Hạnh phúc đích thực trong đời rốt cuộc chỉ tóm gọn trong 3 việc, nếu làm được thì đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi ngoạn mục
2021-12-17 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Người trưởng thành chúng ta thường nghĩ và làm mọi thứ quá phức tạp. Thế nhưng để có thể chạm đến hạnh phúc đích thực trong cuộc đời thì chúng ta thật ra chỉ cần làm được 3 việc đơn giản như những bài học đầu đời của trẻ con.
***
Người trưởng thành chúng ta thường nghĩ và làm mọi thứ quá phức tạp. Thế nhưng để có thể chạm đến hạnh phúc đích thực trong cuộc đời thì chúng ta thật ra chỉ cần làm được 3 việc đơn giản như những bài học đầu đời của trẻ con.
Muốn trải nghiệm hạnh phúc thật sự, hãy học cách biết ơn.
Chúng ta đều từng nghe thấy ai đó nói như thế. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là học cách làm sao để sống biết ơn.
Tôi chắc sẽ có nhiều người nói rằng chúng ta dễ dàng bị lấp đầy bởi những cảm xúc tiêu cực như sự thất vọng, nỗi sợ hãi hay lo âu. Cuộc sống với đầy những trách nhiệm đè nặng lên vai, nỗi sợ về những hậu quả chiếm trọn tâm trí mỗi con người.
Liệu có còn khoảng trống nào cho sự biết ơn?
Đây là chủ đề mà Linh mục David Steindl-Rast nêu ra trong một buổi TED Talk vào năm 2013. Tôi cũng chỉ vừa mới tìm ra thôi, nhưng trễ còn tốt hơn không bao giờ. Và dù rất giản đơn, nhưng có một luận điểm quan trọng mà ông ấy đề cập khiến tôi chú ý. Đó là nếu bạn muốn thực hành việc sống biết ơn, hãy làm những điều mà bạn được dạy khi còn nhỏ, vào lúc mà bạn học cách sang đường: Dừng lại - Quan sát - Đi.
Dừng lại
Điều đầu tiên cũng chính là điều khó nhất. Chúng ta đều luôn muốn đi về phía trước. Vội vã, rũ bỏ và lặp lại. Nhưng nếu ta biết dừng lại, ta sẽ có thể thật sự trải nghiệm những gì tồn tại trong cuộc sống xung quanh mình vào giây phút đó. Điều này cho chúng ta cơ hội để nhận ra những thay đổi gây ảnh hưởng lên cuộc sống của mình. Nhưng làm sao để học cách dừng lại?
Hãy tạo nên những tín hiệu cho riêng mình. Viết những mẩu giấy ghi chú để nhắc chúng ta về việc ngừng lại một chút, dán chúng trên chiếc gương trong nhà tắm, trên máy tính cá nhân hoặc thậm chí trên chiếc kệ bên cạnh giường ngủ. Hãy khuyến khích bản thân dừng lại một chút, biết thở thật sâu và cảm nhận thế giới xung quanh.
Quan sát
Việc này không những giúp chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà còn có thể nhận ra những khiếm khuyết trong cuộc sống của người xung quanh. Và giống như Simon Sinek từng chia sẻ trong rất nhiều những lần phát biểu hay trong quyển sách "Người lãnh đạo luôn ăn cuối cùng": Chúng ta đều có khả năng cho đi và nhận lại.
"Pay it forward" hay "Đền đáp tiếp nối" chính là cách để chúng ta học cách biết ơn và củng cố hạnh phúc trong bạn. Nhưng bạn chỉ có thể làm được nếu bạn biết dừng lại để nhận ra những gì mình đang có và điều người khác không có.
Đi
Đây là đoạn tôi muốn bổ sung thêm một chút vào những gì Steindl-Rast đã đề cập. Đi không chỉ đơn giản là trở về thực tại. Nó còn là bắt đầu của những hứng khởi, bước về phía trước với một tâm thế biết ơn cuộc sống và tạo hình thế giới xung quanh trở thành một nơi mà người xung quanh có thể cùng chia sẻ sự biết ơn một cách dễ dàng và thường xuyên hơn.
Dù với tư cách là một nhà lãnh đạo, bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp, hãy luôn cân nhắc các quyết định của bạn dưới góc độ này.
Một số người sẽ cho rằng đây là trách nhiệm lớn nhất của các nhà lãnh đạo. Còn tôi lại nghĩ đó là cơ hội lớn nhất mà mọi người có thể có được. Bởi vì sẽ thật tốt nếu bạn có thể thực hành việc sống biết ơn, và chỉ đơn thuần là cảm nhận hạnh phúc từ việc đó, rồi sau đó lại lan tỏa những điều tốt đi xa, mở ra cánh cửa của lòng biết ơn trong công việc, trong cuộc sống, trong gia đình và trong chính xã hội của bạn.
*"Pay it foward" là một phong trào tốt đẹp bắt nguồn từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Catherine Ryan Hyde. Ý nghĩa của hành động này chính là nếu ai đó làm một điều gì đó tốt đẹp hoặc giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn, bạn không cần phải đền đáp cho họ nhưng sẽ làm một việc tốt cho một người khác. Và người nhận được sự tử tế từ bạn sẽ tiếp tục mang lòng biết ơn đó đi giúp đỡ người tiếp theo.
*Thông tin bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo.
Theo Pháp luật và bạn đọc
Mời xem thêm chương trình
Mùa đông này ta chẳng còn nhau | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.





