Gửi những con người hay phiền muộn
2020-01-14 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Chúng ta không vui vẻ do chúng ta toan tính quá nhiều, truy cầu danh lợi cho mình, nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ diễn ra như những gì ta muốn vì vậy những phiền não sẽ luôn mãi đeo theo chúng ta.
***
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình dễ buồn, hay có những suy tư muộn phiền dù những sự việc không đáng để ta nghĩ đến? Có nhiều lúc bạn rất muốn vượt qua nhanh những cảm xúc hỗn độn trong suy nghĩ của mình? Tôi và bạn chắc chắn là đã và sẽ trải qua vô vàn phiền muộn, nhưng làm sao để chúng ta có thể vượt qua nó trong tâm thế nhẹ nhàng, ít phải chạm đến nó trong cuộc đời mình.
Con người chúng ta sinh ra với bản tính rất trần tục: tham, sân, si. Bởi thế chắc hẳn không ai trong chúng ta không có những phiền não trong cuộc đời mình. Chúng ta buồn vì công việc không như ý, cuộc sống gặp khó khăn, có nhiều chuyện không may mắn xảy đến, phạm phải lỗi lầm, vấp ngã trong cuộc đời…
Đôi khi chỉ vì thấy người khác thành công, may mắn mình lại chuốc nỗi phiền muộn cho mình, nhiều lúc chỉ vì tranh cãi với người khác mình cũng buồn, nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn, đau thương khác mình cũng suy tư, có khi đọc một bài viết, nghe một bản nhạc, xem một bộ phim… nhưng tâm trí cứ lẩn quẩn những vấn đề mình vừa tiếp xúc gây cho mình những suy tư, nghĩ ngợi một thời gian. Có thể mình vừa vui vẻ đó nhưng chỉ chút thôi là lại có ưu tư trăn trở.
Vòng quay của cuộc sống luôn tiếp diễn không ngừng nghĩ, mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh, thời gian sẽ không bao giờ trở lại vì vậy đừng để những phiền muộn chiếm ngự quá nhiều trong cuộc đời ta. Nếu bảo mình hãy đừng bao giờ phiền muộn là chuyện không thể, bởi không ai có thể kiểm soát chắc chắn cảm xúc của chính mình, nhưng không một ai muốn mình đắm chìm trong những rắc rối của cảm xúc. Vậy làm sao chúng ta hạn chế bớt những phiền não trong đời và vượt qua nó một cách nhanh nhất có thể để tinh thần ta được nhẹ nhàng, bình an trong cuộc sống?
Chúng ta không vui vẻ do chúng ta toan tính quá nhiều, truy cầu danh lợi cho mình, nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ diễn ra như những gì ta muốn vì vậy những phiền não sẽ luôn mãi đeo theo chúng ta. Hãy học cách buông bỏ, buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, suy nghĩ, thản nhiên đối mặt, mọi thứ thuận theo tự nhiên, có như vậy bạn mới sống được thản nhiên và tự tại.
Buông bỏ không có nghĩa là ta mặc cho tất cả, buông xuôi số phận. Buông bỏ là biết dừng đúng lúc, từ bỏ những cái không thuộc về mình, buông bỏ bớt dục vọng, bớt cảm xúc… Buông bỏ những nghĩ suy, nỗi buồn trong quá khứ, hãi rũ bỏ những lo toan phiền muộn vì nếu có nghĩ có lo thì vẫn không thay đổi được gì. Chúng ta vẫn toan tính, vẫn truy cầu danh lợi cho mình nhưng phải biết dừng khi có thể, biết kiểm soát bản thân, kiểm soát suy nghĩ, đừng đánh đổi cảm xúc, tinh thần và chính con người mình cho những hư danh bởi không bao giờ là đủ nếu ta cứ mãi chạy theo dục vọng.
Chúng ta chuốc phiền muộn do suy nghĩ quá nhiều, tưởng tượng quá nhiều, mưu cầu sự hoàn hảo tốt đẹp đến từ mọi thứ. Chúng ta hãy biết tập chấp nhận, tập hài lòng, không đặt những cái không đâu vào trong suy nghĩ. Chấp nhận không có nghĩa là từ bỏ, không cố gắng, mà là tập bằng lòng với những gì mình làm được và phải không ngừng phấn đấu để không phải hối tiếc.
Đừng so sánh mình với ai khác để rồi sầu muộn, bực tức, hãy nghĩ mỗi người đến với cuộc sống này với một số mệnh khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh với những câu chuyện và trăn trở riêng của họ, đừng nhìn người khác để lấy phiền muộn về mình. Không quan tâm, suy nghĩ những thứ vu vơ để rồi nó chi phối cảm xúc của mình, nó không quan trọng, không liên quan đến mình thì hà cớ sao mình phải nghĩ về nó.
Hãy tự dùng tâm cảm thụ cuộc sống, giải tỏa mọi cảm xúc, nghĩ về những giá trị thực của cuộc sống, kiểm soát bản thân mình, tập buông bỏ để giải thoát, tiếp xúc với những điều tích cực… để giải phóng phiền muộn. Cuộc sống ai cũng như ai, sẽ rủ bỏ hết mọi thứ để trở về cát bụi, về với hư không thì hà cớ gì chúng ta cứ để những nỗi muôn phiền cứ xâm lấn trong tâm trí. Dẫu biết rằng nói thì rất dễ nhưng để vượt qua nó thì khó vô cùng, nhưng không có nghĩa là không thể.
Tự bản thân của chúng ta cố gắng sống tích cực, tự lắng đọng, chiêm nghiệm lại bản thân, cuộc sống, giải tỏa mọi thứ để cảm nhận cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản mặt cho những ồn ào phiền nảo của cuộc đời.
Hãy cố gắng nhé bạn và tôi!
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Xem thêm: Tuổi nào ta cũng thấy chênh vênh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






