Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kẻ vụng về khi yêu

2022-02-28 01:30

Tác giả: Mthy_via


blogradio.vn - Những thói quen cách sử dụng ngôn từ, icon từ lúc nào đã ăn sâu vào tôi. Khi tôi nói chuyện cũng nhìn ra giọng điệu của anh. Tất cả chỉ đơn giản là em muốn bước vào thế giới của anh để hiểu về anh hơn.

***

Thường thì đem lòng thích ai đó bạn thường làm gì? Thẳng thắn nói cho người đó biết: “Tôi thích bạn”, hay giang hồ hơn: “Này! Làm người yêu tôi nhé". Ngoài ra cũng có những người âm thầm, lặng lẽ đánh chết cũng không nói ra với cái cớ “chưa đúng thời điểm”.

Có ai bình thường khi yêu, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi từng nói rằng yêu đương gì tầm này, nhà bao việc,… chưa gì nghiệp quật ngay sau đó. Quả thật chạy đi đâu thoát khỏi lưới tình, nó ào tới trở tay chẳng kịp thế là chính thức vướng vào đấy.

Chẳng nhớ biết anh khi nào, qua nhiều lần tấu hài cùng nhau, những bí mật dễ thương được bật mí, những câu chuyện đến 2h sáng, sự nhiệt tình của anh ấy chẳng mấy chốc khiến tim tôi rung động. Người gì mà đa tài thêm cái nụ cười gây chết người đó, bảo không để ý thì tôi không còn là con gái nữa rồi. Tôi hay gọi anh với cái tên là Superman vì với tôi cái gì anh cũng làm được, đồng thời anh cũng là mục tiêu tôi hướng đến. Một ý tưởng lóe lên rằng: “Tôi sẽ cua được anh”, với khí thế hừng hực của một cô gái đang u mê anh. Và từ dạo ấy mọi chuyện diễn ra rất chi là tình hình.

Bắt đầu công cuộc tìm hiểu mọi thứ liên quan đến anh, từ những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất, để ý anh trên mọi mặt trận kênh xã hội. Chẳng hạn như tôi là một người mù tịt về bóng đá thậm chí chẳng biết Cristiano Ronaldo là ai, chưa bao giờ thức khuya xem trận bóng nào. Vậy mà khi biết anh những điều đó như một thói quen vì anh là người cuồng bóng đá, siêu thần tượng Anh Bảy. từ một đứa không biết gì rồi dần đắm chìm vào thế giới của trái bóng tròn. Anh là người đầu tiên đưa tôi đến thế giới ấy, anh kể say sưa nhiệt tình về bóng đá, không muốn nghe cũng không được. Anh còn bảo bóng đá là cuộc sống của anh thì tôi càng không bỏ qua, cứ thế từ FB, tiktok, instagram đều tràn ngập các tin tức trận cầu, các câu chuyện thâu đêm cũng từ đó mà ra.

Từ một bài hát anh đang thích dạo ấy, tôi như một nhà phân tích chuyên nghiệp phân tích luôn cả tâm trạng khi ấy của anh. Có những bài nhạc đó giờ không thể cảm nổi, chỉ cần anh thích em đây sẵn sàng nghe nhiều lần, cứ thế gu âm nhạc của tôi dần giống như anh. Những thói quen cách sử dụng ngôn từ, icon từ lúc nào đã ăn sâu vào tôi. Khi tôi nói chuyện cũng nhìn ra giọng điệu của anh. Tất cả chỉ đơn giản là em muốn bước vào thế giới của anh để hiểu về anh hơn.

Từ khi tìm hiểu anh tôi càng thích thú, kiểu như gì anh làm gì tôi cũng làm theo. Từ anh tôi tự biết làm nhiều thứ lắm, tôi dành cả ngày chỉ làm một video cuốn như anh, tiếc thay anh là chúa tể edit, ông hoàng công nghệ, tôi đây chịu rồi. Anh là một người yêu cái đẹp, các tấm ảnh anh up lên MXH đều rất chi là nghệ, nhìn cuốn lắm cơ. Và cũng từ đây tôi quan tâm đến ảnh mình up lên, cách chụp, màu ảnh cũng dần khác đi, khả năng chụp nó cũng lên level và tỉ tỉ thứ khác về anh tôi đều học lỏm cả… lần đầu tiên tôi thực sự nghiêm túc tìm hiểu một người, cảm giác thú vị khó tả.

Với riêng tôi anh là người toàn diện, bởi vì anh quá giỏi tôi càng phải cố gắng, nỗ lực để xứng đáng đứng cạnh anh. Những lời nói nhẹ nhàng, những lời động viên từ anh tưởng chừng bình thường nhưng với em là niềm vui cả tuần. Một câu nói như hóa ngàn hoa tỏa hương thơm mang lại năng lượng tích cực đến ngọt ngào.

Từng ngày trôi qua cứ thế âm thầm quan tâm, cố gắng tiến gần anh hơn thế mà lại… đến một ngày người anh yêu là một cô gái khác không phải em.

Hàng ngàn, hàng vạn điều “cứ ngỡ”, câu chuyện lại cho bạn một sự “không ngờ”.

Nỗ lực cải thiện bản thân, cố gắng trở nên ưu tú để hiên ngang sánh bước cùng anh, tự tin nói một câu “em thích anh”, trăm ngàn lời nói, suy nghĩ đều hóa thành im lặng. Liệu có phải “chân thành” mãi cũng chẳng đổi được “chân tình” chăng?

Khi bạn thích nhưng không ngỏ lời, bạn chờ đến lúc bạn đủ “xứng đáng” để thổ lộ thì không còn cơ hội nữa rồi. Thời gian sẽ không đợi bạn, phút chót ngỡ ngàng nhận ra “họ yêu ai mất rồi”. Những điều bạn làm chỉ cất giấu riêng bạn biết mà thôi, Kẻ vụng về yêu như thế đấy!

© Mthy_via - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Thích ai thì cứ tỏ tình đi, cùng lắm khỏi làm bạn nữa! | Radio Tình Yêu

Mthy_via

Nếu bạn muốn bạn sẽ tìm cách, nếu bạn không muốn sẽ tìm lý do

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top