Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không cần yêu đâu xa, hãy yêu lấy chính mình

2016-11-14 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Hãy chọn cách sống của bạn, như thế nào cũng được, nhưng nhất thiết, hãy yêu lấy bản thân.

***

Tôi từng chứng kiến nhiều người quỵ lụy vì tình yêu, cố chấp không buông bỏ thứ tình cảm đã mất, mãi đuổi theo một người ruồng bỏ mình. Tôi cũng từng thấy có cô gái, chia tay người yêu, hai hôm sau phải kiếm ngay người mới để khỏa lấp. Bởi vì họ sợ sự cô đơn.

Cô đơn chẳng là cái gì đáng sợ cả. Tôi cũng từng sợ nó. Đó là khi tôi đọc được tin nhắn người yêu tôi gửi cho một cô gái khác, rằng “Anh nhớ em”. Tôi thấy bản thân mình trống rỗng, tôi muốn òa lên khóc nhưng không thể, vì tôi chỉ có một mình, không ai nghe tôi khóc, không ai cuống lên vì tôi khóc. Tôi đau khổ, dựa dẫm vào hết anh nọ đến chàng kia. Chỉ vì tôi nghĩ rằng như thế sẽ khá hơn. Nhưng cuộc đời chẳng như tôi mong muốn. Họ, những chàng trai đến sau ấy, chẳng thể đem đến cho tôi sự khỏa lấp hay an ủi nào hết. Họ chỉ đem lại cho tôi nỗi cô đơn và lỗ hổng ngày càng lớn. Đi bên cạnh họ, giữa dòng người đông đúc, tôi chỉ mong nhanh chóng được về nhà, nằm xuống, chùm chăn lên và ngủ một giấc thật sâu, quên hết tất cả.

 Không cần yêu đâu xa, hãy yêu lấy chính mình

Tôi ngắm nghía mình trong gương và nghĩ về chính bản thân mình. Bao lâu nay, skincare, make up, khoác lên mình quần áo đẹp, túi xách hàng hiệu chỉ để người khác ngắm. Tôi chưa bao giờ tự ngắm mình và nghĩ rằng mình xinh đẹp, tôi chỉ chờ đợi người khác khen ngợi tôi. Tại sao lại phải như vậy? Tôi đâu có sống bằng ánh mắt, lời bình phẩm và tình yêu mà ai đó ban phát cho? Tôi sống trước tiên bằng chính sự tồn tại của mình. Người khác không hài lòng về tôi, họ sẽ ghét tôi, sẽ ruồng bỏ, mặc kệ tôi. Nhưng nếu tôi không hài lòng với chính mình, tôi sẽ phải điều chỉnh để bản thân tốt hơn. Thế thì thay vì làm vừa lòng người khác, hãy làm vừa lòng mình trước tiên đã.

Tôi cũng từng ghét thân hình tròn trịa của mình, từng ép mình phải ăn kiêng, vì sợ người mình thích chê béo, sợ anh ta bỏ đi. Còn bây giờ, tôi vẫn chú ý đến chế độ ăn uống, vẫn luyện tập để giữ thân hình mảnh mai. Nhưng không phải vì ghét bản thân, sợ ai đó chê, mà vì tôi yêu chính mình, tôi yêu việc nhìn thấy bản thân đẹp lên, mặc đẹp bất cứ trang phục nào, dù nó kén người mặc tới đâu. Xinh hay xấu không phải cái tội, tội lỗi chính là không biết cách yêu thương chăm sóc để bản thân đẹp lên.

Chúng ta có cuộc sống và hoàn cảnh khác nhau, chẳng ai ép được bạn phải sống theo ý họ. Những gì tôi viết ra, chỉ là muốn chia sẻ với mọi người. Có thể ai đó cho rằng, quan điểm sống của tôi có chút lệch lạc, ích kỉ và cô độc. Nhưng tôi xin khẳng định rằng, từ sau khi thay đổi cách nghĩ, cách sống, tôi chưa bao giờ thấy mình cô đơn, thậm chí tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe tin người yêu cũ và cô bạn nhận được tin nhắn “Anh nhớ em” sắp kết hôn với nhau rồi. Hãy chọn cách sống của bạn, như thế nào cũng được, nhưng nhất thiết, hãy yêu lấy bản thân.

© BabyWolf – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Thương một người không cần những đắn đo


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top