Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kiếm tiền chỉ để tiết kiệm mà không nỡ tiêu xài, cuộc sống có mất đi ý nghĩa?

2022-10-12 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Nhiều người cho rằng cuộc sống là phải được chi tiêu thoải mái, thích gì mua đó, muốn ăn gì thì ăn đó. Chỉ như vậy, hạnh phúc mới tràn đầy, cuộc đời mới có ý nghĩa. Theo đó, người chỉ biết làm việc kiếm tiền để tiết kiệm, nhưng lại không muốn chi tiêu, cuộc sống có thật sự mất đi ý nghĩa?

***

Trong cuộc sống có 3 kiểu người: Một, thích tiêu tiền, không biết dành dụm. Hai, thích tiết kiệm và cũng biết chi tiêu hợp lý. Ba, rất thích tiết kiệm nhưng không thích tiêu xài.

Nhiều người cho rằng cuộc sống là phải được chi tiêu thoải mái, thích gì mua đó, muốn ăn gì thì ăn đó. Chỉ như vậy, hạnh phúc mới tràn đầy, cuộc đời mới có ý nghĩa. Theo đó, người chỉ biết làm việc kiếm tiền để tiết kiệm, nhưng lại không muốn chi tiêu, cuộc sống có thật sự mất đi ý nghĩa?

Có lẽ bạn từng nghe câu: Điều thê thảm nhất trên cuộc đời này chính là người chết rồi nhưng tiền vẫn còn đó!

Vậy thì thế giới này thật sự tồn tại người thích kiếm tiền và để dành nhưng không hề muốn chi tiền sao? Xin trả lời là có!

Kể cho bạn nghe một câu chuyện.

Ông Ba, hàng xóm của tôi, kinh doanh nhỏ, bình thường vô cùng tiết kiệm, cũng không thấy tiêu xài hay chi tiền. Đương nhiên, ông cũng không thích cho người khác mượn tiền. Sở thích duy nhất là ôm tiền đi gửi ngân hàng.

Cứ thế, cách một khoản thời gian, ông lại ghé đến ngân hàng gửi tiết kiệm.

Ông sống vô cùng giản dị, không nỡ mua đồ đắt tiền, quần áo thậm chí còn rách lỗ chỗ và giãn rộng đến tội nghiệp. Mặc dù có tiền trong người nhưng ăn uống vô cùng kham khổ, chắt chiu đến từng đồng từng cắc.

Được hỏi đến việc làm ăn thế nào, ông luôn kể khổ bản thân không có tiền, kinh doanh cũng chẳng có lời.

chinh_minh_7

Về sau, ông mắc bệnh nặng và qua đời. Cuối cùng, người nhà mới phát hiện sổ tiết kiệm có đến mấy trăm triệu. Nhưng thật đáng tiếc, người không còn nữa.

Hỏi ra mới biết, trước đó, vì tiếc tiền nên ông không chịu khám bệnh và chữa bệnh đàng hoàng, thế là bệnh nặng dần, đến lúc ngã xuống thì mọi chuyện đã muộn màng. 

Một người chỉ biết liều mạng kiếm tiền, nhưng lại quên đi việc phải yêu thương bản thân, cuối cùng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tôi còn quen một người chị đồng nghiệp. Chị ấy mang thai và có thói quen gửi một số tiền tiết kiệm nhất định vào thẻ thông qua kế hoạch của người cung cấp dịch vụ quản lý tài chính.

Song, chị lại không nỡ bỏ tiền để khám thai định kỳ, cũng không đảm bảo dinh dưỡng cho bản thân và cả cái thai trong bụng.

Thế là chị đã sinh non, hai đứa con sinh đôi ra đời với tình trạng sức khỏe vô cùng kém. Nhưng may thay, chị sinh ở bệnh viện lớn của thành phố nên bác sĩ đã cứu được 2 sinh mệnh nhỏ bé. Trận nguy cấp này đã “ngốn” hết của chị một số tiền rất lớn.

Đây chính là ví dụ điển hình của việc: Mù quáng với số tiền nhỏ, nhưng lại đánh mất số tiền lớn.

chinh_-_minh

Qua 2 câu chuyện trên, có lẽ bạn cho rằng: “Thôi thì sống cho hết mình, không cần tiết kiệm làm gì nữa?”.

Sống tiết kiệm luôn đúng đắn, vừa không lãng phí tài nguyên vừa dành ra một khoản cho mục đích khác. Khoản tiết kiệm có sức mạnh rất lớn: Phục vụ cho kế hoạch kinh doanh, phòng thân, chữa bệnh, sử dụng cho những lúc bất trắc…

Điều kiện tiên quyết để tiết kiệm là phải biết kiếm tiền. Do đó, kiếm tiền và tiết kiệm nên bổ trợ cho nhau, cùng tồn tại song song. 

Bên cạnh đó, bạn nên biết chi tiêu hợp lý, không phung phí và cũng không quá keo kiệt cực đoan. Chỉ như thế, tiết kiệm mới đúng giá trị.

Một sự thật không thể chối cãi là khi được tiêu xài thoải mái, con người ta dễ dàng cảm thấy hạnh phúc yêu đời. Nhưng sự thoải mái này phải được đặt trên tiền đề là bạn có thể quản lý tài chính và đảm bảo dòng tiền luôn được kiểm soát ổn định. Nếu không, sự mất cân bằng giữa thu và chi sẽ xảy ra.

Trên đời này, ai cũng muốn cuộc sống giàu sang, “mua đồ không cần nhìn giá”. Bạn nói cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa nếu chỉ biết làm lụm kiếm tiền mà không biết tiêu tiền. Điều này hoàn toàn đúng đắn.

Nó khác với trường hợp: Chỉ biết kiếm tiền và không nỡ tiêu tiền. Làm thì nhiều nhưng tiết kiệm một cách cực đoan. Để rồi nhận lấy kết quả “tiền mất tật mang” như hai câu chuyện trên. Lúc này, cuộc sống thật sự mất đi ý nghĩa chân chính.

Theo Phụ Nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình

 

Những nỗi buồn thật đẹp | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top