Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi yêu anh, em đã từng là một số nguyên tố

2016-04-17 08:00

Tác giả:


blogradio.vn - Khi yêu anh, em lựa chọn để trở thành một số nguyên tố. Cũng như số nguyên tố chỉ chia hết cho một và chính nó, thế giới của em cũng chỉ có anh và em. Em không cho bất kì ai có cơ hội bước vào cuộc sống của mình.

***

Khi yêu anh, em lựa chọn để trở thành một số nguyên tố. Cũng như số nguyên tố chỉ chia hết cho một và chính nó, thế giới của em cũng chỉ có anh và em. Em không cho bất kì ai có cơ hội bước vào cuộc sống của mình. Em khước từ mọi sự quan tâm của tất cả những người bạn khác giới. Em tin anh là tình yêu đích thực của em. Em vẫn nhớ mãi dòng tin anh nhắn cho em: “Mùa đông đến rồi, tìm gấu thôi. Làm người yêu anh nhé”. Chỉ vậy thôi mà em hạnh phúc mấy ngày trời.

Anh biết không, có những sáng mùa đông tê buốt, mặc dù hết ba la, mẹ hét em vẫn chẳng đủ dũng cảm rời bỏ chiếc chăn bông thân yêu, vậy mà chỉ cần mấy chữ vỏn vẹn của ai kia “Trời lạnh, phải đi làm xa. Thương em” như thể kéo cả mùa xuân về bên em. Sao mà ấm lòng đến kì lạ. Rồi cả khi người nắm tay em, em cứ cố gắng rút tay ra, nhưng thực chất là em đang giả vờ đấy. Lần đầu tiên một người khác giới nắm tay, em ngại ngùng, xấu hổ nhưng mà ấm áp, bình yên lắm người à! Bởi em đã từng được đọc đâu đó rằng, trong xã hội hiện đại này, người ta ngủ với nhau thì dễ chứ mấy ai nắm tay nhau vượt qua mọi giông tố cuộc đời… Bao nhiêu điều đẹp đẽ vậy mà chỉ thoáng chốc vỡ vụn.

Khi yêu anh, em đã từng là một số nguyên tố

Em - một cô gái suốt ngày vùi mình trong tiểu thuyết và những bộ phim tình cảm lãng mạn, em đã dùng gam hồng để tô vẽ cho cuộc sống quá nhiều mà quên mất cuộc đời thì đa chiều, con người thì đa diện. Em để mình trở thành số nguyên tố nhưng anh chưa bao giờ lựa chọn trở thành số một. Em quên mất đó chỉ là sự lựa chọn của riêng em, em quá ngây thơ khi tin những lời người nói là thật. Dẫu người đã bao lần vô tâm, em vẫn tự lừa mình công việc của người quá bận rộn, em nên học cách cảm thông mà đâu biết rằng người đâu có vô tâm, chỉ là tâm của người chẳng hướng về em thôi.

Lần đầu tiên thích một người, nên em chông chênh lắm khi người rời khỏi thế giới của em. Là mấy đêm liền không ngủ, là nước mắt đẫm gối, là hằn học, khó chịu, sẵn sàng cáu gắt với tất cả. Những ngày đó em thấy mình như một bà cô già, vừa xấu xí, vừa khó tính. Nhiều khi em nhớ anh đến nỗi muốn vứt bỏ cả lòng tự tôn của người con gái chủ động nói chuyện với anh, để được anh quan tâm. Nhưng càng cố em càng tổn thương. Nhiều người sau khi hết yêu họ thường tìm cách hằn học, nói xấu đối phương rồi sinh ra thù hận.

Khi yêu anh, em đã từng là một số nguyên tố

Anh có nhớ khi em nói với anh “Từ nay em sẽ không thích anh nữa”. Anh đã nghĩ rằng em ghét anh, thù hận anh. Nhưng không, điều đó không bao giờ xảy ra đâu anh à, bởi trước hết em phải cảm ơn anh - người đã cho em biết tình yêu là gì, người đã cố gắng chịu đựng em trong một thời gian, chắc anh phải khó chịu lắm với một đứa lãng mạn, khờ khạo và dễ ghét như em anh nhỉ. Và với em trái nghĩa của từ yêu chưa bao giờ là ghét, mà trái nghĩa của nó là lãng quên, là lãng quên anh à. Chỉ khi quên, tâm hồn mới bình yên trở lại để đón nhận hạnh phúc mới. Còn ghét, còn thù hận tức là người ta đã từng yêu quá nhiều, đau đớn quá, tổn thương quá thôi, như thế thì làm sao mà lành sẹo.

Em đã tìm mọi cách để quên anh, nghe nhạc, xem phim, ăn uống điên cuồng nhưng rồi em vẫn nhớ anh. Em tự hứa với lòng ít nhất mình cũng phải trở thành số tự nhiên. Em để những người con trai khác bước vào thế giới của em, họ cũng nói với em những câu như anh từng nói, nhưng cảm xúc trong em hoàn toàn trơ lì, người ta nghĩ đến em, em thì nghĩ đến anh….

Và anh à, dẫu em có mong manh trong thế giới mênh mông này, nhưng em tin rồi một ngày hạnh phúc sẽ đến mỉm cười với em. Chúc anh sẽ yêu thật lòng một người thật lòng yêu anh.

Thân gửi Gấu Béo của em!

© Đặng Trang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top