Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi ai đó rời khỏi cuộc đời mình, chắc chắn duyên phận sẽ mang đến người khác tốt hơn

2020-03-29 01:30

Tác giả: Cơm Nguội


blogradio.vn - Khi vũ trụ mang một người nào đó đi khỏi đời mình, chắc chắc vũ trụ sẽ mang đến cho mình một người tốt hơn. Đã đến lúc em phải đứng dậy và đi, đi đến bên mảnh ghép thật sự của đời mình.

***

Nhớ những ngày mưa, có một cô gái đang mắc kẹt trong một mối tình. Mối tình dài lê thê không có kết quả, cô gái chỉ biết ôm trọn nỗi buồn vào mỗi đêm, khóc ướt gối.

Tôi hỏi em "Sao em không bỏ nó?"

Em cúi mặt "Em vẫn còn hi vọng..."

Em thân thương, trên đời này điều tuyệt vời nhất không phải là tình yêu, mà là trái tim của những người con gái. Nó bé bỏng, ngọt ngào và dễ tổn thương. Và điều đáng buồn nhất cũng không phải là một mối tình kết thúc nhanh, mà là mối tình kéo dài trong sự vô tâm của chàng trai cũng như giọt nước mắt của cô gái.

hay-khoc-that-to-2

Hi vọng là thứ gì đó rất mờ nhạt và không rõ ràng khi em đang vướng trong cuộc tình không có ngày mai. Nó hiện hữu trong tâm trí nhưng lại vụt tắt nhanh khi em nhắn tin mà chàng trai không thèm ngó đến. Nhưng rồi nó lại hiện hữu khi ai đó bảo em rằng "Cố đi, biết đâu nó im im vậy thôi nhưng trong lòng còn yêu mày". Chính cái hi vọng đó giết chết trái tim em mỗi ngày. Nếu em cảm thấy anh ta không ổn, thì đúng là anh ta không ổn và việc cần phải làm bây giờ của em là thôi hi vọng. Hãy xem như mối tình đã chết, người con trai em yêu đã chết. Chuyển cái hi vọng đó thành niềm tin, niềm tin rằng em sẽ đẹp hơn nữa và sẽ có một chàng trai khác tốt hơn người cũ về mọi mặt đến bên em.

Nhiều người vẫn hi vọng rằng người kia sẽ thay đổi, sẽ yêu mình trở lại trong tương lai. Đó giống như em quẹt một que diêm giữa Bắc Cực và mong trời sẽ lại ấm. Nhất là trong tình yêu, con trai sẽ không thay đổi, em muốn biết vài tháng hay vài năm nữa anh ta ra sao, hãy quan sát ngày hôm nay anh ta ra sao. Sẽ không có sự thay đổi về mặt tính cách hoặc tình cảm người đó dành cho em. Riêng tình cảm thì chỉ có giảm đi chứ không thế tăng lên.

Tôi nhớ cứ mỗi lần gặp lại em, mắt em đều sưng và quầng thâm ngày càng rõ rệt.

Tôi hỏi: "Điều bây giờ em muốn nhất là gì?"

Em đáp: "Em muốn mình sẽ thật xinh đẹp để một chàng trai tốt khác yêu thương."

anh-co-thuong-em-6

So với bề ngoài hiện tại của em và điều trong lòng em muốn, nó mâu thuẫn nhau vô cùng. Con người chúng ta hay tự trói buộc mình ở một hòn đá sâu dưới biển và tin rằng sẽ có đoàn thuyền đến vớt mình lên. Nhưng chẳng may, nhiều thuyền bè đi ngang qua, nhưng vẫn không thấy mình. Những người không bao giờ thoát ra đau khổ mà mơ tới sự tươi sáng phía trước sẽ cả đời khổ đau là vậy. Em không thể nằm đó nghĩ tới người kia cả ngày, sau đó trở thành một bông hoa héo úa kém sắc rồi chẳng ai theo đuổi. Tôi hỏi em những câu đại loại như: Em có muốn được nhận đoá hoa hồng thật to trước cửa nhà vào dịp Lễ Tình nhân? Em có muốn được một chàng trai lên lịch dẫn em đi du lịch ở đất nước em thích trên thế giới? Em có muốn một chàng trai tốt quỳ xuống cầu hôn em không?

Câu trả lời là "Có".

Khi vũ trụ mang một người nào đó đi khỏi đời mình, chắc chắc vũ trụ sẽ mang đến cho mình một người tốt hơn. Ai đó có thể đến bên cuộc đời em, nhưng chỉ để đến chứ không ở lại, thì em cũng nên đặt mình là một người mà vũ trụ đem đến bên anh ta, nhưng là đến chứ không ở lại. Đã đến lúc em phải đứng dậy và đi, đi đến bên mảnh ghép thật sự của đời mình.

© Cơm Nguội – blogradio.vn

Xem thêm: Anh có từng thương em thật lòng?

Cơm Nguội

Mình rất thích đọc và viết lách. Mình muốn chia sẻ cảm nhận của mình về một vài lĩnh vực trong cuộc sống đến với mọi người.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top