Gác lại những muộn phiền
2016-09-13 01:16
Tác giả:
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi xem phim kiếm hiệp, thỉnh thoảng lại xem cảnh phim cao thủ tổ chức buổi lễ gọi là “Gác kiếm - Quy ẩn giang hồ”. Đó là một kết thúc có thể gọi là buồn cũng có thể gọi là vui đối với nhân vật chính của buổi lễ. Mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng, công việc riêng. Ai cũng đã có những tháng năm vất vả, phấn đấu vì những ước mơ, mục đích của cuộc đời mình. “Gác kiếm” gọi là vui khi người ấy đã hoàn thành xong các sứ mệnh của mình, nay muốn được nghỉ ngơi, bỏ qua tất cả những liên quan với cuộc đời xô bồ hàng ngày. Họ muốn tìm về những giá trị tinh thần khác như sự tự do, tự tại, vô lo vô nghĩ, hưởng thụ thiên nhiên, đắm mình trong các đạo giáo…
“Gác kiếm” như là một nhát cắt, bỏ đi những muộn phiền lo âu trên thế gian này. Họ sẽ sống những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình trong sự thong thả, thanh bình, ấm êm. Nhưng “gác kiếm” cũng làm không ít người cảm thấy buồn. Đó là khi người ấy do gặp phải những nghịch cảnh, không thể tiếp tục phấn đấu cho những ước mơ của cuộc đời mình, đành phải rơi lệ tuyên bố bỏ cuộc nửa chừng. Họ có thể làm người khác tiếc nuối, đau lòng hay cả chê bai khi tuyên bố “gác kiếm”.
Bạn đã từng gặp nhân vật nào đã “gác kiếm” chưa. Khi nói chuyện với họ, bạn thấy thế nào. Có bao giờ bạn nghĩ là người đã “gác kiếm” đồng nghĩa với việc họ không còn giá trị nào nữa? Tôi thấy không phải hoàn toàn là như vậy. Bạn có thể có thêm rất nhiều kinh nghiệm, nhiều cảm nhận khi nói chuyện với người đã “gác kiếm”. Họ sẽ hoàn toàn không che dấu bất cứ thứ gì về cuộc sống đối với bạn so với những người vẫn đang sống phấn đấu. Họ cũng có thể đưa ra những lời khuyên rất hay về thế thái nhân tình. Khi trò chuyện với họ, bạn sẽ thấy thanh thản hơn, thanh bình hơn. Bạn đôi khi cũng có thể trở thành một học trò của họ, bởi vì họ đã rất giỏi chuyên môn nào đó. Khi bạn yêu thương, cảm thông với họ, bạn có thể có thêm một người bạn, người thầy, hay cả một người yêu rất đặc biệt.
Và nếu bạn hiểu biết hơn, sao bạn không lôi cuốn họ vào một lĩnh vực mới nào đó mà bạn nghĩ là sẽ phù hợp với họ. Có khối người sau khi từ giã lĩnh vực cũ, có thể chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực khác và thành công trong lĩnh vực mới này. Hãy đối xử với họ bình đẳng như mọi người bạn gặp trong cuộc sống. Vì đâu biết lúc nào đó trong cuộc đời nhiều bất trắc này, người “gác kiếm” có thể là bạn thân của bạn, người trong gia đình bạn hay chính bản thân bạn.
Đối với người “gác kiếm” bạn có thể cần kiên nhẫn hơn khi tiếp xúc với họ. Có thể ban đầu họ khó mà mở lòng với bạn, họ không muốn nhắc lại quá khứ đau lòng nào đó. Tôi nghĩ khi bạn thực sự muốn kết giao với họ, thì bạn sẽ có nhiều cách để tiếp cận họ. Họ không phải là đã hết thời. Thật ra, nghĩ cho cùng, họ đang tạm nghỉ trong một dòng chảy cuộc đời. Mà cuộc đời thì lại có vô số dòng chảy. Họ có thể rẽ nhánh để gia nhập một dòng chảy khác. Có thể dòng chảy này ít sóng gió hơn, ít màu sắc hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ, dòng chảy nào cũng là thể hiện của cuộc đời, cũng là làm đẹp, làm ý nghĩa thêm cuộc đời này. Không bao giờ là quá trễ khi bạn bắt đầu một dòng chảy khác, chỉ cần bạn có đam mê và quyết tâm với nó.
Tôi vẫn hay mỉm cười với những người tôi gặp trong cuộc sống dù họ giàu hay nghèo, dù họ sang hay hèn, dù họ đang gặp thời hay hết thời. Ở khía cạnh nào đó, họ vẫn trọn vẹn là một con người đã từng cháy hết mình. Tôi nghĩ chỉ cần vậy là đủ để trân trọng họ, học hỏi họ, giới thiệu một lối đi khác cho họ. Cuộc sống này thật sự rất khó dự đoán điều gì sẽ tới. Nên tốt nhất bạn và tôi hãy cứ đong đầy yêu thương trong tim và luôn nghĩ về những điều tốt đẹp mà mình mơ ước. Chỉ có thế, chúng ta mới hiểu là “gác kiếm” chỉ là tạm dừng chứ không phải là kết thúc, các bạn nhỉ?
© Vũ Lam Hiền – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Sắc hoa vàng trong nắng
Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.
Để có được hạnh phúc gia đình
Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".
Hoa xoan ngày ấy
Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.
20 tuổi và những thay đổi
Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?