Em sẽ sống thật tốt dù chẳng có anh bên cạnh
2016-12-09 01:30
Tác giả:
Nếu có cơ hội gặp lại nhau, chúng ta sẽ chào nhau chứ anh? Em muốn mỉm cười chào anh một lần, em muốn gặp lại anh một lần nữa... Những cơn mưa đến khiến em buồn hơn và nhớ đến anh nhiều hơn.
Khi anh rời bỏ em ,mọi thứ xung quanh em vẫn thế, chỉ có lòng em không còn bình yên như trước. Em hụt hẫng vì sẽ chẳng được gặp lại anh nữa, nhưng lại chẳng thể trách anh thêm một lời nào nữa vì em đã để lạc mất anh.
Trong đêm khuya vắng, hình bóng anh trở về dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí em lại miên man giữa những dòng kí ức về anh. Em vẫn tự nhủ rằng sẽ sống tốt dù thiếu vắng anh.
Nhưng dẫu là thế, những tháng ngày không có anh dường như dài vô tận. Em đã cố gắng để quên đi anh, nhưng em chỉ quên anh một chút thôi. Càng cố quên, em lại càng nhớ anh. Thiếu vắng anh, em mất đi nụ cười. Em chẳng hề muốn như thế, những suy nghĩ về anh khiến em cảm thấy mệt mỏi, lạc lõng biết bao vì em chẳng thể trông thấy anh nữa, dù khao khát ấy trong em như đang vỡ òa. Khoảng thời gian đó em chỉ biết sống với đau khổ, vì em biết mình cần anh đến nhường nào, nhưng anh đã rời xa em thật rồi. Nếu em được quay ngược thời gian, liệu những kí ức xưa kia có thể xóa nhòa, liệu hai ta sẽ có được những tháng ngày hạnh phúc hơn không? Anh đã yêu em nhiều đến thế mà.

Nếu một ngày anh trở lại, em vẫn sẽ cười thật xinh và không để anh bận lòng quá nhiều đâu. Em cũng sẽ không hờn dỗi hay trách móc anh gì cả, dù anh đã cứ chạy trốn em như thế, dù anh đã bỏ rơi em nhiều lần như thế. Thì ra tình yêu là thế phải không anh? Năm năm qua em đã chờ đợi anh mỗi ngày. Em chờ anh mỗi lần anh đi tác chiến, mỗi lần anh phải đối mặt với hiểm nguy, em chờ anh mỗi lần anh hành quân xa, em chờ khi anh đang trên đường đến với em, chờ anh khi chúng ta phải xa cách, em chờ lúc anh có thể đến bên em. Nhưng sao lúc nào cũng thế, chúng ta không thể nói chuyện một cách bình thường. Chắc anh đã tốn không ít công sức để tránh mặt em, em sẽ ghét anh thật đấy, rốt cuộc anh còn định trốn tránh đến khi nào? Đâu phải em hỏi lí do tại sao đâu? Chỉ là em muốn nghe giọng của anh thôi. Bởi vì em biết không phải là anh đã thay đổi, không phải là anh hết yêu em mà anh sợ một ngày nào đó anh sẽ hi sinh nơi chiến trường nguy hiểm, ngày nào đó anh sẽ không về nữa, ngày nào đó em sẽ lại đau khổ vì anh.
Nhưng anh có biết không, kẻ ích kỷ kia, điều đó với em không phải là tất cả, em chỉ cần bên anh thôi, dù không phải là mãi mãi. Em muốn với chúng ta đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, em muốn mình thật hạnh phúc khi còn có thể ở cạnh nhau, bởi vì xa anh, chờ đợi anh còn hơn là phải chia tay anh, vì em rất yêu anh, từ đầu đã là anh, mãi mãi vẫn là anh. Vì em đã mong rằng, đây không chỉ là mối nhân duyên thoáng qua như một cơn gió. Nhưng thật ngốc khi em cứ để anh đi như vậy, em đã không thể níu kéo anh quay lại.
Tận sâu trong trái tim, em xin lỗi anh về những điều đó. Nhưng thực sự em không muốn chúng ta phải chia tay nhau như thế này đâu. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua hình bóng anh luôn ngập tràn trong em. Con đường mà anh với em thường đi, câu chuyện của anh và em cùng với quãng thời gian tươi đẹp khi chúng ta ở bên nhau, tất cả em vẫn luôn nhớ và sẽ không bao giờ quên. Em đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ ổn thôi, nhưng hôm nay em lại nhớ anh nhiều hơn.
Ngày ấy em đã khóc rất nhiều khi nhận được tin báo rằng anh đã hi sinh khi đang chiến đấu vì Tổ quốc. Em đã mong rằng đó không phải là sự thật mà chỉ là một sự nhầm lẫn đáng sợ. Bởi em tin anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em lại một mình? Rằng chúng ta không thể chia tay dễ dàng như thế?

Nhưng từ giờ em chẳng thể gặp được anh nữa. Anh đã hứa sẽ trở lại mà, dù có phải dùng cách gì thì anh cũng sẽ quay lại mà. Anh đã hứa sẽ quay lại và trả lời tất cả những gì em muốn biết, rằng mình đã chia tay hay là đang cãi nhau, là chuẩn bị chia tay hay là đang chia tay cơ mà. Anh sẽ quay lại phải không? Anh hứa sẽ không để em lo lắng nữa còn gì, anh đã hứa sẽ để không bị thương, anh đã hứa sẽ không chết, cho dù có phải chết anh cũng sẽ không chết cơ mà, anh đã hữa sẽ quay trở về mà.
Từ ngày ấy em cũng chỉ biết đắm mình vào công việc, cố gắng để quên đi anh, cố gắng để không khóc nữa, cố gắng để sống tốt mà không có anh. Đôi lúc em lại nhớ ra chuyện gì đó, chỉ là chuyện nọ chuyện kia, chỉ là trái tim em nhớ đến anh. Nếu có thể quay lại dù chỉ đúng một ngày, giá như có thể sống lại ngày ấy, giá như có thể đảo ngược hành động và những lời nói đã khiến anh tổn thương, đã khiến anh phải suy nghĩ. Và nếu em có thể ôm anh thật chặt, nếu có thể trao lại cho anh, thì nhất định em sẽ không buông tay đâu.
Có lẽ thời gian sẽ lấp đầy khoảng trống của anh trong tim em. Rồi em sẽ có một tình yêu cháy bỏng, rồi em sẽ cười thật xinh mà không có anh, em sẽ sống thật vui vẻ anh à. Em mong sẽ có thể hạnh phúc thật nhiều, hơn cả những giọt nước mắt của em đã rơi, hơn cả những gì mà anh mong đợi. Em sẽ sống thật vui vẻ hơn bất kì người nào khác. Em sẽ cố gắng làm tất cả mà không có anh, thật đấy...
© MikenHo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.








