Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hương vị mối tình đầu

2023-04-17 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chính mối tình đầu ấy đã khiến bản thân tôi dần hiểu ra hương vị của tình yêu, một tình yêu rất đặc biệt mà mãi sau này khi tôi quen những người khác nhưng họ không cho tôi được cảm giác như thế. Chắc hẳn những kỉ niệm với cậu là điều mà tôi mãi sẽ ghi nhớ đến tận sau này.

***

Chắc hẳn trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có cho mình một mối tình khắc cốt ghi tâm mà mãi sau này khi chúng ta lớn lên, trưởng thành vẫn không thể quên được, hình bóng của hai cô cậu nhóc đã dành cả những tâm tư tình cảm sâu lắng của mình cho nhau.

Với tôi, mối tình đầu của tôi có lẻ là những lần trốn học để được cùng cậu đi dạo khắp mọi nẻo đường, là những lần trốn ba trốn mẹ để xuống nhà lấy đồ ăn khi cậu mang đến. Nghe có vẻ hoài niệm và đẹp đẽ thế nhưng tuổi thanh xuân đã cướp mất chàng trai ấm áp của tôi.

moi-tinh-dau

Chúng tôi quen nhau khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Với những tình cảm đơn thuần của những cô cậu học trò đem lòng thầm mến nhau, chúng tôi đã đến với nhau, đã cho đối phương biết lần đầu được yêu và lần đầu yêu. Lần đầu tôi biết bản thân tôi đem lòng yêu một người là khi trong một đám đông thế nhưng tôi có thể tìm thấy cậu đầu tiên. Là khi ánh mắt lúc nào cũng vô tình hay cố ý tìm kiếm cậu, là những lần giận dỗi vô cớ vì cậu đi với cô gái khác. Chính mối tình đầu ấy đã khiến bản thân tôi dần hiểu ra hương vị của tình yêu, một tình yêu rất đặc biệt mà mãi sau này khi tôi quen những người khác nhưng họ không cho tôi được cảm giác như thế. Chắc hẳn những kỉ niệm với cậu là điều mà tôi mãi sẽ ghi nhớ đến tận sau này.

Còn với mọi người thì sao, tôi nghĩ các cậu ai cũng đã từng trải qua cảm giác này nhỉ?

Lần đầu tiên hẹn hò, cậu đèo tôi trên chiếc xe nhỏ nhắn, kể những câu chuyện mà nói mãi chẳng hết, đi ăn những món tôi thích ăn, uống ly trà sữa ngọt ngào như chính tình yêu của chúng tôi. Lần đầu tiên nào cũng đẹp đẽ như vậy. Cảm giác khi bị bắt gặp hẹn hò, những gương mặt đỏ ửng khi gặp người quen là những kỉ niệm mãi khó quên trong lòng tôi. Còn những hôm hết tiền, thì niềm vui của chúng tôi chỉ là chở nhau trên chiếc xe nhỏ đi dạo khắp mọi nơi, kể nhau nghe chuyện buồn vui mà chúng tôi đã trải qua. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế mà thôi.

dac-diem-cua-nguoi-thich-o-mot-minh-ranh-gioi-tot-scaled

Thế nhưng hạnh phúc nào mà chẳng có tan vỡ nhỉ? Dù sao chúng tôi cũng mới chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu đã dành tất cả tình cảm cho nhau mà thôi. Có đôi lúc cãi vã, giận hờn cậu luôn bảo rằng tôi trẻ con, mãi không chịu hiểu cho cảm xúc của người khác mà chỉ nghĩ cho bản thân và tôi luôn phủ nhận điều đó. Rồi cậu cũng dạy cho tôi cách trưởng thành. Cậu dạy cho tôi rất nhiều bài học trong cuộc sống. Cậu đã dạy cho tôi biết lòng người tồi như thế nào, dạy cho tôi hiểu rằng thế giới này không giống như màu hồng như tôi thấy, dạy tôi hiểu rằng khi sống xa vòng tay của bố mẹ chúng ta phải vất vả như thế nào. Cậu dạy tôi rất nhiều, dạy tôi biết rằng nên quý trọng những người bên cạnh tôi hơn. Những kiến thức vụn vặt trong cuộc sống cũng là chính cậu chỉ dạy tôi. Cậu luôn bảo rằng tôi phải ăn rau để tốt cho sức khỏe nhưng vẫn mỉm cười gắp hết hành lá, rau trong tô hủ tiếu của tôi.

Cậu dạy tôi rất nhiều, nhưng bài học mà cậu đã khắc ghi trong tim tôi có l là việc bỏ lỡ một người sẽ khiến tôi hối hận như thế nào. Phải, tôi đã bỏ lỡ cậu, chàng trai đã dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Trong quá trình trưởng thành, chúng ta buộc phải bỏ lại những điều gì đó phía sau và điều tôi chọn bỏ lại là cậu. Chắc hẳn tình cảm của tôi dành cho cậu chưa đủ lớn nên tôi đã phải lòng một chàng trai khác.

Tôi nói lời chia tay khi cả hai đã dần phai nhạt và cậu cũng đồng ý một cách nhanh chóng. Thế là hai chúng tôi đã giải thoát cho nhau. Nhưng đến hiện tại khi nghe tin cậu có người con gái khác trái tim tôi vẫn bị hẫng một nhịp. Thế nhưng nếu được quay lại ngày hôm ấy thì tôi vẫn chọn nói ra lời chia tay. Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu hay cả hai có người mới, mà là do chúng tôi còn quá trẻ để nói với nhau hai chữ lâu dài. Người tôi thích là cậu của những năm tháng ấy, chàng trai đã dành hết tình cảm cho tôi chứ không phải là cậu của bây giờ. Chúng tôi chỉ mãi hối tiếc về những kỉ niệm đẹp đẽ ấy nhưng không một ai hối hận cả.

Mối tình đầu của tôi như thế đó. Còn bạn thì sao?

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 587: Mùa xuân nở trong tim

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top