Hãy luôn hạnh phúc em nhé
2016-07-16 01:30
Tác giả:
Tôi biết, em chưa bao giờ và không bao giờ thuộc về tôi. Nhưng hôm nay, em có thể một lần tha thứ cho sự cuồng ngông mà nhìn về phía tôi được không?
Em thích những chuyện tình lãng mạn đôi khi mộng ảo đến hoang đường và hằng tin cái gọi là tình yêu chân thật vẫn hiện hữu trên đời. Em là vậy, có đôi lúc ngô nghê đến không chấp nhận được. Vậy mà tôi lại yêu say đắm cái trong trẻo, cái tinh khôi ấy của em, yêu cái cách em tự thuyết phục mình bằng định luật 1/100000 khả năng có thật về tình yêu đích thực. Em cứ việc là em, phong ba bão táp cứ dành phần tôi.
Tôi biết em vốn không yếu đuối đến nỗi cần người bảo vệ em. Vậy nên đã quá nhiều lần tôi giận em, giận em bởi cái thói mạnh mẽ đó. Tôi ao ước em có thể dựa vào bờ vai của tôi, ước em có thể để tôi chở che chăm sóc. Tôi giận em nhiều lắm, cô nàng mạnh mẽ à.
Em là cô bé bướng bỉnh khiến tôi thao thức bao đêm. Cái con nhóc lém lỉnh tinh quái hấp dẫn khiến tôi không thể ngừng nghĩ về em. Dù em là một khối rubic đa chiều, hỗn loạn hay em là con bé cứng đầu, khó ưa thì tôi vẫn yêu em chưa từng thay đổi. Thế mà sự thật khiến tôi buồn khi chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song lặng lẽ đi cạnh nhau nhưng chưa bao giờ có một điểm giao đúng nghĩa.

Em biết không, bao người con gái bên tôi, họ xinh đẹp lộng lẫy như những nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Thế mà chẳng hiểu vì điều gì, trái tim tôi chỉ lỗi nhịp khi đứng trước em, cô phù thủy nhỏ lắm chiêu.
Tôi yêu lắm nụ cười em mang đến cho người ta cái cảm giác thoải mái, dễ chịu biết ngần nào. Em biết đó, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng thế nên mỗi khi mệt mỏi tôi lại nhớ đến nụ cười của em.
Tôi ích kỷ chỉ muốn giữ mãi nụ cười đó cho riêng mình, nhưng em nào có biết đâu. Em chẳng bao giờ biết có một người vẫn luôn quan tâm và lặng lẽ đi cạnh em. Em chẳng bao giờ biết được tôi yêu em đến nhường nào. Bởi lẽ em đang bận rộn bên cạnh cậu bạn mà em thương.
Đã có lúc, tôi tự nhủ mình, hãy thôi thương em đi, hãy mở lòng và đón nhận một người mới. Nhưng quên em là điều khiến tôi đau lòng nhất. Vậy nên em hãy cứ hạnh phúc nhé, còn tôi vẫn luôn ở cạnh đây để thấy em cười, thấy em vui và chỗ dựa mỗi lần em khóc.
Hôm nay, ngày kỉ niệm 8 năm em làm xáo động cuộc sống của tôi, thế nên tôi muốn viết vài dòng tâm tư để biết mình vẫn luôn yêu em thật nhiều.
Phải luôn hạnh phúc, em nhé!
© Miên Du – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Video đang được xem nhiều nhất
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.





