Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em yêu mưa từ khi anh xuất hiện

2023-06-13 08:35

Tác giả: Giang


blogradio.vn - Giờ đây mỗi khi Hà Nội đổ cơn mưa, em lại ra ban công nhìn những hạt mưa đang rơi, tận hưởng làn gió mát lạnh và nghĩ tới anh. Tự hỏi rằng “Bên anh trời có đổ mưa? Liệu rằng anh có đang nhớ em?” Có lẽ em yêu mưa từ khi anh xuất hiện.

***

Ngày trước em ghét lắm những cơn mưa, mưa làm em mệt mỏi khi gợi lên rất nhiều câu hỏi mà em không thể tự giải đáp. Mỗi khi trời đổ mưa em cuộn tròn trong chăn khóc lóc như đứa trẻ, em tự cho rằng mình thật cô đơn, cho rằng sẽ chẳng có ai bên cạnh, cho rằng mình chẳng có ích với ai, cho rằng bản thân không xứng đáng với cuộc sống hiện tại “Mình nên làm gì đây, phải làm gì đây”?

Nhưng thật kỳ lạ ngày ta gặp nhau, trời đổ mưa bất chợt. Em bày tỏ bản thân không thích trời đổ mưa, anh bảo "Anh thích những cơn mưa, mưa rất đẹp". Sau những hạt mưa rớt trên tấm kính đó anh kể cho em nghe những nỗi buồn anh cất giấu, cô gái nhỏ bé yên lặng lắng nghe anh giãi bày. Em hỏi anh “Mưa buồn vậy, anh vẫn thích mưa sao?”, anh bảo “Đôi khi anh đứng dưới mưa việc đó làm anh thấy nhẹ lòng hơn". Chúng ta cứ vậy mà bên nhau, cùng nhau làm dịu những vết thương vẫn còn âm ỉ của người kia.

chay_tron2

Và bắt đầu từ bao giờ em lại yêu những cơn mưa? Từ lúc nào mỗi khi trời mưa em chỉ biết nhớ về anh? Từ khi nào em có thói quen ghi lại tiếng mưa gửi tới anh kèm những lời nhớ nhung?

Em và anh, tưởng chừng như hai thế hệ không thể hòa hợp, nhưng lại hợp nhau đến một cách kỳ diệu. Thi thoảng anh lại nói đùa “Chúng ta nên đổi số tuổi cho nhau”, em cười tỏ ra tán thành. Ta cùng thẳng thắn với nhau khi một trong hai có vấn về gì đó với người còn lại, có lẽ vậy ta chưa xảy ra cuộc cãi vã nào. Anh bảo em “Hãy trân trọng khoảnh khắc hiện tại, bởi đâu ai biết trước ngày mai sẽ ra sao”.

Thời gian cứ vậy trôi qua, khi nhìn lại đã gần một năm. Ta đi cùng nhau, ở bên nhau nhưng lại chẳng biết mối quan hệ của chúng ta tên là gì? Ừ thì, hai ta cũng đâu bận tâm tới, bởi giờ đây sâu thẳm trong chúng ta đều biết rõ một điều: Rồi chúng ta sẽ xa nhau, mỗi người lại có cuộc sống của riêng mình, không còn cùng nhau đi trên cùng con đường.

Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó anh cũng giống em, tự hỏi chính mình rằng: “Ta có yêu đối phương không?”, câu trả lời là có. Nhưng tại sao không bày tỏ, vì ta không đủ can đảm. Chúng ta đều sợ khi mối quan hệ hai ta có tên, mọi người xung quanh sẽ kịch liệt phản đối. Anh sợ em không đủ kiên trì chịu đựng mọi chông gai để đi cùng anh tới cuối. Em sợ anh bên em nhưng em không là người duy nhất. Ta biết rõ những nỗi sợ đó, cứ vậy mà né tránh tình cảm của bản thân, chôn vùi cảm xúc của cả hai vào tận nơi sâu thẳm.

chay_tron_3

Để giờ đây ta dần dần xa cách. Những hôm bên nhau không còn nồng nhiệt như trước. Ta vẫn trò chuyện, vẫn chia sẻ, kể những câu chuyện cười, nhưng nụ cười hai ta không còn chân thật nữa. Ta có người kia cũng được, không có cũng được. Chúng ta tiếc cho những ngày tháng đó, khó khăn lắm ta mới tìm được một người hiểu ta, hợp ta, biết được người kia đang nghĩ gì phải không? Anh chia sẻ với em “Nếu sau này, em có người mới. Hay anh tìm được nửa còn lại. Chúng ta vẫn làm bạn được không?” em cũng ậm ừ ngầm đồng ý.

Giờ đây mỗi khi Hà Nội đổ cơn mưa, em lại ra ban công nhìn những hạt mưa đang rơi, tận hưởng làn gió mát lạnh và nghĩ tới anh. Tự hỏi rằng “Bên anh trời có đổ mưa? Liệu rằng anh có đang nhớ em?” Có lẽ em yêu mưa từ khi anh xuất hiện.

© Giang - blogradio.vn

Xem thêm: Không Bỏ Cuộc - Nỗ Lực Để Tốt Hơn 1% Mỗi Ngày

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top