Em muốn ngược nắng ngược gió để yêu anh
2017-12-16 01:30
Tác giả:

Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu em viết thư cho anh nữa, nhưng trong “Dear Diary” này, thì có lẽ đây chỉ là lần thứ hai. Tất nhiên anh chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của những bức thư này đâu.
Em thấy anh thay đổi trạng thái trên Facebook rồi thì phải. Anh thấy không, vào thăm Facebook anh hằng ngày cứ như là thói quen của em vậy. Em biết hơi ngốc nghếch thật, nhưng em thích thế. Dù những trạng thái anh post có xưa thế nào, có trẻ con bao nhiêu, em vẫn thấy chúng thật dễ thương. Em yêu mọi thứ anh làm, mọi thứ thuộc về anh mà chẳng cần cố gắng.
Em yêu những đêm dài nói chuyện cùng anh, yêu cả những điều nhỏ nhặt mình làm cùng nhau. Em yêu cả tính khí khi thì trẻ con khi thì già trước tuổi của anh. Em không hiểu tại sao, anh luôn có cách khiến em mỉm cười. Em yêu những lúc mình vì anh mà cố gắng, những lúc học bài cùng nhau, em yêu những lúc tình cờ hay trùng hợp...
Anh có tin vào định mệnh không? Và tại sao em cứ có cảm giác chúng mình đã từng gặp nhau từ lâu lắm rồi.
Em biết bây giờ mình chỉ như những người bạn tốt. Và có lẽ đã là bạn tốt từ lâu lắm rồi. Mình quen nhau bao lâu anh nhỉ? Từ lúc học tiểu học. Và thậm chí trước đó nữa, nhưng cả anh và em đều không nhận ra thôi. Sau này anh sẽ biết, có thể lắm chứ...
Mình đã đồng hành cùng nhau lâu đến vậy, và em thấy mình thật may mắn vì đến tận bây giờ em vẫn còn có anh bên cạnh.
Anh à, em yêu anh! Bây giờ em đã đủ lớn, đủ chính chắn để thừa nhận tình cảm của mình rồi. Đó chính là tình yêu anh ạ.
Mùa hè năm ấy mình đã nói chuyện với nhau rất nhiều, hầu như tất cả mọi ngày trong tuần, rồi bỗng một hôm, anh hỏi em rằng có phải em yêu anh không. Em đã lo lắng khi nghe anh hỏi câu đó. Bởi vì em rất thích anh. Tất nhiên lúc đó, em nào biết thế nào là yêu với thương, nhưng em nói em thích anh, là thật! Em đã rất thật lòng đấy.
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua và chuyện này cũng chẳng đi đến đâu. Vẫn bình yên như vậy. Và rồi, em biết rằng năm nay anh sẽ về quê ăn tết. Em vui vì biết rằng mình sẽ được gặp anh. Em vui vì biết rằng anh đang rất hào hứng. Em vui vì anh vui...
Dù em biết, vị trí của em trong lòng anh nhỏ bé lắm, nhưng, dù anh bận bịu gặp bạn bè họ hàng, anh vẫn dành một buổi để gặp em. Em nghĩ mình sẽ không quên lúc ngồi đối diện anh trong quán cà phê, em sẽ nhớ thật kỹ gương mặt anh lúc anh say sưa kể những chuyện anh đã từng trải qua, những kỉ niệm nhỏ bé của anh qua những chặng đường anh đến, và em cũng rất muốn biết, lúc đó, vẻ mặt em đã để lộ điều gì?

Ngày em biết mình thương anh là khi em quyết định tiễn anh về Sài Gòn. Em là một đứa chạy xe máy rất tệ. Em chưa bao giờ có can đảm để chạy xe máy một quãng đường xa đến vậy. Vậy mà, chẳng hiểu động lực ở đâu ra, em lại chạy đến sân bay chỉ để ngồi chờ cùng anh. Suốt quãng đường ấy mưa xối xả vào mặt em lạnh buốt, rét run cầm cập. Em thậm chí sợ bị lạc nữa. Nhưng cuối cùng, em đã đến sân bay. Em lóng ngóng ở ngoài cửa chưa chịu vào, người em run bắn lên, có lẽ vì lạnh.
Em sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc em nhìn thấy anh, khi anh đứng lên đón em và khi em bắt gặp ánh mắt anh, em biết mọi thứ trong em bây giờ đã thay đổi rồi.
Và sau này, em mới chịu thừa nhận, rằng đó chính là lúc em yêu anh.
Mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, em biết mình đã can đảm bao nhiêu, đã thật lòng thương một người. Và em sẽ không bao giờ hối hận.
Từ ngày hôm đó trở đi, mọi chuyện đã không còn bình yên như trước nữa. Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, em cười nhiều hơn mỗi lần đọc tin nhắn của anh. Em biết rằng, bây giờ mình đang cách nhau rất xa nhưng em luôn cảm thấy anh thật gần bên em...
Em biết, giữa một đám đông với nhiều sự quan tâm anh nhận được, em thật ra cũng chẳng có gì khác biệt, cũng chỉ là một trong số đó, em biết sự quan tâm của em thật sự quá nhỏ bé. Vậy mà, em vẫn muốn kiên trì. Em vẫn muốn chúc cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất, vẫn muốn anh được bình yên.
Tình yêu luôn khiến người ta hạnh phúc thật nhiều anh nhỉ?
© Lyn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






