Làm việc vì đam mê hay vì tiền?
2021-03-15 01:27
Tác giả:
Đó chính là nỗi băn khoăn của nhiều người trẻ, trong số đó của nữ tác giả Gari. Với cô, mỗi người một cuộc đời, một cách sống riêng và những trải nghiệm riêng; vì thế, đừng vội đánh giá là "làm việc vì đam mê thì nghèo" và "làm việc vì tiền là sẽ rất giàu".
***
"Làm việc với đam mê như mày chắc hẳn giàu lắm".
"Cả ngày mà suốt ngày viết sách như mày chắc hít không khí mà ăn".
Đó là những câu hỏi và một số đánh giá mà tôi nhận được trong thời gian gần đây. Không bàn đến chuyện đúng sai, nhưng chính tôi cũng đã từng ngộ nhận một điều rằng "Làm việc với thứ mình đam mê là không giàu được" hoặc "Làm việc vì tiền" mới là đủ tiêu chuẩn. Thực tế, không ai có thể khẳng định được làm những gì mình yêu thích là không kiếm được tiền, và làm việc vì tiền thì chắc gì đã có nhiều tiền như bạn mong muốn?

Làm việc vì đam mê có giàu không? Trước hết, tôi phải khẳng định là rất "giàu": Giàu niềm tin, nụ cười, tinh thần phấn chấn. Còn tiền bạc, điều đó sẽ tuỳ thuộc vào sự cố gắng, trau dồi bản thân và cố gắng vượt qua thử thách đã. Bởi cuộc sống này, vốn dĩ là là sự tổng hoà của những mảnh ghép thách thức chứ không phải là một con suối bình yên. Tôi yêu thích viết văn, việc đầu tư và viết quảng cáo thương hiệu, vậy nên suốt 7 năm nay, tôi chẳng hề bao giờ từ bỏ những điều vốn dĩ đã là "hơi thở" của tôi, dẫu cho thử thách về tiền bạc, về danh dự, cả những cuộc cạnh tranh không lành mạnh, tôi vẫn cố gắng vượt qua trong im lặng, để rồi càng nhận ra mình đã có lựa chọn phù hợp cho chính mình.
Còn với cô bạn N., trước đây và bây giờ, cô thường xuyên chụp ảnh tôi, từ lúc chúng tôi còn là những cô sinh viên 21 tuổi. Giờ đây, cô ấy đã là một nhiếp ảnh gia cho nhiều chương trình, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cho dù bạn làm công sở, mở cơ sở kinh doanh riêng hay làm nghệ thuật, chí ít thì bạn đã theo đuổi điều mình muốn chứ không phải ngồi một chỗ đặt câu hỏi rằng "Mình hợp với cái gì". Bạn dám đánh đổi thời gian, sức lực, bản lĩnh, sự sáng tạo, lao động, niềm vui lẫn nước mắt vì điều mình tin tưởng, chắc chắn bạn sẽ nhận lại được điều đáng giá, bao gồm kể cả tiền. Với công việc, với sự nghiệp, chỉ khi bạn cống hiến bằng sự tự nguyện, sức mạnh, và sự cố gắng cá nhân, chắc chắn mọi khó khăn dẫu như con sóng lớn thế nào cũng không thể đánh gục được bạn. Bởi khi bạn yêu thích một điều gì đó, bạn sẽ luôn có đủ can đảm và niềm tin để đấu tranh cho đam mê của mình.
.jpg)
Vậy, quay lại với câu hỏi, làm việc vì tiền liệu có chắc chắn giàu? Bạn đã có đủ số tiền mình mong muốn với tư duy này chưa? Chắc chắn là trong thời gian ngắn hạn, bạn sẽ có một cục tiền trước mắt rồi đó, nhưng liệu tất cả sẽ kéo dài bao lâu và bạn có đủ sức để có thể giữ được chúng? Nếu mỗi ngày đi làm căng thẳng, chán nản, ủ rũ và thiếu vắng niềm vui, vậy bạn đang đánh đổi chất lượng cuộc sống để có được cục tiền rồi đó. Nếu bạn chạy theo tiền cả một cuộc đời, từng giây từng phút mà bạn đang trải qua, chẳng khác gì là địa ngục cả. Còn nếu bạn mang nụ cười, mang kiến thức đến chia sẻ tới mọi người khi lên nơi văn phòng, câu trả lời cho lựa chọn của bạn là gì, chắc là bạn cũng đã rất rõ.
Vậy nên, mỗi người một cuộc đời, một cách sống riêng và những trải nghiệm riêng. Đừng vội đánh giá là "làm việc vì đam mê thì nghèo" và "làm việc vì tiền là sẽ rất giàu", cũng đừng vội quy chụp rằng "sống thực tế lên một chút thì mới bớt khổ". Không có ai quy định chúng ta phải sống thế nào mới là hạnh phúc, bởi định nghĩa khái niệm này trong tim mỗi người là khác nhau. Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng, khi bạn hiểu thế mạnh của mình, chọn lựa con đường đúng đắn và cho bản thân đủ thời gian để theo đuổi những gì mình yêu thích, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc vì mình đã dám sống thật sự.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
Mời xem thêm chương trình:
Tuổi trẻ với bạn là gì? l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.
Hạ đưa ai về
Trong ánh mắt chàng hạ Lóng lánh mưa xuân buồn Nắng uống say gió lộng Mây rợp bóng, sông dài.
Có những chiều không gọi thành tên
Có những chiều Hà Nội chợt mưa Con phố cũ bỗng dưng dài hơn trước Anh đứng lặng giữa dòng người xuôi ngược Nghe lòng mình… lạc mất một bàn tay
Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể
Thay vì chúng ta chỉ phán xét hành động của bất cứ ai qua cặp mắt thông thường mà chưa thật sự biết rõ mọi chuyện họ đã phải trải qua thế nào và tại sao hành động như vậy thì đừng vội phán xét. Bởi bạn đâu có ở trong hoàn cảnh của người ta mà làm như bạn hiểu người ta lắm vậy. Thay vì nói những lời làm nhau buồn lòng thì hãy đối xử thật chân thành khi còn có thể nha. Bởi cuộc sống này rất vô thường.





