'Gọi là ổn định, thật ra là hoài phí cuộc sống', kim chỉ nam cho người trẻ bước vào đời
2022-10-28 01:15
Tác giả:
Hồng Minh
blogradio.vn - Đã là con người, ắt hẳn ai cũng mang trong mình một khao khát thực hiện được những điều vĩ đại, để cống hiến cho xã hội, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Thế nhưng đôi lúc ta quên mất rằng những điều lớn lao đó lại được chắt chiu và góp nhặt từ những thứ vô cùng bình dị.
***
Cuốn sách là tổng hợp những câu chuyện tác giả đã trải qua, tận mắt chứng kiến và tai nghe mắt thấy về việc học hành, sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Lý Thượng Long đã cảm sự đời một cách sâu sắc, và tái hiện chúng qua ngòi bút tài hoa của mình để rồi gửi tới bạn trẻ những bài học giá trị. Không dùng từ ngữ đao to búa lớn hay giọng văn khô khan thuần túy của thể loại self help, sách anh Long cứ như một thế giới kì diệu mà độc giả đối thoại được với chính mình. Bằng những trải nghiệm chân thực của tác giả, cuốn sách giúp sinh viên chuẩn bị hành trang vững chắc cho việc lựa chọn sự nghiệp của mình, cũng như tiếp thêm động lực cho chúng ta nỗ lực không ngừng và tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa.

Cuốn sách truyền cảm hứng với mình bởi chính nội dung nhân văn, có giá trị qua lối kể chuyện độc đáo cuốn hút của tác giả. Lật từng trang, mình đều bồi hồi xúc động vì lời văn quá hay và mượt, và mình thấy một phần mình ở trong đó. À thì ra “chỉ có chúng ta, bằng nỗ lực của mình, tạo nên đời mình”, “mỗi điều nhỏ nhất chúng ta làm cũng ảnh hưởng đến thế gian, hãy tự trân trọng”, “ai cũng có một trái tim, ai cũng có một tuổi trẻ”,… Bằng việc nỗ lực hết sức và sống tốt đời mình, chúng ta đang góp sức nhỏ để làm đời thêm tươi, để nhiều nụ cười rực rỡ muôn nẻo.
Mình chợt nhớ Fran KA.Clark đã từng khẳng định triết lý: “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ”. Đã là con người, ắt hẳn ai cũng mang trong mình một khao khát thực hiện được những điều vĩ đại, để cống hiến cho xã hội, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Thế nhưng đôi lúc ta quên mất rằng những điều lớn lao đó lại được chắt chiu và góp nhặt từ những thứ vô cùng bình dị. Bởi thế, nỗ lực hết mình, sống một đời rực rỡ, giúp đỡ người khác, chính là một con đường để phát triển xã hội này. Mình vẫn tiến về phía trước, sống tích cực vui tươi, bằng cách của riêng mình.
Có thể thấy được rằng, sách hướng mỗi bạn trẻ tới lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước vì những lẽ đơn giản như vậy. Cuốn sách truyền cảm hứng, và dường như chẳng cần dùng đến những câu từ khích lệ cao siêu, mà đơn giản chỉ là những câu chuyện nhỏ của chính tác giả. Tuy nhỏ nhưng đọng lại dư vị rất lâu, chạm tới sợi dây tâm hồn nhiều cung bậc xúc cảm.
© Hồng Minh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
4 điều xương máu mà tuổi trẻ thường bỏ qua về già mới thấm thía | Góc Suy Ngẫm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.






