'Giàu vì bạn': Nguyên tắc càng khắt khe thì chất lượng bạn bè càng cao, đồng nghĩa sự nghiệp của bạn càng dễ phất
2021-05-11 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Bạn là người như thế nào, bạn sẽ thu hút những người như thế đó, vì vậy đừng phàn nàn rằng bạn bè của bạn quá kém chất lượng, rất có thể bạn là một người tầm thường nên không thể thu hút những người chất lượng cao.
***
Bạn là người như thế nào, bạn sẽ thu hút những người như thế đó, vì vậy đừng phàn nàn rằng bạn bè của bạn quá kém chất lượng, rất có thể bạn là một người tầm thường nên không thể thu hút những người chất lượng cao.
01. Người đời hay thật, thường đánh giá ai đó qua một tấm ảnh mà chẳng cần tìm hiểu thực hư, thấy ăn mặc nghiêm túc thì tự cho rằng đây là người tốt, thấy xăm trổ thì lại bảo hư hỏng, thấy ăn mặc thiếu vải thì bảo là ăn chơi,… Bạn ăn thích mốt ăn mặc hở hang nhưng người đối diện cho đó là phản cảm, thử hỏi họ có dám quen bạn không?
Gần đây tôi có ăn tối với bạn bè thời đại học. Gặp nhau thì cũng tám đủ chuyện vì đó là món ăn tinh thần của hội chị em chúng tôi mà. Chủ đề của chúng tôi rất đa dạng từ nghề nghiệp của nhau, sếp của mỗi đứa đến chuyện lương thưởng... và một lúc sau, chúng tôi lại nói về những người bạn chung lớp nhưng vắng mặt để biết tình hình của họ như thế nào.
Chợt tin tức đám cưới của Nga sắp diễn ra đột nhiên bị hủy bỏ khiến tôi và hội chị em ngỡ ngàng. Tôi tò mò không hiểu lý do nên hỏi thêm vài câu, hóa ra cô gái không thích bạn trai giao du với đám bạn của cậu, ngày nào bạn của cậu cũng vây quanh cưa cẩm cô nhưng cô đã có bạn trai rồi, cô góp ý với anh thì anh chẳng nói gì, chỉ biết chơi game và anh cũng không có việc làm ổn định. Trái ngược với anh, cô gái này là người rất tự cao tự đại, ngày nào cũng chê bai bạn trai không biết phấn đấu, thoạt đầu anh này nhẫn nhịn chịu đựng nhưng dần dần, khoảng cách của cả hai ngày một lớn và quyết định không cưới. Sau khi nghe xong, tôi lập tức trầm ngâm.
Tôi nhớ đến người đồng nghiệp cũ của mình tên Lan, 4 năm trước, người đồng nghiệp này là một cô gái 23 tuổi, ngày nào cũng ước ao cầu hôn để được công khai khoe trên Facebook nhưng chẳng thấy anh nào ngỏ lời. Lúc đó mọi người trong công ty ai cũng ngạc nhiên, một cô gái có nước da trắng trẻo, chân dài, ngoại hình ưa nhìn, học vấn cao, năng lực tốt vậy thì làm sao không có đối tượng nào để ý? Mọi người trợn mắt ngoác mồm, họ cảm thấy cô ấy đang nói đùa và không nghiêm túc. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân cốt yếu của sự việc, tôi phân tích tại sao cô vẫn không có người yêu. Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng thường xuyên gặp những kẻ cặn bã và hiếm khi gặp những người nghiêm túc. Có một số người thoạt đầu ngỡ tốt tính, nhưng sau vài câu xã giao liền bị cô cho vào danh sách đen. Cô bé thực sự rất tốt, rất thực và rất thú vị. Tôi chỉ muốn giúp cô ấy. Nhưng khi nhìn vòng bạn bè của cô ấy thì thật bốc lửa quá. Vì còn trẻ và thích đi tiên phong nên cô thường đăng những bức ảnh cá nhân gợi cảm của mình trên mạng xã hội, chẳng hạn như ảnh đi bơi, ảnh tắm ở suối nước nóng, hay ảnh chụp những vũ điệu mê hoặc trong hộp đêm khiến tôi cảm thấy chóng mặt.
Người đời hay thật, thường đánh giá ai đó qua một tấm ảnh mà chẳng cần tìm hiểu thực hư, thấy ăn mặc nghiêm túc thì tự cho rằng đây là người tốt, thấy xăm trổ thì lại bảo hư hỏng, thấy ăn mặc thiếu vải thì bảo là ăn chơi,… Bạn ăn thích mốt ăn mặc hở hang nhưng người đối diện cho đó là phản cảm, thử hỏi họ có dám quen bạn không?
02. Bạn là người như thế nào, bạn sẽ thu hút những người như thế đó, vì vậy đừng phàn nàn rằng bạn bè của bạn quá kém chất lượng, rất có thể bạn là một con người chưa đủ ưu tú và không thể thu hút những người chất lượng cao
Khi bạn không đủ xuất sắc và đủ tốt, hãy dành chút thời gian để trau dồi và củng cố bản thân thay vì từ bỏ bản thân để đổi lấy cái gật đầu hài lòng từ người khác. Có câu nói: "Gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó." Khi tu dưỡng đủ xuất sắc, tự nhiên có vô số người xuất sắc đến với bạn.
Mọi thứ đều tuân theo quy luật hấp dẫn. Bạn và bạn bè của bạn đang ở trong một mối quan hệ có ảnh hưởng lẫn nhau. Hãy quan sát người tốt để học hỏi họ và khi bạn ưu tú như họ rồi, bạn cũng thu hút sự chú ý của họ về bạn. Nên nhớ: Không có người thành đạt nào thích làm bạn với một đám người chẳng ra gì và chẳng làm gì có nghĩa cả.
Sau đó, tôi đã nói với cô ấy rằng hãy xóa tất cả những bức ảnh không nên xuất hiện trên mạng xã hội đi, chú ý đến lời nói và việc làm của mình và có những quy tắc kết bạn của riêng mình, đừng cố kết bạn bừa bãi. Cuối cùng, cô cũng có được một nửa yêu thương của mình.
Một tác giả tên N. đã từng viết một bài báo có tên là "Chất lượng bạn bè quyết định chất lượng cuộc sống của bạn", nhiều độc giả hỏi: N., là những người trẻ mới bước vào xã hội, làm thế nào để nâng cao chất lượng bạn bè của mình?
Cô trả lời rằng luôn ủng hộ các mối quan hệ bạn bè và đừng cưỡng cầu chất lượng tốt nếu bản thân mình còn yếu kém. Bởi vì khi bạn không có đủ năng lực để cung cấp giá trị cho người khác, thì người khác sẽ chỉ biết đến bạn, nhưng họ sẽ không nhận ra bạn. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng bạn bè?
03. Vậy làm sao để có những mối quan hệ chất lượng?
Thứ nhất: Hãy trở thành một người chuyên nghiệp và có năng lực trong ngành bạn đang làm
Bạn tôi ngày nào cũng rất lo lắng, vì thấy bạn nào cũng khá nhưng không tiến bộ, còn bản thân mình thì sắp tụt hậu. Tôi đã nói với bạn ấy rằng đừng lo lắng, miễn là bạn làm những gì bạn giỏi đến cùng và trở thành một người chuyên nghiệp, có năng lực trong ngành của bạn thì bạn ngang tài ngang sức với họ rồi.
Ví dụ, mục tiêu của mọi người có thể là đạt đến đỉnh cao của cuộc đời họ được ví như đỉnh của kim tự tháp. Một số người đến từ phía đông của tháp, một số đến từ phía tây, một số đến từ phía nam và một số đến từ phía bắc. Đây giống như lĩnh vực của mọi người, hoặc lĩnh vực mà mọi người đều giỏi. Nếu bạn đi bộ từ phía bắc của kim tự tháp lên độ cao 1.000 mét so với mực nước biển và những người khác đi bộ từ phía nam đến 1.000 mét, thì sức bền của bạn sẽ tương đương với họ. Bạn bè sẽ có được tiếng nói chung chỉ khi thực lực của họ ngang bằng. Vì tầm nhìn ngang nhau, họ sẽ nhìn thấy cảnh vật như nhau và vì giỏi như nhau nên họ cũng sẽ được người khác công nhận.
Tại sao nhiều người dùi mài kinh sử nhưng cũng không được xếp vào giới cao thủ, nguyên nhân cốt yếu là thực lực không bằng các cao thủ. Sức mạnh không chỉ là tiền bạc, nó có thể là tầm ảnh hưởng, tài năng, quyền lực… Tóm lại, bạn phải dần trở thành người đi đầu trong lĩnh vực chuyên môn của mình thì khi đó chất lượng bạn bè của bạn phải cùng hạng với bạn. Đây là lý do tại sao bạn trai và bạn bè của bạn kém chất lượng.
Thứ hai, hãy có một tính cách trong sáng, chân thành, tốt bụng và tu dưỡng thật sự tốt
Một người bạn có phẩm chất tốt rất quan tâm đến tính cách và sự tu dưỡng của một người họ muốn kết bạn. Chẳng hạn, đồng nghiệp cũ của tôi, người ngoài không quen đã lầm tưởng rằng cô ấy ăn chơi, thiếu nữ tính. Nhưng sau khi tiếp xúc mới biết rằng cô là một người sống rất tình cảm, dịu dàng. Cô chia sẻ đã phấn đấu tu dưỡng bản thân sau nhiều năm để thay đổi cái nhìn của người khác về mình. Và giờ, xung quanh cô toàn những bạn bè tốt bụng, tốt tính như cô vậy. Sự tự tu dưỡng của bạn sẽ giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân hơn.
Thứ ba, kết bạn với những người có nguyên tắc
Nhiều người cho rằng kết bạn càng nhiều thì càng tốt, nhưng không có nguyên tắc nào trong việc kết bạn cả. Tôi nhớ khi tôi mới vào đại học, một đàn anh xung quanh tôi hơn chúng tôi một tuổi, ngày nào tôi cũng gặp anh ta và nhìn thấy anh ấy ở khắp mọi nơi, lúc nào anh cũng rảnh và khi anh rảnh thì hẹn cà phê, ăn uống... và ai về nhà nấy sau khi vừa ăn xong. Chúng tôi có cảm tưởng rằng không có việc gì phải gặp nhau nữa cả. Anh ấy tự biết đến chúng tôi và kết bạn ngẫu nhiên chứ không có nguyên tắc hay tiêu chí nào cả. Anh ấy mời tất cả bạn bè vào cuộc sống của mình. Anh ấy từ từ làm bạn với họ và cuối cùng trở thành người xa lạ.
Sức lực và thời gian của mỗi người đều có hạn, càng dành nhiều thời gian cho bạn bè xã giao thì đương nhiên bạn sẽ càng ít thời gian để kết thân với những người bạn chất lượng, vì vậy, bạn cần lập nguyên tắc kết bạn cho riêng mình. Nguyên tắc kết bạn của bạn càng cao thì chất lượng bạn bè càng cao, điều này giúp bạn sàng lọc ai là bạn và ai là bè.
Có một câu nói rất hay, không có tình bạn thân thiết nào mà không có chia tay. Không phải ai cũng có thể là bạn của bạn mãi, nên nếu thấy không phù hợp, hãy chủ động rời đi. Tránh xa và bỏ qua những người bạn có phẩm chất thấp là sự tôn trọng đối với những người bạn có phẩm chất cao và điều đó có thể cho thấy bạn là một người có giá trị.
Làm việc chăm chỉ để trau dồi các kỹ năng để trở thành người dẫn đầu ngành, trung thực, trong sáng và có nguyên tắc kết bạn của riêng mình. Chỉ khi trở thành một người được công nhận chứ không phải là người đã từng quen, bạn mới có thể thu hút được nhiều bạn bè chất lượng hơn!
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





