn loại bỏ và bài xích những hành đông xấu hy vọng đây sẽ là một năm học tràn ngập niềm vui và bổ ích cho tất cả các em học sinh.

Được biết, rất nhiều trường THPT trên cả nước đã cùng hưởng ứng không thả bóng bay để hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường xanh. Tuy nhiên, việc thay thế nghi thức truyền thống này, bằng một nghi thức mới mẻ như thả chim bồ câu, thì đúng là chỉ có thầy và trò trường THPT Việt Đức thực hiện được, xứng đáng là một trong ngôi trường có bề dày truyền thống và sẵn sàng thay đổi vì vấn đề chung của toàn cầu. 

Theo Báo Công Lý.

Mời xem thêm chương trình:

 

Này em tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top