Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy lựa chọn gia đình nhỏ này được không cha?

2016-08-25 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Cha về làm người đàn ông trong gia đình nhỏ này được không, bảo vệ con và em con, cho mẹ con những ngày tháng vui vẻ, được không cha? Cánh cửa nhà mình chưa bao giờ khép lại, để đón yêu thương quay trở về, xin cha hãy chọn gia đình, sẽ không là thiên đường mà là nơi chị em con sẽ về để nép vào khi bão giông kéo đến... Vì con biết nơi đó có mẹ cha!

***

Cha, con luôn tin cha không bỏ rơi con với em đúng không, đồng nghĩa với cha không bỏ rơi gia đình. Cha có suy nghĩ và cách nhìn riêng của mình, con cũng vậy, mọi người đều như vậy, tạo ra cách nhìn chung của xã hội, làm thước đo và khuôn mẫu đạo đức, suy nghĩ, hành vi theo hướng tích cực... Nhưng dù có khác nhau nhưng chung quy là mình luôn đặt lợi ích cá nhân và sự ảnh hưởng đến người mình quan tâm nhất. Tùy từng người mà chọn cá nhân hay người mình quan tâm, con luôn hỏi mình liệu trong quyết định của cha có bao giờ chọn gia đình có con trong đó hay chọn một ai đó khác con, thậm chí xấu nhất là cha chỉ chọn mình cha?

Cha có bao giờ thử hỏi tại sao con gái đa số luôn gần gũi với mẹ, con cũng không ngoại lệ, không phải ở vấn đề giới tính, mà cha có bao giờ tạo sự liên kết với con chưa? Con gái nhạy cảm lắm, một việc nhỏ cha làm cũng làm con cảm động, nhỏ hơn thậm chí chỉ một câu nói con thương cha nhiều lắm... Nhưng lúc đó con lại nhớ đến việc cha từ bỏ nơi có con, lúc con tin tưởng cha là lúc cha làm ngược lại tất cả những gì con tin tưởng, bao gồm cả việc con nghĩ cha mẹ hy sinh vô điều kiện cho con cái, thì ra có điều kiện con mới được yêu thương...

 Hãy lựa chọn gia đình nhỏ này được không cha?

Con không dám nghĩ đến những thứ kinh khủng đó nhưng dần con phải chấp nhận là cha chưa bao giờ chọn gia đình này, cả con và em, cha chỉ hoàn thành nghĩa vụ của một người cha trong xã hội... và cha đã chọn một người khác. Người khác đó gọi cho mẹ, người sinh ra những đứa con từng tin tưởng và yêu thương cha, hàng ngày, kể cha yêu thương người ta như thế nào, quan tâm người ta đó ra sao... Cha thử hỏi những ngày tháng qua cha yêu thương mẹ của con ra sao, từ ngày cưới cha mẹ đã sống cho cha, những đứa con của cha ra đời, mẹ lại sống cuộc đời của các con cha...

Mẹ con xấu để cha với con đẹp, mẹ thua người để cha với con hơn người. Con không dám đòi hỏi sự tự nguyện từ cha vì con chưa làm gì cho cha, nhưng mẹ con có quyền, mẹ con tự nguyện nhưng cha đã mặc nhiên chấp nhận sự tự nguyện đó không phản đối.

Cha đi làm văn phòng về cha mệt, còn mẹ con đi bán hàng từ sáng sớm đến hơn 6h tối mới về, không kể ngày nắng ngày mưa. Mẹ con con được nghe người ta chửi rủa trong đêm, con là con cha mà, mẹ con là vợ cha mà, còn người ta là gì của cha? Người ta đến cướp đi cha con cướp đi chồng của mẹ con, phá hủy gia đình của con, đập đi hình tượng người đàn ông con tôn trọng nhất?

Cha về làm người đàn ông trong gia đình nhỏ này được không, bảo vệ con và em con, cho mẹ con những ngày tháng vui vẻ, được không cha? Cánh cửa nhà mình chưa bao giờ khép lại, để đón yêu thương quay trở về, xin cha hãy chọn gia đình, sẽ không là thiên đường mà là nơi chị em con sẽ về để nép vào khi bão giông kéo đến... Vì con biết nơi đó có mẹ cha! Vì con tin gia đình mình... đơn giản thế thôi...

© Trần Hương – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Vịn vào nhau đi hết cuộc đời




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top