Khi người ta yêu
2023-06-12 08:10
Tác giả:
blogradio.vn - Khi người ta yêu, người ta sẽ sống tốt hơn, sẽ sống đẹp hơn.
***
Tình yêu là một phạm trù vô cùng rộng lớn trên trái đất này, tôi tin đã là con người thì ai cũng yêu, chí ít là một lần trong đời, yêu người yêu đời. Mà cuộc đời cũng rộng dài mênh mông, người ta yêu thương lẫn nhau và yêu luôn cả thiên nhiên, yêu tất cả những gì hiện hữu thật nhất xung quanh họ, những gì hay được gọi là cuộc sống.
Khi người ta yêu, tình yêu dành cho công việc.
Minh ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc, cô đã về đến công ty rồi mà vẫn chưa tin được điều đó, bản kế hoạch là công sức của bao người góp vào mà cuối cùng lại bị loại một cách không thương tiếc. Minh nghĩ vậy, cho dù giám đốc có hiểu và thông cảm thì Minh cũng tự thấy xấu hổ, vì chắc sếp nghĩ chỉ có một cái bánh mà quá nhiều nơi giành giật thì đương nhiên phần thắng chỉ có thể thuộc về một nơi, một nơi xứng đáng nhất, còn lại các công ty bạn cũng cùng chung số phận như công ty Minh. Cô đang thắc mắc không biết họ có ý tưởng nào hay hay táo bạo cỡ nào mà được phía đối tác nước ngoài chọn lần này, dù sao cũng không đạt được kết quả, Minh âm thầm ra về với nỗi buồn lắng đọng trong lòng.
.jpg)
Có tiếng chuông điện thoại reo, là giám đốc gọi.
- Cô ngồi đi, tôi biết vì sao phía công ty Hải Hương dành được hợp đồng lần này. Dù công ty ta đã làm rất tốt với bản kế hoạch, họ thêm vào một phần trong bản kế hoạch của công ty họ, đó là họ cam kết dành từ mười đến hai mươi phần trăm lợi nhuận ròng để giúp đỡ những hoàn cảnh phải mổ tim, trong chương trình Trái tim cho em đang được phát động mà truyền thông đã đưa tin.
Minh ngồi im, giây phút đó cô chỉ biết ngồi im chứ chẳng thể mở miệng nói điều gì. Cô cứ nghĩ đây là chuyện hợp tác làm ăn, là chuyện hợp đồng kinh tế chứ không phải là chương trình thiện nguyện, ai biết được đâu lại là như vậy.
- Mình sẽ cố gắng ở những hợp đồng tiếp theo vậy, cô đừng buồn.
Giám đốc an ủi Minh, cô chào sếp ra về mà lòng còn buồn rười rượi.
Một tháng sau, công ty của Minh lại có hợp đồng mới, tuy không lớn như hợp đồng lần trước nhưng cũng làm mọi người phấn khởi và vui hẳn lên. Còn Minh, sau nhiều ngày suy nghĩ, cô thấy đúng là từ bao lâu nay cả công ty cứ cắm cúi vào chuyện hợp đồng, chuyện làm sao có được đơn hàng nhiều nhất mà quên đi chuyện có bao nhiêu cảnh đời khổ đau ngoài kia cần lắm một sự giúp đỡ cần lắm một sự sẻ chia.
Minh mạnh dạn đề đạt ý nguyện của mình trong cuộc họp của công ty, cô muốn lập một quỹ có tên là Vì nhau, trong đó cứ mỗi tháng đến ngày có lương, mỗi người sẽ tự nguyện đóng góp vào một chút, dù chỉ là rất nhỏ cũng được. Quỹ đó sẽ được dùng để giúp đỡ những ai khó khăn hay hỗ trợ những trường hợp đột xuất cần được giúp khẩn cấp về vật chất. Mà Minh cũng thích quỹ được mở rộng ra cho nhiều công ty bạn, vì càng như vậy tình người sẽ càng được lan tỏa nhiều hơn. Cho dù là bao nhiêu thì người nhận cũng sẽ ấm lòng vì cảm nhận mình không bị bỏ quên, mình luôn được quan tâm và họ sẽ có động lực để làm việc tốt hơn nữa.
Minh nói hơi lộn xộn, một phần cô bị xúc động, một phần cô chỉ biết nói lên ý tưởng của cô, còn chuyện đồng ý hay không và thực hiện như nào còn tùy thuộc vào sếp và mọi người. Và vì chuyện tiền bạc luôn là chuyện tế nhị và phức tạp, nhất là trong giai đoạn ai ai cũng khó khăn cũng tiết kiệm hết sức như hiện nay.
Minh chỉ không ngờ, mọi người đều ủng hộ ý kiến của cô và sếp giao trách nhiệm cho chủ tịch công đoàn của công ty lo tiến hành và báo cáo cụ thể cho sếp sau đó.
Khi người ta yêu, người ta sẽ sống vì nhau sẽ muốn sống cùng nhau nhiều hơn. Cùng nhau ở đây tức là cùng chia sẻ cùng gánh vác, để mỗi người được sống nhẹ nhàng hơn, giảm bớt đi những gánh nặng đời thường và tin tưởng rằng cuộc sống sẽ không bao giờ cạn đi tình người.
Khi người ta yêu, tình yêu của lứa đôi, tình yêu của vợ chồng.

Khi tôi vào làm việc ở đó tôi đã nghe nói về chị, không phải chị xinh đẹp hay giỏi giang xuất sắc trong công việc, hay chị có thành tích nổi bật nào khác, mà mọi người hay nhắc đến chị với một sự ngưỡng mộ thật lòng. Họ nói tình yêu của anh chị thật là hiếm có, hai người kiên trì chờ đợi kiên trì yêu nhau bất chấp ai nói ra nói vào chuyện con cái, vì anh chị cưới nhau quá lâu rồi mà chưa có con. Tôi và chị hay gặp nhau trong những bữa cơm trưa ở bếp ăn công đoàn của công ty dành cho nhân viên, chị nói tôi biết anh chị đã vào trong kia để khám nhiều lần, và lần nào bác sĩ cũng nói kết quả là bình thường, vậy mà không hiểu sao anh chị không thể có con được.
- Anh chị cưới nhau lâu chưa?
- Cũng gần mười năm rồi em, chị thèm một đứa con, thèm nghe tiếng khóc tiếng cười của con thơ trong nhà, anh cũng vậy. Mà em không biết chứ vợ chồng sống cùng nhau mà không có con thì buồn lắm, chị thấy cuộc sống cứ nhạt nhẽo sao sao. Đã mấy lần anh chị tính xin con nuôi, mà ông bà nội nhất quyết không chịu, vì anh là cháu đích tôn của dòng họ.
Chị chỉ nói với tôi đến đó, rồi im lặng, nhưng tôi biết nhiều hơn, mấy chị làm lâu năm ở công ty nói là bên nội còn bắt hai người chia tay, vì họ cũng mong cháu quá rồi, nhưng anh kiên quyết bảo vệ chị. Anh nói cả hai đều bình thường chứ có phải lỗi do ai đâu, và cho dù suốt đời này anh chị không thể có con cũng không sao, anh chỉ yêu và muốn sống với mỗi mình chị.
Tôi biết chuyện của anh chị mà nói thật sao tôi cứ thấy hả lòng hả dạ, giống như chuyện của tôi vậy đó. Đúng rồi, anh phải bảo vệ và yêu thưong chị nhiều hơn, anh chị rất yêu nhau mà. Mà thời nay người ta cũng xin con nuôi đầy ra đó có sao đâu, tôi nói chị cứ nhỏ nhẹ thuyết phục ông bà nội là được.
Tôi không biết sau đó anh chị có làm vậy không, là ba mẹ anh có đồng ý để anh chị xin con nuôi không, vì tôi phải chuyển qua một đơn vị khác, nhưng tôi biết đúng là anh rất yêu chị, và chị cũng vậy. Có phải khi người ta yêu nhau và thật yêu nhau, thì sông sâu trăm mối núi cao vờì vợi cũng chẳng thể ngăn cấm được, tôi thấy tình yêu của anh chị đã sâu nặng lắm rồi dù họ không có con.
Khi người ta yêu, tình yêu dành cho thiên nhiên.
Ông xã tôi cực kỳ yêu thích các loài động vật, anh hay thích xem những chương trình về thế giới động vật. Anh thích và yêu động vật đến nỗi anh hay để dành thức ăn vào cái túi nilon rồi mang ra biển đi tắm biển và cho chúng ăn, anh nói anh gặp những chú chó con trên đường đi biển mà anh thích quá nên thương chúng lúc nào không biết. Anh còn hay trồng thêm cây xanh trước sân và trên sân thượng, mà tôi thì rất thích cây xanh chứ lại không hề yêu động vật. Tôi cứ thấy ghê ghê vì nghĩ cho dù mình có rửa tay sạch cỡ nào mà lỡ có lông chó lông mèo còn bám vào tay vào người thì khiếp.
.jpg)
Không phải chỉ có mỗi gia đình tôi, cả khu phố tôi đều vậy, nhà nào cũng trồng cây xanh, đủ các kiểu không giống nhau, nhưng vui lắm vì nhà này cứ ngắm nhìn nhà kia rồi khen lẫn nhau. Ai cũng đồng ý thiên nhiên giúp con người yêu đời hơn, tình yêu thiên nhiên làm người ta sống hiền hòa hơn, thánh thiện hơn, bớt đi những oán hận đời thường và mang đến cho mỗi người một niềm vui nhất định.
Khi người ta yêu, tình yêu giữa các dân tộc giữa nhiều đất nước trên thế giới.
Tôi thấy nếu không có cơn đại dịch của mấy năm vừa qua chắc tôi cũng ít quan tâm đến chuyện thế giới. Có nhiều lúc tôi xem, tôi đọc và tôi nghe, có bình luận theo ý kiến theo nhận xét của riêng mình, rồi xong lại quên mất, vì tôi nghĩ những chuyện đại sự như thế đã có những người đại sự lo. Rồi khi dịch đến, dịch bùng phát mạnh và lây lan nhanh trên toàn cầu, lúc đó tôi mới thấy sự chung tay và giúp sức của các nước dành cho nhau là cực kỳ đáng quý. Điển hình là chuyện vắc xin, nếu mọi người không được tiêm vắc xin thì không biết dịch sẽ còn kéo dài và nguy hiểm nhường nào, mà tôi biết để có vắc xin thì nước mình vừa đặt mua vừa được hỗ trợ của các nước bạn.
Cũng như có hai sự kiện gần đây nhất làm tôi cảm động và càng thêm tự hào về đất nước, đó là chuyến giúp đỡ trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, nước mình đã cử nguyên một đội quân nhiều kinh nghiệm sang tận nơi để cứu giúp nước bạn. Nước mình cũng vừa hỗ trợ cho Cu Ba năm ngàn tấn gạo, một con số ấn tượng không chỉ về gạo mà còn về tình nghĩa giữa các nước trao cho nhau.
Khi người ta yêu, tình yêu không còn giới hạn của biên giới nữa, tình yêu đang chảy khắp cùng trên trái đất này, tình yêu được mang tới với những người ở những nơi xa xôi nhất, những người xa lạ nhất.
Khi người ta yêu, người ta sẽ sống tốt hơn, sẽ sống đẹp hơn.
Khi người ta yêu, thế giới này sẽ bớt đi bao khổ đau, thế giới này sẽ sống bình yên hơn, và hạnh phúc hơn.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Con Về Đưa Mẹ Đi Khắp Thế Gian | Blog Radio 803
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






