Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ sống theo cách mình muốn

2019-11-22 01:30

Tác giả: Mặc Di


blogradio.vn - "Bạn mãi mãi không thể biết được mình có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi của người khác, cũng chẳng biết được người khác vì bảo vệ bản thân mà nói bao nhiêu câu hại bạn, càng không thể ngăn cản được những lời nói không đúng thực tế đó. Thứ mà bạn có thể làm được chính là không để ý đến nó, càng chẳng cần giải thích rõ ràng làm gì, người hiểu bạn sẽ luôn tin bạn".

***

Đã bao giờ bạn tự nhìn lại xem mình đang sống một cuộc sống như thế nào chưa? Bạn có vui vẻ và hài lòng với nó không hay đối với bạn cuộc sống này chính là những chuỗi ngày tù túng và bế tắc, bạn bị khóa chặt trong đó, không có tự do cũng  không có ý nghĩa.

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng liệu mình đã sống cho bản thân  hay luôn phải dè chừng những ánh mắt của người đời. Và đã bao giờ bạn tự hỏi mình rằng một cuộc sống luôn phải lệ thuộc vào cách nhìn và cảm nhận của người khác liệu có vui hay không?

Cuộc sống là những chuỗi ngày tiếp diễn nhau, vui có, buồn có, ngọt ngào có mà ngay cả đắng cay cũng chả thiếu, nhưng chẳng phải những ngày ấy đều là cuộc sống của chúng ta hay sao. Nó là quá khứ bạn đi qua và cũng là tương lai bạn hướng đến. Thế nhưng tại sao chúng ta lại sống cả một cuộc đời vì người khác, vì những ánh nhìn của họ, vì những sân si soi mói của họ, liệu có đáng hay không?

Mẹ của tôi là một người phụ nữ tần tảo, sâu sắc và luôn yêu thương gia đình. Cuộc sống của mẹ trở nên vui vẻ qua ngày và nhìn những đứa con của mình ngày càng trưởng thành. Nhưng mẹ tôi luôn bị chi phối bởi những cái nhìn và lời nói của người khác. Mẹ có thể khiến cho một bữa cơm gia đình tràn ngập tiếng cười bỗng trở nên yên lặng và nặng nề chỉ vì những chỉ trích tiêu cực. Ví như không được mặc đồ như thế này người ta sẽ đánh giá, không được chơi với bạn kia người ta sẽ nghĩ ra sao, không được nhuộm tóc người ta sẽ bảo đua đòi các kiểu... Tôi lúc ấy vì còn nhỏ nên những lần mẹ nói như thế tôi chỉ biết lẳng lặng mà làm theo cùng với một tâm trạng thật sự tồi tệ. Tôi không hiểu sao mẹ lại phải quan tâm quá nhiều đến ánh mắt của người đời như thế, tôi từng hỏi bản thân hàng trăm lần, tôi mặc một bộ quần áo mình yêu thích là sai sao, tôi chơi với người bạn mà mình thấy thoải mái là sai sao, ngay cả cắt một kiểu tóc mà mình thích cũng không đúng sao. Dần dần tôi càng phụ thuộc và tin vào suy nghĩ của mẹ, dần sống theo ánh nhìn của người khác, cố hết sức để tạo nên một tôi hoàn hảo theo ý mẹ và hoàn toàn hoàn hảo trong mắt người khác, tôi thấy mẹ vui hơn và quan tâm tôi nhiều hơn khi nghe những lời khen ngợi của người khác về tôi và tôi cũng nghĩ mình... làm đúng!

Sau này khi tôi dần lớn lên, tôi đã đọc rất rất nhiều sách và thật may mắn là tư tưởng mà bấy lâu nay tôi bị mẹ nhiễm vào đầu đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Tôi cảm thấy bản thân mình vui hơn, sống có ý nghĩa hơn và  thoải mái hơn rất nhiều. Có một lần mẹ nổi giận với tôi vì tôi đã đăng một bức ảnh chụp chung với một người đàn ông nước ngoài lên trang cá nhân của mình. Mẹ đã rất tức giận và buộc tôi phải xóa bức ảnh đó ngay lập tức vì sợ người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng tôi đi làm cặp với đại gia nước ngoài về nuôi gia đình. Nhưng lần này tôi không thể làm theo ý mẹ được nữa, vì tính chất công việc của tôi thuộc môi trường quốc tế. Việc gặp gỡ và tiếp xúc với người nước ngoài là chuyện hết sức bình thường và chúng tôi luôn xem nhau như những người bạn. Tôi không thể vì một cái sợ của mẹ mà tự khóa chặt mình lại trong một cái lồng và tự chặt đứt đi các mối quan hệ của mình. Và thế đấy tôi và mẹ lại giận nhau.

Trong bức thư thứ 176 Miêu Công Tử có viết rằng: "Bạn mãi mãi không thể biết được mình có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi của người khác, cũng chẳng biết được người khác vì bảo vệ bản thân mà nói bao nhiêu câu hại bạn, càng không thể ngăn cản được những lời nói không đúng thực tế đó. Thứ mà bạn có thể làm được chính là không để ý đến nó, càng chẳng cần giải thích rõ ràng làm gì, người hiểu bạn sẽ luôn tin bạn".

Hãy cứ sống như những gì mình muốn

Chúng ta sống một cuộc sống của chúng ta, một cuộc sống mà chính chúng ta mong muốn, không cần phải để ý đến ánh nhìn của người khác và đương nhiên là không để tâm chứ không phải bất cần, chúng ta vẫn có những chuẩn mực, những giới hạn riêng của bản thân, như vậy không tốt sao? như vậy không vui vẻ sao? tại sao phải tự dày vò tâm trí và bản thân mình làm gì? người khác có hiểu không?  họ có cảm động vì bạn làm như vậy không?

Sống một cuộc sống luôn để ý đến ánh nhìn của người khác cũng giống như việc bạn và nhóm bạn của mình lái xe đến một địa điểm nào đó, chỉ khác một điều họ biết đường đi còn bạn thì cần phải dùng bản đồ chỉ dẫn. Bạn chậm hơn họ một bước vì bạn phải vừa lái vừa nhìn bản đồ hoặc chỉ cần đi sai một ngã rẽ thì bạn phải đi theo một chỉ dẫn khác, có thể mất nhiều thời gian hơn, tốn nhiều xăng hơn và cho dù cuối cùng bạn có đến được điểm đến hay không thì họ vẫn đến trước bạn, thậm chí đến trước bạn rất lâu. Mượn một câu trích dẫn trong 99 bức thư gửi cho chính mình để nói: “Một người thật sự mạnh mẽ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để lấy lòng người khác. Cái gọi là phạm vi, tài nguyên đều chỉ là phù phiếm. Quan trọng nhất là bạn phải nâng cao nội lực của chính mình. Chỉ khi bạn tu dưỡng, rèn luyện bản thân tốt mới có người muốn kết giao với mình. Bạn là cây ngô đồng phượng hoàng mới bay tới đậu lên; bạn là đại dương, trăm sông mới cùng đỗ về".

Vì thế hãy sống một cuộc sống mà mình thật sự mong muốn và khiến bản thân trở thành một phiên bản mà mình thấy hoàn hảo nhất. Vì cuộc sống là món quà mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta, hãy trân trọng nó!

© Mặc Di - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Đó là người tôi đã từng rất thương

Mặc Di

Tôi là một phiến lá mùa thu, dùng chính ngôn từ của mình để ru ngủ bản thân trong chốc lát, không hơn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top