Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ tin vào tình yêu đi những cô nàng mạnh mẽ

2018-09-04 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta thường thích những gì mình không có nhưng lại rất ít khi biến những thứ chúng ta có thành những thứ chúng ta thích. Suy cho cùng tất cả là do ta chưa kiên định, chưa quyết tâm, chưa cố gắng. Ta đang còn lo sợ, còn đợi, còn mơ về một thứ ta nghĩ sẽ tốt hơn.

***

blog radio, Hãy cứ tin vào tình yêu đi những cô nàng mạnh mẽ

Gửi các cô nàng mạnh mẽ!

Bạn đã bao giờ thật lòng yêu một ai, đã bao giờ bạn biết được cảm giác yêu điên cuồng, yêu bất chấp? Đã bao giờ bạn thấy nhớ da diết một người?

Nếu bạn đã từng thì xin chúc mừng bạn và có lẽ những dòng tâm sự tiếp theo sẽ chẳng còn ý nghĩa với bạn nữa. Nhưng tôi rất vui nếu bạn bớt chút thời gian để tôi có thể trải lòng mình.

Tôi chưa bao giờ có được những cảm xúc kể trên cho đến khi tôi viết những dòng này. Tôi đã từng nghĩ cả đời này tôi sẽ chẳng thật lòng yêu ai, tôi sẽ chẳng thể yêu ai. Lý trí của tôi quá mạnh, nó làm tôi mất niềm tin vào tình yêu, tất cả cảm xúc của mình tôi đều có thể kiểm soát được. Nhưng giờ phút này tôi nhận ra yêu không khó đến vậy. Thực chất yêu là một quyết định, nếu bạn nghĩ rằng bạn đang yêu thì chính xác bạn đang yêu. Là do tôi cố chấp, tôi luôn tự nhủ với mình sẽ không bao giờ là người yêu nhiều hơn, tôi sẽ không bao giờ nhớ nhung, không bao giờ liên lạc trước, không bao giờ thể hiện tình cảm. Tôi nghĩ như vậy nếu chia tay tôi sẽ không đau khổ.

Quả thật làm vậy tôi thấy không đau, cái đau ấy không bao giờ đến với tôi nhưng nó dội thẳng gấp nhiều lần vào người yêu tôi. Tôi đã nhiều lần vì anh muốn nghe mà nói yêu anh, rồi sau đó lại thấy khó chịu, thấy phiền vì đã buông lời yêu một cách quá dễ dàng.

blog radio, Hãy cứ tin vào tình yêu đi những cô nàng mạnh mẽ

Suốt 4 năm tôi nhận tình cảm của anh nhưng lại không nhận ra tình cảm của mình. 4 năm tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thể yêu, cả đời sẽ chẳng thể yêu. Bạn có thể không tin tôi nhưng hãy thử một lần xem. Thay vì để lý trí mạnh mẽ chi phối bạn rằng bạn vô cảm, bạn không yêu hãy một lần để lý trí bạn công bằng hơn, bớt ích kỉ hơn, hãy nghĩ rằng bạn đang yêu thật sự. Yêu là một quyết định nên hãy quyết định cho chính xác, đừng bỏ nỡ cũng đừng mùa quáng khi chưa chắc chắn.

Chúng ta thường thích những gì mình không có nhưng lại rất ít khi biến những thứ chúng ta có thành những thứ chúng ta thích. Suy cho cùng tất cả là do ta chưa kiên định, chưa quyết tâm, chưa cố gắng. Ta đang còn lo sợ, còn đợi, còn mơ về một thứ ta nghĩ sẽ tốt hơn. Hãy đưa ra quyết định ngay hôm nay rằng bạn yêu hay không và triệt để chịu trách nhiệm về quyết định ấy thì nhất định bạn sẽ hạnh phúc.

Đừng sống và yêu một cách nửa vời. Còn nếu bạn vẫn chưa thể quyết định được thì hãy hi vọng người bạn đang yêu có thể bao dung, chờ đợi bạn đến khi bạn như tôi, có thể nhận ra tình cảm của mình. Đôi khi ngốc cũng có cái phúc của ngốc, cứ sống vô lo rồi có người sẽ đến và khiến bạn tốt hơn. Nhưng thực tế trên đời những người như vậy ít ít ít lắm nên bạn à, hãy tự quyết đời mình.

Nhớ nhé cô nàng mạnh mẽ, yêu đơn thuần là một quyết định, khi bạn tin bạn yêu thì bạn đang yêu. Hãy tin vào quyết định của mình!

© Băng Thanh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top