Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu anh nhiều hơn chính em

2016-01-05 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Em không nghi ngờ gì về tình yêu của anh dành cho em. Nhưng cách anh im lặng chịu đựng, im lặng để xa em, im lặng để em đi về phía chẳng có anh thật đáng sợ. Vắng anh, em sợ mình lạc mất nhau giữa thế giới rộng lớn này.


***

Em và quen nhau như một định mệnh, chí ít là do em nghĩ như vậy anh nhỉ?


Từ hai con người xa lạ, mình quen nhau chỉ từ cái mỉm cười của những cơn gió đầu đông Hà Nội tràn về. Trước khi đến với anh, em mang trong mình nỗi đau của mối tình cũ. Lạc vào những dòng cảm xúc của một cô gái tuổi 24 đầy mỏi mệt, em lang thang vô định giữ dòng đời này, ngủ say giữ những tháng ngày tuổi trẻ.

Ngày anh đến!

Tình yêu của anh lạ lắm, không cuồng nhiệt đam mê, không thiêu đốt dạo rực, mà cũng chẳng thổn thức mơ mộng. Em là một đứa con gái hay ảo tưởng và mê mẩn bởi những anh chàng đẹp trai. Bới thế ấn tượng về anh trong em là một người con trai cao lớn và khỏe mạnh. Một cái nắm tay vụng trộm khiến tim em loạn nhịp.

Em và anh, hai con người, hai tính cách. Một đứa con gái hay chua đanh đá, và anh thì trầm tĩnh, chững chạc và ấm áp. Anh đến nhẹ nhàng mang cho em nhiều cảm xúc, cho em những nụ cười và cả giọt nước mắt nhớ thương.

Yêu anh nhiều hơn chính em

Yêu xa...

Mình chỉ có thể dành yêu thương, dành quan tâm qua những tin nhắn, những cuộc gọi dùng trộm điện thoại. Với em, quãng đường từ Sóc Sơn về Hà Nội trở nên quen thuộc phải bởi những thứ 7 đón anh về.

Em nhớ là em đã hạnh phúc bởi những tin nhắn yêu thương của anh, khi bài hát Vợ Yêu vang lên.

Hay những khi em nhõng nhẽo khi ngã đau để rồi nhìn anh lo lắng xuýt xoa. Rồi cả những hạnh phúc khi được nghe những lời yêu thương anh gửi.

Trong tình yêu không khó tránh khỏi những căng thẳng hay giận hờn, em và anh cũng không ngoại lệ. Cũng có những đôi khi giận dỗi hay cáu gắt, nhưng chẳng quá nổi một ngày anh lại làm lành với em, Cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ vẹn tròn sẽ là mãi mãi ấy vậy mà giờ đây mình như đang xa nhau mất rồi.

Anh nói với em rằng anh chịu áp lực, anh mệt mỏi, anh khổ tâm. Công việc hai đứa xa xôi, tuổi tác, gia đình mới là tất cả phải không anh?

Mọi người nói rằng anh còn thương em nhiều lắm. Anh cũng buồn lắm, đau lắm khi phải xa em. Anh sợ rằng em sẽ ghét anh. Nhưng sao anh không nói những điều đó với em?

Yêu anh nhiều hơn chính em

Anh ơi! Em thương anh biết nhường nào.

Em không nghi ngờ gì về tình yêu của anh dành cho em. Nhưng cách anh im lặng chịu đựng, im lặng để xa em, im lặng để em đi về phía chẳng có anh thật đáng sợ. Vắng anh, em sợ mình lạc mất nhau giữa thế giới rộng lớn này.


Đôi khi em ngốc nghếch lắm anh, em đã nghĩ có một lúc nào đó nếu anh cần đôi mắt em có thể cho anh đôi mắt của em, anh cần trái tim em có thể cho anh trái tim của em. Em ước, anh làm nghề khác không phải là một cảnh sát. Em chỉ cần anh là một người bình thường để em yêu hơn chính bản thân em.

Dù sau này mình có già đi, tóc có bạc, da có nhăn nheo thì em vẫn thương vẫn yêu anh, chỉ cần anh bên em là đủ.

© Thuy Le – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top