Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn gặp cậu ngày nhân duyên nở hoa

2023-02-14 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày hôm nay, tớ vẫn vậy, vẫn một mình. Nhưng không hề cảm thấy cô đơn nữa. Tớ lựa chọn sự tĩnh lặng này. Gọi một ly nâu, nhớ cậu và hít hà không khí Tết đang về. Tớ biết rằng, dù ngày hôm qua có mệt mỏi cỡ nào, có buồn ra sao thì ngày hôm nay mặt trời vẫn mọc, thành phố vẫn nhộn nhịp tiếng còi xe và dòng người vẫn nối đuôi nhau chạy mãi không ngừng.

***

Gửi cậu,

Tớ viết cho cậu, cậu vô tình đọc cũng được, không đọc cũng được. Thực ra, khi viết ra được những tiếng lòng mình, tớ đã thoải mái hơn rất  nhiều.

Chiều 25 Tết, trời đang nắng bỗng trở rét. Từng làn gió hun hút luồn lách làm cho không khí Tết trở lên quen thuộc hơn lúc nào hết. Ngoài kia, đường phố đã nhộn nhịp những đào, mai, quất...Dòng người đi lại cũng tấp nập, hối hả hơn. Ai cũng tất bật cho một cái Tết đang đến rất gần rồi. Chỉ có tớ là trốn Tết, ngồi trong góc quán cafe, gọi cho mình một thức uống quen thuộc, tách mình ra khỏi sự ồn ào, huyên náo ngoài kia. Đây là sự lựa chọn của tớ, một mình nhưng an yên, thoải mái. Cô đơn không phải bao giờ cũng đau khổ phải không?

Cảm ơn cậu thật nhiều nhé.

Những tháng năm đó, có cậu đồng hành cùng tớ. Ngồi lắng nghe tớ kể những tổn thương trong lòng. Cậu biết không? Cậu chưa bao giờ là gu của tớ (cậu hút thuốc, trong khi tớ siêu ghét những người hút thuốc, cậu đi hẳn đôi dép lê màu cam chói lọi và bộ quần áo ở nhà đi uống cafe với tớ, trong khi tớ chỉ thích những người đàn ông chỉn chu… và còn cả trăm ngàn nghịch cảnh đối lập nữa cơ. Dù vậy, từ lúc gặp cậu tớ đã quên gu của mình là gì mất rồi. 

yeu_6

Cậu xuất hiện khi tớ đang ở trải qua những tổn thương, tớ đang ở tận cùng của sự thất bại. Đau đớn, giằng xé và kiêu ngạo, đã làm tớ xù lông lên như con nhím khi gặp bất cứ ai. Vốn dĩ là một người mạnh mẽ, nên tớ lại càng vùng vẫy chứng tỏ mình ổn. Những giọt nước mắt, những lần uống rượu đến đờ đẫn mà chẳng say nổi không ai biết ngoài cậu. Sau những lần an ủi, vỗ về không thành cậu cứ thế lặng lẽ bên cạnh tớ. Không xa, chẳng gần, chỉ đủ để yên tâm, tớ đoán thế. Vốn dĩ, mình cứ như hai đường thẳng song song như vậy thì tốt biết bao. Nhưng một ngày, hai đường thẳng đó đã cắt nhau. Là ngày cậu đã nắm tay tớ, ôm trọn tớ vào lòng cho những thổn thức, tủi thân trong tớ vỡ òa. 

Người con gái mạnh mẽ thế, bỗng dưng yếu đuối đến lạ kỳ. Có lẽ, ngày hôm đó, tớ như con chim sẻ bị ướt mưa gặp được mái hiên nhà ấm áp. Sau cái đêm con chim sẻ được sưởi ấm đấy nó đã hồi sinh cũng là lúc tớ phát hiện ra trái tim chằng chịt những vết thương của tớ bỗng chốc lỗi nhịp khi chạm ánh mắt ngập tràn yêu thương của cậu. Tớ hiểu, đây là lúc tớ phải lựa chọn. Và rời xa cậu là cách tớ lựa chọn. 

yeu_8

Cảm ơn cậu vì những năm tháng đó cậu đã ở bên tớ. Tớ vẫn nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng cuộc đời mỗi con người, người đến, người đi đều có lý do, có người mang đến cho mình những yêu thương, người lại mang đến cho mình những bài học quý giá. Dù như nào thì chúng ta cũng phải trân trọng tất cả những điều đó. Và dù cậu có xuất hiện lúc nào tớ vẫn cảm ơn cậu thật nhiều vì những năm tháng cô đơn đến đau lòng, cậu đã đến và cho tớ biết con tim mình vẫn không ngừng khao khát yêu thương. Chỉ cần yêu thương thôi là đã thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều rồi phải không nhỉ?

Ngày hôm nay, tớ vẫn vậy, vẫn một mình. Nhưng không hề cảm thấy cô đơn nữa. Tớ lựa chọn sự tĩnh lặng này. Gọi một ly nâu, nhớ cậu và hít hà không khí Tết đang về. Tớ biết rằng, dù ngày hôm qua có mệt mỏi cỡ nào, có buồn ra sao thì ngày hôm nay mặt trời vẫn mọc, thành phố vẫn nhộn nhịp tiếng còi xe và dòng người vẫn nối đuôi nhau chạy mãi không ngừng. Hy vọng, năm mới cậu sẽ đạt được ước nguyện của bản thân, mọi trắc trở sẽ qua đi và hy vọng cậu sẽ hạnh phúc thật nhiều. Hẹn gặp cậu vào một ngày nhân duyên nở hoa.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                 

Xem thêm: Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ khác l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top