Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hộp xôi sinh viên ngày hết tiền

2020-07-16 01:22

Tác giả: Nguyễn Quang Trung


blogradio.vn – Anh nhẹ nhàng nhấc nắp hộp xôi lên. Chưa đến ba giây sau mấy cái đầu đều đồng loạt nhỏm dậy như được lập trình sẵn, cánh mũi phập phồng hít lấy mùi xôi, hai con mắt lờ đờ chớp chớp. Mấy đứa bạn nhìn hộp xôi rồi nhìn anh, rồi nó nhe hàm răng thò thụt cười hềnh hệch, chắc tụi nó cũng thèm lắm rồi.

***

Anh dừng lại mua hộp xôi: “Cô ới cô ơi, bán cho con một hộp xôi mười ngàn nhiều xôi nhiều nước thịt cô nhé”.

Cô bán xôi nhìn anh và nói: “Nghe kiểu này là tao biết ngay cuối tháng đến rồi, khổ thân lũ sinh viên chúng mày thật. Thôi, để cô cho mày thêm quả trứng cút lấy sức mà học con nhớ”.

Ôm hộp xôi, anh leo một mạch lên giảng đường nằm tít trên tầng bảy. Bước qua cửa liền thấy cái bàn phía cuối đã có mấy đứa sinh viên áo quần nhăn nhúm nằm lăn lóc ở đấy sẵn rồi, anh liền rón rén bước xuống. Tôi đang tự hỏi vì sao một sinh viên chăm ngoan như anh lại không an vị ở bàn đầu, ngồi ngay dưới chân những giáo sư đầu ngành của cả nước để thu nạp kiến thức mai đây giúp ích cho xã hội mà lại chấp nhận hạ mình ở nơi cuối lớp.

goixoi1

Thì ra là những ngày hầu bao rủng rỉnh không cần lo ăn lo mặc anh cũng vui vẻ ngồi trên lắm chứ, nhưng vào cái dịp đói kém thế này thì ngồi bên dưới mới là người thông minh, vì ở dưới này mới có thể ngủ, mà ngủ thì mới có thể quên đi cái đói được.

Anh nhẹ nhàng nhấc nắp hộp xôi lên. Chưa đến ba giây sau mấy cái đầu đều đồng loạt nhỏm dậy như được lập trình sẵn, cánh mũi phập phồng hít lấy mùi xôi, hai con mắt lờ đờ chớp chớp. Mấy đứa bạn nhìn hộp xôi rồi nhìn anh, rồi nó nhe hàm răng thò thụt cười hềnh hệch, chắc tụi nó cũng thèm lắm rồi. Thằng Tú nhanh miệng bảo rằng:

“Đêm qua trong lúc đang thưởng nguyệt làm thơ, tao chợt thấy một ngôi sao băng xẹt ngang qua từ phương bắc. Tao liền nhắm mắt ước rằng ngày mai có quý nhân nào sẽ xuất hiện cứu vớt kẻ nghèo hèn này, hóa ra là ứng vào mày. Thật là may mắn quá”.

“Cái bản mặt mày đêm qua dính chặt vào mấy chậu bát đĩa đầy mắm tôm ở quán thịt chó thì có, lại còn bày đặt ngắm trăng, đúng cái đồ bốc phét”, anh nói.

Thằng bạn anh lại cười cầu tài, những ngày cuối tháng đói kém hình như làm hàng tiền đạo nhấp nhô của tụi nó lại như càng trồi ra thêm một ít thì phải.

Bạn anh có một đứa tên Mận. Các giáo sư trong khoa thấy tinh thần nó ai cũng phải gật gù rằng à hạt mầm này tốt đấy, ấy vậy mà chả hiểu sao nó học vẫn dốt, một chữ cắn đôi không biết mà nửa chữ cắn đôi thì càng không biết, phúc ba đời nhà nó được bọn anh cứu qua mấy môn đại cương, nếu không chẳng biết nó sẽ lê cái thân tàn qua năm nhất năm hai kiểu gì.

goixoi2

Nghề nghiệp hiện tại của con Mận là làm người giúp việc bán thời gian cho một nhà có ba người rất béo và họ tất nhiên là giàu, chỗ đấy trả nó tiền công nói chung cũng hậu, lương tháng tạm đủ cho nó dùng cỡ hai tuần cộng trừ hai ngày, dù nó đã là cái đứa ăn tiêu tằn tiện nhất mà anh từng gặp trong đời.

Ngồi sau con Mận là thằng Huy lác, thằng này có tuyệt chiêu mười mấy năm quay bài chưa bao giờ bị phát giác, kể ra cũng là một bậc kì tài. Anh nhớ nhiều lần thấy nó đến trường với một bên mắt đen thui hay một cái má sưng húp, hỏi ra mới biết là lúc nó dắt xe cho khách ở quán bị họ tưởng nó đang nhìn đểu mình, nên tiện tay đập luôn cho một trận.

Đến lúc nó ú ớ giải thích là nó bị lác bẩm sinh chứ không phải do luyện tập đâu, người ta mới giật mình vì đã trách oan một người tốt và vội dúi vào tay nó năm hay mười ngàn coi như đền bù. Mỗi lần kể vậy nó đều chưng ra cái bộ mặt phong trần rắm thối rất chi là ngầu, nếu mắt nó mà không lác.

Bây giờ mặc dù chỉ đang nhòm hộp xôi của anh thôi, nhưng vẻ mặt nó cũng đã đủ rất ngầu đủ phong trần rồi, mặc dù mắt vẫn lác và giọt nước miếng bên khóe mép có làm hiệu ứng bị giảm đi tí chút.

Anh nhẹ nhàng lấy quả trứng cút ném thẳng vào mồm nhai nhóp nhép, đặt hộp xôi lên mặt bàn, anh lấy hơi dõng dạc hô: “Ăn cho thỏa thích đi anh chị em, hôm nay tao mời”. Thế là hộp xôi ngày hết tiền có thể đủ cho cả nhóm ăn trước khi vào học.

© Nguyễn Quang Trung – blogradio.vn

Xem thêm: Xếp hàng chờ hạnh phúc

 

Nguyễn Quang Trung

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

back to top