Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gã biến thái chuyên săn lùng người đẹp

2022-10-04 15:43

Tác giả:


Christopher Bernard Wilder sinh năm 1945 tại thành phố Sydney, Úc; cha là một sĩ quan hải quân Mỹ và mẹ là người bản địa. Năm 17 tuổi, Christopher tham gia cưỡng hiếp tập thể bé gái 13 tuổi, song hắn chỉ phải thụ án một năm quản chế và cải tạo bắt buộc.

Năm 23 tuổi, Christopher cưới vợ nhưng ly hôn chỉ sau một tuần vì người vợ nói tìm thấy đồ lót phụ nữ và ảnh khiêu dâm trong xe của chồng. Cô cũng cáo buộc bị Wilder lạm dụng tình dục và mưu sát.

Christopher Bernard Wilder vẫn còn được lưu trong hồ sơ những kẻ truy nã số một của FBI. Ảnh: FBI

Christopher Bernard Wilder vẫn còn được lưu trong hồ sơ những kẻ truy nã số một của FBI. Ảnh: FBI

Năm 1969, Christopher nhập cư vào Mỹ để tránh bị hầu tòa sau khi quấy rối một nữ y tá. Hắn sau đó định cư ở bang Florida, mua nhà, trở thành một tay đua và thợ ảnh. Anh ta còn tích góp được một khối tài sản không nhỏ từ việc kinh doanh bất động sản.

Khi đó, Christopher dành nhiều thời gian dạo chơi khắp các bãi biển ở Nam Florida và dùng vẻ ngoài sang trọng của mình dụ dỗ các cô gái trẻ. Năm 1971, hắn bị bắt vì yêu cầu hai phụ nữ trẻ cho phép mình chụp ảnh khỏa thân.

Năm 1974, Christopher thuyết phục một cô gái đến nhà mình theo lời hứa trong hợp đồng người mẫu. Thay vào đó, anh ta đánh thuốc mê rồi cưỡng hiếp cô. Tuy nhiên, hắn không phải ngồi tù cho các hành vi này.

Hồ sơ vụ án chỉ ra rằng, các lỗ hổng trong thực thi pháp luật đã bị Christopher lợi dụng để hành vi tội ác của hắn ngày càng đi xa. Năm 1982, khi về thăm bố mẹ ở Sydney, hắn đã bắt cóc hai cô bé 15 tuổi, yêu cầu khỏa thân và chụp ảnh khiêu dâm.

Christopher bị bắt, bị buộc tội bắt cóc và tấn công tình dục. Nhưng gia đình hắn đã trả 350.000 USD để con được tại ngoại. Vụ án được tạm hoãn đến tháng 4/1984, sau đó một quyết định định mệnh cho phép tên biến thái trở lại Mỹ.

Khi trở lại Florida, hắn tiếp tục khống chế hai bé gái 12 tuổi bằng súng rồi bắt cóc. Tên yêu râu xanh thực hiện hành vi dâm ô của mình với hai cô bé trong một khu rừng gần đó.

Cột mốc đánh dấu chuỗi ngày thực hiện tội ác khủng khiếp nhất của Christopher là ngày 26/2/1984, khi hắn bắt đầu chuyến hành trình xuyên quốc gia kéo dài 7 tuần. Trong khoảng thời gian này, kẻ thủ ác đã giết ít nhất 8 phụ nữ là người mẫu trẻ tham vọng. Truyền thông Mỹ, Úc vì thế gọi hắn là "The Beauty Queen Killer" - tạm dịch "Kẻ sát hại người đẹp".

Wilder quan sát các cô gái trong một cuộc thi nhan sắc để chọn ai sẽ là nạn nhân. Ảnh: Miami News

Wilder quan sát các cô gái trong một cuộc thi nhan sắc để chọn ai sẽ là nạn nhân. Ảnh: Miami News

Nạn nhân đầu tiên được Christopher ra tay trong ngày đầu tiên cuộc hành trình là Rosario - làm việc tại trường đua xe công thức một, nơi hắn cũng tham dự với tư cách thí sinh. Qua lời khai của nhân chứng, lần cuối cùng họ nhìn thấy nạn nhân là lúc đang rời trường đua với Christopher.

Cô gái tiếp theo mất tích ngày 5/3/1984 là Elizabeth - cựu hoa hậu Florida và đang là giáo viên trung học. Nạn nhân cũng được xác nhận là bạn gái cũ của Christopher, từng được hắn cầu hôn nhưng từ chối. Một nhân viên trạm xăng đã thấy cô lần cuối khi đang cùng Christopher bàn về kế hoạch chụp ảnh. Người nhà của cựu hoa hậu bất mãn với tiến độ điều tra của cảnh sát, đã thuê thám tử tư tìm con gái. Tuy nhiên, việc này cũng không có tiến triển gì đáng kể.

Tiếp đó, hai cô gái Rosario và Elizabeth cũng được cho là đã chết, dù thi thể của họ chưa được tìm thấy.

Nạn nhân đầu tiên được phát hiện là Theresa Ferguson, 21 tuổi. Thi thể cô nằm dưới một con kênh. Trước đó, cô biến mất khỏi một trung tâm mua sắm rồi bị kẻ thủ ác bóp cổ, đánh đập dã man đến mức pháp y phải xác định danh tính bằng hồ sơ nha khoa.

Một trong hai nạn nhân may mắn sống sót trong "cuộc săn" của Christopher là Linda Grover, 19 tuổi - sinh viên đại học bang Florida. Nạn nhân bị hắn dụ vào xe riêng (vẫn với lời hứa làm người mẫu) rồi đánh cô bất tỉnh, chở đến Bainbridge, Georgia. Theo lời khai, sau khi tỉnh lại, kẻ lừa đảo đã bóp cổ, bịt miệng rồi nhét cô vào cốp xe.

Christopher sau đó đưa Linda đến một nhà nghỉ - nơi hắn thực hiện vô số những hành vi tra tấn và cưỡng hiếp cô. Cô gái đã tự cứu bản thân bằng cách nhốt mình vào phòng tắm khi Christopher ngủ say, cô liên tục hét lớn để kích động những người xung quanh, cũng vì thế mà tên biến thái phải bỏ chạy.

Linda sau đó được giải cứu và hợp tác với cảnh sát, xác nhận danh tính và gương mặt của kẻ hãm hại mình qua những bức ảnh truy nã được cảnh sát cung cấp. Tuy nhiên, Christopher một lần nữa đã bỏ trốn khỏi bang Florida.

Hắn bị liệt vào danh sách "10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất" của FBI. Những tấm áp phích có hình ảnh hắn bắt đầu xuất hiện tại các trung tâm mua sắm và các bãi biển rải dọc khắp nước Mỹ. Nhưng bằng cách nào đó, Christopher vẫn có thể tiếp tục tội ác của mình, rất nhiều nạn nhân vẫn liên tục sập bẫy.

Sau khi sát hại nạn nhân cuối cùng là Beth Dodge (33 tuổi) ở New York và vứt thi thể xuống một hố sỏi, Christopher lấy xe của nạn nhân lái đến sân bay.

Christopher trên xe ôtô. Ảnh: Miami News

Christopher trên ôtô. Ảnh: Miami News

Ngày 13/4/1986, Christopher tiếp tục có ý định bắt cóc một cô gái trẻ ở New Hampshire. Tuy nhiên, cô đã sớm phát giác ý định của tên biến thái nên đã trốn thoát thành công. Ngay sau đó, tên này đã bị hai đặc vụ phát hiện ở một trạm xăng thuộc tiểu bang New Hampshire.

Khi cảnh sát tiếp cận, Christopher lập tức lấy súng phòng thủ. Trong cuộc ẩu đả, có hai phát súng bị bắn ra - một viên trúng vào tên sát nhân và một viên trúng đặc vụ. Vết thương chí mạng vào tim đã chấm dứt mạng sống kẻ thủ ác, còn người cảnh sát được cấp cứu kịp thời.

Cái chết của Christopher đồng nghĩa với việc không có tội ác nào của hắn bị đem ra xét xử. Số nạn nhân được xác định cũng không ai dám chắc là con số chuẩn xác.

Thi thể Christopher được hỏa táng ở Florida. Hắn để lại khối tài sản riêng trị giá hơn 7 triệu USD. Tháng 6/1986, toà án quyết định số tiền này phải được chia cho các gia đình nạn nhân.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top