Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hóa ra mình chia tay nhẹ nhàng như vậy

2017-01-09 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta vẫn bảo trong tình yêu ai dành nhiều tình cảm hơn thì sẽ đáng thương nhiều hơn phải không anh?

***

Anh à, chẳng ai có thể ôm mãi một nỗi buồn lâu không điểm dừng, có thể đặt dấu chấm hết ở đoạn đường này là một điều thật đẹp đúng không?

Vào một ngày, em bỗng rất nhớ anh, nhớ người giờ chẳng còn là của em. Cũng đã khá lâu từ lần cuối mình trò chuyện với nhau, anh đã bắt nhịp lại với guồng quay cũ còn em cứ chật vật với đống bộn bề của riêng em. Tưởng như câu chuyện tình xưa chỉ có mình em nhớ nên đến giờ em vẫn chẳng thể quên.

Người ta vẫn bảo trong tình yêu ai dành nhiều tình cảm hơn thì sẽ đáng thương nhiều hơn phải không anh? Biết vậy nhưng ai có thể kìm nén con tim ngay khi bắt đầu chứ. Nếu biết sẽ có lúc rời xa nhau thế này thì không gặp có phải sẽ tốt hơn? Nếu biết sẽ có ngày buồn đến vậy thì đừng trao gửi chút tình cảm nào. Cuộc đời mà đâu có thể biết trước được điều gì đúng không anh? Yêu thì cứ yêu thôi, suy nghĩ với đắn đo nhiều để làm gì nhỉ.

 Hóa ra mình chia tay nhẹ nhàng như vậy

Em luôn tin rằng mỗi người bước qua cuộc đời mình đều có một ý nghĩa riêng. Dù cho chỉ là vô tình gặp mặt hay là đã từng chung bước trên một đoạn đường thì họ đều xứng đáng để em tôn trọng. Với em, anh từng là người em thương và thật lòng yêu mến. Em tin anh chắc cũng có những tình cảm như vậy với em trong khoảng thời gian mình bên nhau. Chỉ là khi thứ tình cảm trong anh bắt đầu vơi cạn thì lại là lúc trong em thứ tình cảm đó mới bắt đầu sục sôi. Người từng bắt đầu trước giờ bỗng muốn dừng lại, còn đứa bị kéo vào sau giờ lại muốn bước tiếp. Thế là mới sinh ra những câu chuyện buồn ở phía sau. Anh cứ bước mãi còn em vẫn đứng lại hoài.

Em chẳng trách anh cũng không hề oán giận gì hết. Em đâu thể đi ghét bỏ một người chỉ vì người ta không đáp trả lại tình cảm của mình nhỉ. Dù lúc đầu thật khó để chấp nhận vì em quá đỗi bất ngờ và đau lòng. Nhưng rồi khi mọi chuyện đã qua em lại thấy thật may mắn vì đến những phút cuối của câu chuyện này anh vẫn còn chút thành thật với em. Tình cảm đã hết thì câu chia tay chẳng phải là lời kết hợp lý cho cả chuyện tình đẹp sao. Nếu cứ cố chấp giữ lấy hẳn anh sẽ không thoải mái và đến cả chính em cũng thấy mệt mỏi.

 Hóa ra mình chia tay nhẹ nhàng như vậy

Chỉ là anh biết không, dù cho lý trí của em có tự dặn mình ra sao đi nữa nhưng con tim em lại chẳng chịu nghe lời chút nào. Thỉnh thoảng, khi gặp một vài thứ thân quen về anh tự nhiên kỉ niệm cũ lại rủ nhau kéo về vậy là em lại phải nhớ, lại phải buồn anh à. Đôi lúc, em tự hỏi chính mình rằng đến lúc nào mới chịu để quá khứ kia ngủ yên, rằng em định cố chấp níu giữ những đau thương kia để làm gì.

Rồi vào một đêm không ngủ được, em lại cặm cụi ngồi viết những con chữ và lạ lùng thay em chẳng hề nhắc đến anh nữa. Em chợt hiểu ra rằng anh đã chẳng còn là nỗi buồn trong cuộc đời em nữa. Hóa ra mình có thể buông tay anh dịu dàng đến vậy.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó trong những ngày dài của tương lai, em hy vọng mình có thể mỉm cười và chào nhau như đã từng quen biết nhé.

© Bư Bư – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top