Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lấy lại niềm tin với những câu nói truyền cảm hứng hay nhất mọi thời đại

2019-02-28 01:26

Tác giả:


Hãy đóng vai anh hùng thay vì nạn nhân trong cuộc đời của bạn.

***

“Nỗi sợ hãi không biến mất, chỉ là bạn đã đối mặt với khó khăn một cách dũng cảm. Hãy học cách thể hiện bản thân và tin tưởng nhiều hơn.” – Emma Watson

“Không thể khen ngợi điều gì mà không có niềm tin.” – Eva Peron

“Hãy ngẩng cao đầu và đứng thẳng cho dù ai đó xô ngã bạn.” – Tory Johnson

“Sẽ là một vinh dự nếu ai đó tin tưởng bạn, đặc biệt trong các tình huống khó khăn.” Rachel Maddow

“Bạn đủ thông minh để vượt qua tất cả những cánh cửa phía trước.” – Joan Rivers

“Hãy nhìn vào điều tốt đẹp nhất của bạn như một cách yêu thương bản thân – Ai bảo tình yêu là mù quáng chứ?. “ – Mae West

Lấy lại niềm tin với những câu nói truyền cảm hứng hay nhất mọi thời đại

“Nỗ lực mang đến sự tự tin.” – Sonia Sotomayor

“Lãng phí thời gian vẽ đường đi hay sống cuộc đời bạn muốn bằng cách bước qua nó. Tất cả đều do bạn.” – Shonda Rhimes

“Nếu bạn không dám mạo hiểm, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thứ đáng sợ hơn.” – Erica Jong

“Bạn đang đứng trên đỉnh núi của chính mình.” – B.Smith

“Nếu bạn không thích con đường đang đi, hãy chọn hướng đi khác.” – Dolly Parton

“Điều khó khăn nhất là đưa ra quyết định hành động, phần còn lại chính là sự bền bỉ.” – Amelia Earhart

“Đừng từ bỏ! Nếu từ bỏ, bạn chỉ giống những người khác thôi.” – Chris Evert

“Một người phụ nữ mạnh mẽ là người dám làm những điều mà người khác không dám.” – Marge Piercy

“Bạn hãy biến phần còn lại của cuộc sống mình thành phần hoàn hảo nhất.” – Louise Hay

“Hãy đóng vai anh hùng thay vì nạn nhân trong cuộc đời của bạn.” – Nora Ephron

“Khi bạn biết bản thân khác biệt, bạn đang tỏa sáng.” – Betheny Frankel

“Đừng nhìn xem chân bạn đã nhảy đúng điệu chưa. Hãy cứ nhảy thôi!.” – Anne Lamott

“Cuộc đời là một hành trình chạm đến mục tiêu của riêng bạn, hãy tiếp tục theo đuổi giấc mơ.” – Diana Nyad

Lấy lại niềm tin với những câu nói truyền cảm hứng hay nhất mọi thời đại

“Hãy tiếp tục khác biệt” – Bette Midler

“Khi bạn tin tưởng vào điều gì, bạn sẽ tìm thấy niềm vui sướng hồn nhiên như trẻ con.” – Melissa McCarthy

“Để không bị thay thế, bạn cần phải tạo nên giá trị khác biệt.” – Coco Chanel

“Một người e dè và cẩn thận sẽ không bao giờ bứt phá được.” – Susan B. Anthony

“Đừng bỏ qua những thứ đơn giản; đó có thể là nguồn gốc của những tội ác.” – Edith Wharton

“Dấu chân của bạn sẽ không bao giờ xuất hiện nếu bạn chỉ đi trên đầu ngón chân của mình.” – Leymah Gbowee

“Bất chấp điều đó khó khăn và đau khổ thế nào, chẳng có điều gì tốt cho tâm hồn hơn sự thật.” – Martha Beck

“Hoàn thành xong công việc tốt hơn kỳ vọng mọi thứ đều hoàn hảo.” – Sheryl Sandberg.

“Điều bạn làm tạo nên khác biệt? Hãy tự quyết định đâu là điểm khác biệt của chính mình.” – Jane Goodall

“Bạn không nhất thiết phải trở thành người tiên phong cho mọi thứ, vì bạn có thể phải cái giá rất đắt.” – Condoleezza Rice

“Điều tuyệt vời đáng để giữ lại nhất trong cuộc đời này là tình cảm giữa con người với nhau” – Audrey Hepburn

“Khi đói bụng, bạn hãy ăn. Khi khát nước, bạn hãy uống. Khi muốn nói điều gì, bạn hãy nói ra.” – Madonna

“Sự kịch tính rất quan trọng trong cuộc sống: Bạn phải xuất hiện bùng nổ thay vì nhút nhát.” – Julia Child

“Sự bình thường không phải là thứ để tiếc nuối, hãy vứt bỏ đi. “ – Jodie Foster

“Sở hữu một câu chuyện đáng nhớ có thể không dễ dàng, nhưng cũng không khó bằng việc chúng ta dành cả cuộc đời chỉ để thoát khỏi câu chuyện của chính mình.” – Brence Brown

“Khi bạn bước qua một giai đoạn thay đổi, chính bản thân bạn cũng đã thay đổi rồi.” – Martha Stewart

“Cá tính là cách thể hiện bản thân mà không cần giới thiệu.” – Rachel Zoe

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top