Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh muốn tìm lại ước mơ của chính mình

2019-06-26 08:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh đã không dám đến tìm em mà cứ gặm nhấm nỗi đau ấy, bởi vì anh nhớ. Anh nhớ buổi tối hôm ấy em hẹn gặp anh sau chuỗi ngày im lặng, em đã ôm anh mà khóc. Anh ôm em vào lòng, cảm nhận được đôi vai em rung lên. Chúng ta cứ thế mà ôm lấy nhau, và khóc thật nhiều. Rồi em nói em muốn xa nhau để đi theo ước mơ, và em cũng thật cô đơn quá. Anh ngu ngơ chẳng biết làm gì ngoài việc chấp nhận rời xa em, để em được hạnh phúc. Này em, em đã hạnh phúc chưa thế? Hay cũng như anh, vẫn còn nhớ mãi về “chúng ta”?

***

Anh lại một mình loay hoay tìm về phố cũ, nơi đầy kỷ niệm của hai ta, nơi có những điều thân thuộc nhất của chính mình. Tiếc là giờ này phố thị vắng em, liệu có phải em đang nồng say trong vòng tay ai ở một nơi nào đó? Còn anh, đem hết tâm tư viết những dòng này, nhớ em vô ngần.

“Nhớ em vô ngần”, anh chợt nhận ra đã lâu rồi anh không được nói điều này với em. Dạo này em thế nào? Có còn thức khuya không? Có lẽ em vẫn thức khuya sau cả ngàn lần anh nói em bỏ thói quen độc hại ấy. Anh nhìn lại bản thân mình, ừ, có lẽ anh giống em. Anh cũng không thể từ bỏ thói quen ấy, và vẫn không thể quên em dù chúng ta đã xa nhau.

Từ ngày xa em, anh cũng bắt đầu thức khuya. Sau cả một ngày dài làm việc, khi màn đêm bao trùm lên vạn vật cũng là lúc nỗi cô đơn bao trùm lấy anh, nỗi nhớ em cũng thế mà dấy lên trong anh. Lạ thật em nhỉ, nỗi nhớ cứ âm ỉ, dày vò anh biết bao nhiêu ngày như vậy. Để rồi sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy anh thần thờ như người không hồn, trống rỗng lắm em à!

Anh nhớ em đã từng hỏi anh có biết cảm giác khi khóc đến mức không thở được là gì không? Em kể về bộ phim em mới xem, rằng em đã “khóc đến mức không thở được”. Em à, giờ anh đã biết khóc đến mức không thở được là thế nào. Những ngày đầu xa em, anh đã khóc đến mức ấy. Dần dần, khi nhớ em da diết, anh chỉ biết nghẹn ngào. Anh cũng chẳng quan tâm đến việc liệu người khác nhìn vào nói một thằng đàn ông như anh khóc vì một đứa con gái là không đáng, là yếu đuối. Vì anh luôn coi em là điều tuyệt vời nhất đời mình.

Và em à, anh cũng muốn hỏi em dạo này em có còn mơ thấy những giấc mơ kì lạ như hồi ấy em kể với anh không? Em đã đạt được những gì em từng mơ ước chưa? Đã đặt chân đến những nơi em khao khát? Em đã hoàn thành trọn vẹn lí do sống của mình? Em đã trả lời được câu hỏi em là ai, em cần gì chưa? Ngày tháng trôi qua, chẳng biết em có thay đổi gì không nhỉ? Và hơn cả, anh luôn muốn biết em đã gặp ai thế, em đã yêu ai rồi, có còn nhớ anh không? Còn chút tình cảm nào cho anh không? Anh luôn muốn hỏi em như vậy đó. Nhưng giờ đây chúng ta là gì đây nhỉ? Là người lạ có phải không em?

Anh đã không dám đến tìm em mà cứ gặm nhấm nỗi đau ấy, bởi vì anh nhớ. Anh nhớ buổi tối hôm ấy em hẹn gặp anh sau chuỗi ngày im lặng, em đã ôm anh mà khóc. Anh ôm em vào lòng, cảm nhận được đôi vai em rung lên. Chúng ta cứ thế mà ôm lấy nhau, và khóc thật nhiều. Rồi em nói em muốn xa nhau để đi theo ước mơ, và em cũng thật cô đơn quá. Anh ngu ngơ chẳng biết làm gì ngoài việc chấp nhận rời xa em, để em được hạnh phúc. Này em, em đã hạnh phúc chưa thế? Hay cũng như anh, vẫn còn nhớ mãi về “chúng ta”?

Viết đến đây, anh đã thật sự biết anh cần gì. Là em, là tất cả của anh. Không có em, anh chẳng là một ai cả. Vài tháng trôi qua đủ làm anh khác đi rất nhiều. Em biết không em, hôm nay, anh đã viết đơn xin nghỉ công việc nhàm chán ấy. Em nói anh hãy đi theo ước mơ của riêng mình. Em chính là giấc mơ đời anh. Và sáng mai thôi, anh sẽ đi tìm em, đi tìm lại tất cả của mình, nói lời xin lỗi em và kể em nghe anh đã nhớ em đến nhường nào.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top