Phát thanh xúc cảm của bạn !

Học hỏi 12 cung hoàng đạo cách giải tỏa stress hiệu quả

2019-03-20 01:26

Tác giả:


Song Tử khi stress trở nên cực kỳ trầm tính, trong khi bản thân họ không phải là người như vậy. Lời khuyên cho các bạn Song Tử là hãy tìm một vài người bạn, rủ ra quán trà chanh chém gió, kiếm một địa điểm thích hợp, uống nước có hương vị mạnh sẽ giúp bạn tháo nhiều nút thắt và stress cũng từ đó mà biến mất.

***

Bạch Dương: Đi chơi

Bạch Dương vốn là người hoạt bát, nhiệt tình và hướng ngoại. Bởi vậy, lời khuyên dành cho Bạch Dương khi bị stress là hãy bỏ lại tất cả, đi dạo, shopping hoặc du lịch. Bạch Dương có thể đi cả ngày, đến mọi nơi và chơi đủ trò, thế nên bí quyết giải tỏa căng thẳng cho các bạn là hãy đến một nơi nào đó trong lành, tự do làm việc gì mình thích, gặp gỡ bạn bè và vui đùa thỏa sức. Hãy giải phóng hết tất cả năng lượng và stress cũng theo đó mà tan biến.

Kim Ngưu: Ăn uống

Với Kim Ngưu, bài thuốc tốt nhất khi bị stress là tìm một không gian quen thuộc, ăn một vài món yêu thích, uống những loại đồ uống mát mẻ, giàu vitamin rồi ghé qua một rạp chiếu phim, nếu còn thời gian thì đi shopping… Thậm chí, rủ vài đứa bạn thân, đi đập phá, ăn uống, hát hò thả phanh là giúp stress bay đi ngay.

Song Tử: Tán gẫu

Song Tử khi stress trở nên cực kỳ trầm tính, trong khi bản thân họ không phải là người như vậy. Lời khuyên cho các bạn Song Tử là hãy tìm một vài người bạn, rủ ra quán trà chanh chém gió, kiếm một địa điểm thích hợp, uống nước có hương vị mạnh sẽ giúp bạn tháo nhiều nút thắt và stress cũng từ đó mà biến mất.

Một cách khác là lập hội bài, chém gió, hay chơi game cũng giúp tâm trạng các bạn thoải mái hơn rất nhiều đấy.

Ngoài ra, nếu stress do bạn làm việc quá sức thì nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi nhé.


Cự Giải: Vận động

Thể thao là một cách giải tỏa căng thẳng và stress cực tốt, không chỉ riêng cho các bạn Cự Giải đâu nhé, mà tốt cho tất cả chúng ta. Một buổi chiều với bộ đồ thể thao ra ngoài công viên hay sân vận động đi dạo, hay chạy bộ nhẹ nhàng sẽ giúp các bạn đập tan mọi cảm giác chán chường và căng thẳng.

Trong trường hợp bạn cảm thấy không được khỏe thì hãy vận động nhẹ, làm một món sở trường mình yêu thích, hoặc xách cần lên đi câu cá. Một buổi party cũng là gợi ý không tồi cho bạn vì bận rộn chút sẽ làm Cự Giải quên đi chuyện tư duy. Nếu điều kiện không cho phép thì bạn có thể kiếm đứa bạn thân để chửi nhau một trận. Việc nói ra là sự giải tỏa hiệu quả mà không phải lúc nào Cự Giải cũng biết cách làm.

Sư Tử: Đập phá

Khi stress, Sư Tử ít khi quá trầm lắng, hay trở nên lầm lì, ít nói. Họ muốn tìm một cái gì đó để “phát tiết” mọi thứ ra ngoài. Vì thế, kiếm cái bịch bông để trút giận cũng là cách để xua tan stress đấy Sư Tử nhé. Mà nếu không tìm được bịch bông nào, bạn có thể kiếm người nào đó để “giải tỏa”.

Dùng sự tập trung để thư giãn hết mình là cách phù hợp với Sư Tử: ăn hết mình, chơi hết mình, tiết kiệm được bao nhiêu thì lôi hết ra tiêu một bữa sạch sành sanh. Dù sau đó có thể bạn sẽ tiếc hẳn mấy ngày nhưng còn hơn là để mấy ngày đó phải stress.

Xử Nữ: Bạn bè

Con người Xử Nữ vốn cẩn trọng, khi làm việc gì cũng tính trước tính sau. Cách giải tỏa stress của bạn là tìm những thứ quen thuộc, những thứ an toàn và đơn giản không cần phải tính toán như: đi chơi cùng bạn bè, đến nơi bạn thường đến, làm những việc bạn thường làm. Có một người bạn sẽ tốt hơn nhưng đó phải là người mà không cần đề phòng, là người hiểu mình càng tuyệt.


Thiên Bình: Xem cái gì đó

Thiên Bình là chòm sao giữ cân bằng tốt nhất trong 12 cung hoàng đạo. Bởi thế, khi bị stress các bạn ấy chỉ cần xem một cái gì đó, tìm một bộ phim ưu thích, ngồi nghiền ngẫm, hay một tập phim hài để thi thoảng phá lên cười thoải mái. Ngoài ra, tìm đến một cuốn tiểu thuyết hay, đi làm từ thiện hay gặp gỡ những người bạn quý mến…là những bài thuốc tốt giúp giải tỏa tình trạng stress cho bạn đó.

Thần Nông: Thể hiện tài năng

Thần Nông là con người tham vọng, luôn muốn vươn tới đỉnh cao. Và đây cũng là một phần khiến các bạn hay bị stress, và ta cũng tìm được bài thuốc trị cho các Bọ Cạp qua tính cách này. Nên chơi những trò bạn yêu thích và có “năng khiếu” là cách giải tỏa stress không tệ chút nào với Thần Nông đâu. Cảm giác thành công hoặc được tỏa sáng và ngưỡng mộ sẽ giống như viên thuốc bổ giúp Thần Nông gạt bỏ căn bệnh bất mãn khỏi bản thân.

Nhân Mã: Chơi, chơi và chơi

Đối với người không thích cầu kì như Nhân Mã thì cũng nên thư giãn theo phương pháp đơn giản nhất là chơi. Mọi trò chơi đều đặt ra thử thách và cho người chơi cơ hội vượt qua, càng vượt qua nhiều thì sự hưng phấn càng mạnh, năng lượng tư duy sẽ được giải phóng và cảm thấy nhẹ nhõm trong người.

Đối với người không thích cầu kì như Nhân Mã thì cũng nên thư giãn theo phương pháp đơn giản nhất là chơi, chơi và chơi.


Ma Kết: Tìm sự mới mẻ

Bài thuốc tốt nhất giúp giải tỏa stress cho Ma Kết chính là làm những việc khác đi, thay vì chỉ chăm chăm vào công việc, giúp đem lại những điều mới mẹ. Ma Kết nên làm những việc sau: dọn dẹp nhà cửa, mua đồ mới, thử món ăn mới, đọc truyện cười, xem gameshow, thăm hỏi bạn bè.

Ngoài ra bạn có thể nuôi thú cưng trong nhà nữa. Ma Kết nguyên tắc sẽ luôn cần những điều bất ngờ để đem vào cuộc sống làn gió mới. Hãy chịu khó duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, bạn sẽ được quan tâm.

Bảo Bình: Đùa nghịch

Bảo Bình ngày thường luôn để tâm trí trong thế giới riêng và trở nên khó hiểu. Vì thế, lúc stress bạn nên để tâm trí bước ra bên ngoài và đùa nghịch. Vui vẻ và tình cảm là những yếu tố phù hợp nhất để biến Bảo Bình từ mưa giông thành ngày nắng. Bạn sẽ bộc lộ tính lạc quan hài hước và sự đặc biệt khi ở cạnh bạn bè, ở những nơi yêu thích hoặc khi chơi với trẻ con.

Song Ngư: Đi phượt

Phượt là cách rất hay giúp bạn khám phá thế giới, trải nghiệm những cảm giác mới lạ và còn là cách giải tỏa căng thẳng, stress cực tốt. Nếu thế giới này không hiểu được Song Ngư thì bạn phải tự dành thời gian cho mình để hiểu mình thôi. Song Ngư có thể trang bị một máy nghe nhạc, ăn mặc theo cách mình thích, đeo một chiếc cặp nhỏ với vài món mình thích, vác máy ảnh, lên xe và đi dạo một vòng những góc phố yên bình hoặc đi phượt đâu đó vắng vẻ.

Lang thang, tự nói chuyện với mình trong tâm tư, đẩy hết phiền lo ra khỏi đầu chính là cách xả stress hữu hiệu với con người đa sầu, đa cảm này.

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top