Gửi ba mẹ! "Nỗi lòng của một sinh viên xa nhà"…
2012-01-03 11:00
Tác giả:
Ba mẹ đến thăm con vào một ngày mưa, những ngày mưa ở Huế rất buồn. Con giờ đây đã là một sinh viên xa nhà, mọi thứ chẳng khó khăn là bao đối với một đứa thích sống và làm mọi thứ một mình như con. Nhưng dù có bướng bỉnh đến đâu, con cũng không khỏi chạnh lòng khi học về mở cửa phòng mà không có ai chờ đợi, vẫn thấy tủi thân khi phải tự xào nấu thức ăn và lủi thủi ăn một mình nơi góc bếp,vẩn thấy buồn khi phải gò lưng đạp xe một mình ở xứ người trong những ngày mưa.
Ba mẹ đến thăm con vào một ngày mưa như bao ngày mưa khác nhưng chiều hôm đó con học về và được cùng mẹ đi chợ khi con nói con thích ăn thịt gà, mẹ muốn mua nửa con cho rẻ vì gần đây ba mẹ không có nhiều tiền, nhưng nghĩ thế nào đến lúc người bán hàng cho nửa con vào túi, mẹ lại lấy luôn nguyên con:
- Mua nửa con ít lắm,về mà ba ăn nửa thì lấy gì con ăn!
Mẹ vừa nói vừa cười. Những ngày mưa ở chợ mọi thứ đều ẩm ướt, mùi thịt cá lẫn lộn thật khó chịu, cảnh những hạt nước cứ nhỏ xuống từng giọt từ mấy tâm bạt che mưa khiến người ta thấy nhớp nháp trong người. Con vừa kéo áo mưa, vừa lết thết đi theo mẹ, ẩm ướt nhưng mà ấm thật mẹ ạ.
Một con gà một trăm ngàn, ba mẹ không chịu đi xe ôm về chỗ con mà cuốc bộ, con không nói gì khi thấy mẹ mua hết một trăm ngàn, khi biết ba mẹ đi bộ nhưng con nghĩ nhiều.Từ nhỏ con đã là đứa bướng bỉnh, ba có vụt mấy roi con cũng không khóc, chỉ trừng trừng nhìn ba oán trách, con lì lợm tới mức ba phải bỏ vào bao tải vứt ra ngoài ngõ cho chừa... Con là thế và bầy giờ vẫn vậy, buồn nhưng miệng vẫn cười, nói những lời quan tâm dặn dò con ngượng lắm. Không nhất định phải nói phải hành động đó có phải là vô tâm như ba mẹ thường bảo không? Con phải làm thế nào? Khóc trước mặt người khác không phải là con đâu, cũng như khi mẹ hỏi "gà mẹ nấu có ngon không?" con nói "dở lắm" và cười hì hì. Mẹ nấu không ngon lắm nhưng điều đó cũng khiến con hài lòng lắm rồi, con chê nhưng không phải "chân thật" đâu.

Ba mẹ và con ngủ chung một giường, nằm sát bên mẹ mà con không biết nói gì, con ngại lắm, định ôm mẹ nhưng vội tụt tay lại, con chẳng đủ tự tin để thể hiện những cử chỉ âu yếm đó mẹ ạ! Ba đã nói cho con nghe nhiều về nghề báo, những gì con phải làm, phải học từ chính năng lực của bản thân mình, con nghe và hiểu nhiều nhưng buồn khi ba nói:
- Nếu ba còn sống,ba sẽ hỗ trợ con trong công việc sau này…
Nếu ba còn sống ư? Mẹ xới cho ba một tô cơm, con một tô, mẹ một mực giành ăn chén nhỏ, mẹ bảo con:_Buổi sáng con phải ăn được một tô như thế!
Đến giờ ba mẹ về, ông trời lại như muốn trút xuống những cơn mưa nặng hạt, con lủi thủi dắt xe đạp đi cùng ba mẹ ra bến xe. Vẫn là đi bộ, sẽ đỡ tốn tiền, vậy mà mẹ vẫn có nhét vào túi con vài chục ngàn để mua rau về nấu canh không được ăn khô. Mẹ nhìn lại con vài lần trươc khi lên xe, con chỉ vẫy tay chứ không nói "ba mẹ đi cẩn thận" hay là "ba mẹ ráng giữ gìn sức khỏe". Trời vẫn cứ mưa... "Những cái khó và hiếm mà hôm nay ta làm được, có được là cái thiên hạ cần vào ngày mai". Ba đã nói với con như vậy, đó là cả một quá trình nỗ lực đúng không ba?
Cuộc sống có quá nhiều lựa chọn, chọn con đường nào để bước đi mà không hối hận con không hề biết trước. Con chưa bao giờ nghe ai trong những quyết định, thích là con làm, vì thế con đã chọn cái nghề mà ai cũng nói là vất vả cho một đứa con gái mà không nghe ba mẹ. Ba mẹ có buồn không?
Con xin lỗi! Cuộc sống của con là do con quyết định, sẽ còn nhiều lựa chon như vậy nữa, không hoàn hảo nhưng đó là con, đã chọn thì con phải cố gắng chứng minh sự lựa chọn của con là đúng, hãy hiểu cho con ba mẹ nhé!
Gửi ba mẹ!"Nỗi lòng của một sinh viên xa nhà"…
- Gửi từ email mualabay_ph@

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

