Cảm ơn anh dã nói lời chia tay
2019-12-17 01:30
Tác giả:
Tâm Di
blogradio.vn - Sao cô ấy vẫn giữ lại một tấm ảnh của anh thế kia? Không phải khi kết thúc một cuộc tình, người ta thường sẽ xóa hết những kí ức về nhau hay sao? Em bật khóc giữa đêm, tay vẫn lướt xem những những hình ảnh của cô ấy, những dòng trạng thái cô ấy chia sẻ lúc đêm muộn. Tim em run lên bần bật, hàng ngàn những câu hỏi đan xen trong tâm trí khiến tiếng nấc thêm nghẹn ngào. Thì ra điều em nhận được khi đem lòng yêu một người không chỉ là hạnh phúc mà còn là vị mặn đắng của nước mắt như lúc này.
***
- Anh lại vào đấy à?
- Thói quen thôi.
Anh tìm Facebook của người yêu cũ và mỗi ngày đều vào xem người ấy sống ra sao. Đó là thói quen được anh lặp lại thường xuyên, cũng là điều làm cho trái tim nhỏ bé của người con gái đang bên cạnh anh tổn thương rất nhiều. Quá khứ không phải là thứ để quên đi nhưng sẽ thật bất công với em nếu anh cứ nhớ đến nó mỗi ngày. Người con gái đi bên cạnh anh lúc này không nên là một người thay thế để khỏa lấp đi những khoảng trống mà quá khứ không thể cho anh ở hiện tại.
Em quyết định lặng im để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng mình. Anh một vài lần đứng trước cửa nhà em rồi lặng lẽ ra về. Em không thể hiểu được anh đã nghĩ gì. Và ngay lúc này, em cũng không thể đưa ra một quyết định nào cho chuyện của chúng mình cả. Bởi vì khi yêu, người ta thường mù quáng tin vào những điều viễn vông mà quên mất rằng những điều viễn vông thì chẳng thể nào tồn tại giữa đời thực.
Em lục tìm Facebook người cũ của anh – một việc làm mà em từng nghĩ là rất điên rồ và không cần thiết. Cô ấy có mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn cùng nụ cười thật ấm áp. Chắc hẳn anh và cô ấy đã từng rất hạnh phúc.
Nhưng sao cô ấy vẫn giữ lại một tấm ảnh của anh thế kia? Không phải khi kết thúc một cuộc tình, người ta thường sẽ xóa hết những kí ức về nhau hay sao? Em bật khóc giữa đêm, tay vẫn lướt xem những những hình ảnh của cô ấy, những dòng trạng thái cô ấy chia sẻ lúc đêm muộn. Tim em run lên bần bật, hàng ngàn những câu hỏi đan xen trong tâm trí khiến tiếng nấc thêm nghẹn ngào. Thì ra điều em nhận được khi đem lòng yêu một người không chỉ là hạnh phúc mà còn là vị mặn đắng của nước mắt như lúc này.
Một tuần là khoảng thời gian quá dài khi sự im lặng bao trùm lên chúng ta nhưng lại là khoảng thời gian quá ngắn để có thể có một mối quan hệ mới. Sự dằn vặt, ân hận có lẽ sẽ đeo bám em suốt những năm tháng sau này. Anh từng nói với em rằng, anh cần ở em sự bao dung. Lúc ấy, em chỉ nghĩ anh cần sự bao dung với những vụn vặt thường ngày mà đâu biết rằng ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không chân thành. Vậy thì sự bao dung ấy sẽ có ý nghĩa gì trong mối quan hệ của chúng mình?
Em không đủ sự dịu dàng như người cũ của anh, sự thấu hiểu lại càng không. Anh luôn sống với những hoài niệm trong quá khứ và biến tình yêu của em trở thành một thứ để lấp đi những khoảng trống mỗi khi anh yếu lòng. Vậy thì một lòng một dạ với một người không hướng về mình liệu có phải là điều ngu ngốc không?
Em đến quán bar cũ, nơi mà lần đầu chúng mình gặp nhau, nơi mà em từng hứa sẽ không bao giờ đến nữa khi bắt gặp cái chau mày từ anh. Em uống cạn từng ly rượu được mời từ một gã trai lạ và đặt lên trán anh ta một nụ hôn. Tiếng nhạc xập xình, những tiếng hò hét trong không gian chật hẹp của quán cũng không thể lấn át đi những tổn thương chất chứa trong lòng em. Hình như trong vị nồng của men rượu có cả vị mặn của nước mắt.
Em thức dậy trong một căn phòng lạ; đầu đau nhức; chân tay rã rời, trong hơi thở vẫn còn hơi men nhưng em cũng đủ tỉnh táo để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Em cắn chặt khiến bờ môi tóe máu, gã trai nằm bên cạnh vẫn ngủ li bì.
“Tạm biệt em!” - Tin nhắn đã nhận được từ 21 giờ đêm qua, đó là lúc em mới bước vào quán bar.
Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. Em nhận được lời chia tay từ một người mà em rất yêu khi em đang nằm cạnh một người đàn ông khác. Là vì anh biết được điều tồi tệ em làm đêm qua hay quyết định chia tay anh đã có từ lâu? Là vì anh nhận ra mình không yêu em hay là vì em không xứng đáng là người ở bên cạnh anh sau điều tồi tệ ấy? – Tất cả là tại em!
Vậy là kết thúc. Cảm ơn anh đã thay em nói lời chia tay. Em thay một chiếc váy thật đẹp, chọn một màu son thật sinh và chải lại mái tóc xoăn rồi một mình xuống phố. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, bầu trời thật trong xanh, rồi em sẽ có được một bắt đầu thật khác với một tình yêu mới.
© Tâm Di - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Tháng 12, nhớ một người mà tôi đã từng yêu nhất
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt
Tuổi 18 là tuổi của những ước mơ lớn. Ai cũng có một đích đến, một khát khao, một con đường riêng để theo đuổi. Có người ước mơ trở thành bác sĩ, có người muốn làm nhà báo, có người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Dù là gì đi nữa, tuổi 18 luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm.

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.