Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng yêu người không yêu mình!

2016-11-07 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Yêu người không yêu mình giống như việc đi trên sa mạc cát, nặng nề đấy nhưng lại chẳng thể quay đầu lại đi một con đường khác. Yêu người không yêu mình giống như việc ngắm bình minh buổi sáng, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy nhưng mặt trời vẫn lên cao rồi tan biến giữa khoảng không bao la.

***

Chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận rằng đừng ép buộc tình yêu đi theo ý muốn của mình, hãy trả nắng về với bầu trời rồi bạn sẽ vẫn nhìn thấy nó tỏa sáng mỗi ngày. Bởi nếu sự chân thành lại gây ra nỗi đau cho người khác thì xin hãy chọn buông tay; Nếu sự chân thành làm chính bản thân mình tổn thương thì xin hãy chọn cách im lặng.

Kiên trì những thứ không nên kiên trì

Cuộc đời vốn không đơn giản và bằng phẳng như việc ngồi thưởng thức một chiếc bánh kem và tin rằng mọi thứ sẽ luôn ngọt ngào như thế. Thi thoảng bạn sẽ nếm phải vị đắng của socola vương trên bánh, bạn thích socola nhưng lại không thích vị đắng của nó, có thể bạn sẽ mạnh dạn ăn tiếp cũng có thể sẽ đặt xuống và dùng miếng bánh kem khác. Thế nhưng đôi khi vì tiếc, vì không lỡ bỏ đi mà người ta vẫn tiếp tục theo đuổi những thứ không thuộc về mình.

Nhìn vào màn hình trước mặt và ngần ngừ nhấn nút "gửi" cho một dòng tin đã được xóa xóa và chỉnh sửa nhiều lần. Cứ nghĩ rằng chỉ là một nút nhấn đơn giản để gửi đi nhưng hóa ra nó chứa trong ấy những khối nặng nề khó khăn hơn mình tưởng rất nhiều bởi có cả một tình yêu ở đó, cả một thanh xuân ở đó. Cứ ngỡ đã ở rất gần nhưng thực ra khoảng cách ấy chưa bao giờ được rút ngắn. Dẫu có ở bên cạnh nhau hàng ngày hàng giờ, thì vẫn không thể ở trong tim nhau dù chỉ một thoáng qua.

Đã bao giờ bạn bỏ đi lòng tự trọng chỉ vì yêu một ai đó rất nhiều?

Đã bao giờ bạn thấy tình yêu của mình là gánh nặng của người khác?

Đã bao giờ bạn nhận ra bản thân sai lầm khi kiên trì những thứ không nên kiên trì?

 Biết cách lựa chọn để thấy mình được yêu thương

Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu người cứ mãi theo đuổi những điều không thuộc về họ, vẫn ngày ngày sống trong niềm hy vọng mong manh, là chỉ cần cố gắng, chỉ cần kiên trì thì tình yêu sẽ được đền đáp vào một ngày không xa. Có người kiên trì để được một lần hạnh phúc. Có người kiên trì nhưng cuối cùng thứ nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu. Bởi với những người được nhận tình cảm mà trái tim họ chẳng hề mảy may rung động thì tình cảm dữ dội hay hời hợt cũng mang một màu như nhau mà thôi.

Yêu người không yêu mình giống như việc đi trên sa mạc cát, nặng nề đấy nhưng lại chẳng thể quay đầu lại đi một con đường khác.

Yêu người không yêu mình giống như việc ngắm bình minh buổi sáng, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy nhưng mặt trời vẫn lên cao rồi tan biến giữa khoảng không bao la.

Khi chúng ta yêu một người mà họ không yêu mình, điều đó không có nghĩa là mình đang sai cũng đừng huyễn hoặc bản thân bằng những niềm hi vọng chẳng hề có thật. Chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận rằng đừng ép buộc tình yêu đi theo ý muốn của mình, hãy trả nắng về với bầu trời rồi bạn sẽ vẫn nhìn thấy nó tỏa sáng mỗi ngày. Bởi nếu sự chân thành lại gây ra nỗi đau cho người khác thì xin hãy chọn buông tay. Nếu sự chân thành làm chính bản thân mình tổn thương thì xin hãy chọn cách im lặng.

Thực ra có tình yêu mang tên từ bỏ, vì họ sợ đau mà không hề biết rằng, nỗi đau dai dẳng bấy lâu nay họ chịu đựng còn lớn hơn thế gấp nhiều lần. Đừng cứ mãi kiên trì những thứ không nên kiên trì. Từ bỏ một thứ không thuộc về mình, nghe thì giản đơn, làm thì khó. Điều đó hoàn toàn đúng nhưng không phải là không làm được. Thứ gì có thể cầm lên được, thì phải bỏ xuống được. Thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá. Từ bỏ tình cảm với một ai đó sẽ khiến bạn cảm thấy đau đớn, nhưng còn hơn là bạn để nó trở thành vết thương đau âm ỉ đến suốt cuộc đời và rồi làm trống hoác tâm hồn bạn từ lúc nào không hay.

 Biết cách lựa chọn để thấy mình được yêu thương

Bỏ qua những thứ không nên bỏ qua

Bạn mê bóng rổ và muốn trở thành cầu thủ bóng rổ nhưng đội trưởng lại lựa chọn những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn cho đội. Và cuối cùng bạn ở nhóm đội cổ vũ.

Bạn thích ngoại ngữ và đăng ký tham gia câu lạc bộ hùng biện của trường nhưng ban tổ chức lựa chọn trong số những hồ sơ gửi đến. Và cuối cùng bạn ngồi ở vị trí khán giả.

Bạn tự tin và muốn tham gia đội văn nghệ của lớp nhưng bạn không đủ xinh đẹp, giọng hát không đủ hay như họ nghĩ và cuối cùng bạn ở trong đội phục trang.

Bị từ chối sẽ gây ra những hậu quả khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối. Nếu điều đó có đến với bạn thì đây không phải là mất tất cả, là không còn gì. Chúng ta có thể vô tình ăn một món không ngon nhưng chúng ta có thể bỏ nó. Chúng ta có thể vô tình uống một ly cà phê quên cho đường nhưng chúng ta có thể đứng dậy để lấy đường bỏ vào. Vậy! Hà cớ gì phải trách cứ, hà cớ gì phải tự gặm nhấm sự tổn thương của tâm hồn mình.

 Biết cách lựa chọn để thấy mình được yêu thương

Cuộc đời luôn dành cho chúng ta một lối rẽ nơi đó có một người đứng mỉm cười chờ ta ở nơi nào đó. Mở lòng mình ra đi, chính vì bạn trốn tránh, chính vì bạn không dám đối diện, nên bạn mới càng cảm thấy mình cô độc. Tạm biệt một người là để đón một người khác bước vào cuộc đời bạn. Đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua một người yêu bạn, quan tâm đến bạn và nhớ bạn bằng tất cả trái tim. Bởi chẳng phải bạn đã từng trải qua cảm giác đó thì bạn sẽ hiểu cảm giác của họ đối với bạn. Đừng để ai đó phải đau khổ như những gì bạn đã từng đau khổ!

Hãy tin rằng mỗi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có ý nghĩa của nó và mỗi một người bước vào và bước ra khỏi cuộc đời một người đều mang sứ mệnh nhất định. Có hạnh phúc ắt sẽ có khổ đau, có nước mắt sẽ có nụ cười. Có những người mải mê đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, cho rằng tình cảm là thứ xa xỉ phải kiếm tìm, có những con người mãi mãi đứng cạnh nhau để rồi bỏ lỡ nhau, chỉ đơn giản là nắm tay một người, cầu mong bình yên cho đến cuối đời. Hãy đưa bàn tay mình ra và sứ mệnh của người bước vào cuộc đời, là khiến cho chúng ta nhận ra mình đã sai, khiến cho chúng ta nhận ra ta đã bỏ qua những thứ không nên bỏ qua bởi Hạnh phúc, ở ngay bên bạn.

© Hàng Xóm – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Năm tháng đi qua kỷ niệm ở lại


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top