Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em một mình đi qua thương nhớ

2018-07-12 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày quyết định dừng lại để nhìn quãng thanh xuân cô dành cho anh, cô mới nhận ra mình đáng thương như thế nào. Cô đã không còn muốn chạy theo anh nữa, cũng không muốn chờ đợi nữa, bởi cô biết anh chưa bao giờ là người dành cho mình, kể cả trong quá khứ hay hiện tại. Anh cũng chưa từng yêu cô, kể cả khi anh nói lời yêu. Cái anh cần là một cái khác, không phải là tình cảm của cô.

***

blog radio, Tự mình đi qua thương nhớ

Bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng cuối cùng, cái mà cô nhận được lại là sự hời hợt, từ chối bên cạnh, từ chối thương yêu.

Bất chấp tất cả để thương anh, nhưng cuối cùng, cái mà cô nhận lại được lại là sự xa lánh.

Bất chấp tất cả, cô đã bất chấp để được bên anh, nhưng những điều còn lại chỉ là những ngày trượt dài trong nỗi thất vọng, ê chề.

Ngày cô nói lời chia tay, anh vẫn vậy, không một lời xin lỗi hay níu kéo.

Ngày cô quyết định rời xa anh, cô vẫn vậy, vẫn yêu anh tha thiết.

Ngày quyết định dừng lại để nhìn quãng thanh xuân cô dành cho anh, cô mới nhận ra mình đáng thương như thế nào. Cô đã không còn muốn chạy theo anh nữa, cũng không muốn chờ đợi nữa, bởi cô biết anh chưa bao giờ là người dành cho mình, kể cả trong quá khứ hay hiện tại. Anh cũng chưa từng yêu cô, kể cả khi anh nói lời yêu. Cái anh cần là một cái khác, không phải là tình cảm của cô.

blog radio, Tự mình đi qua thương nhớ

Đau lòng lắm, nhưng chẳng thể nói ra. Anh đã cho cô biết trái tim cô vẫn cần chỗ cho một tình yêu. Nhưng đơn giản từ trước đến giờ cô không muốn chạm đến, vì cô sợ lắm, sợ ai đó đến rồi làm tổn thương cô. Vậy mà cô cho anh cái quyền đó, cái quyền được làm cô tổn thương? Khi bắt đầu, cô không nghĩ mọi chuyện lại chóng vánh như thế. Cô đã bỏ đi cái tôi của mình để bên anh. Còn anh, từ khi bắt đầu đã đùa giỡn với tấm chân tình của cô.

Nhưng biết làm sao được, nếu không mù quáng, nếu không đau lòng, thì chắc chẳng phải là tình yêu. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tình yêu này để lại chỉ là một vết khứa thật sâu, một vết hằn thật dài trong trái tim đã chai sạn của cô. Cô không trách anh, cô chỉ trách mình dễ dàng bị tổn thương quá.

Đã nhiều lần cô nghĩ, đau lòng cũng được, chờ đợi cũng được, chỉ cần anh cho cô một vị trí trong tim anh thì cô sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng cuối cùng, sau bao ngày tháng bên nhau, cô vẫn chẳng là gì của anh cả. “Chia tay”, cô cũng không biết nếu dùng từ đó có đúng không vì đã bao giờ anh yêu cô thật lòng?

Cô cứ nghĩ, ít ra, sau khi chia tay, sẽ có lúc nào đó anh sẽ nhận ra chỗ trống mà cô để lại cho anh. Nhưng cô đã nhầm, việc cô ra đi, cũng chỉ như bao người đã đi qua anh mà thôi, chẳng có lấy một giây phút tiếc nuối.

Cô cứ nghĩ, nếu chia tay có lẽ sẽ có lần anh sẽ nhớ cô mà chạy đến bên cô, nhưng không, anh chỉ bảo anh bận. Cô biết, anh đang bận tâm vì những chuyện khác, và trong hàng ngàn việc đó, không hề vì lí do hai người đã chia tay.

Hàng đêm cô vẫn nghĩ, nếu không yêu cô sao anh vẫn chấp nhận ở bên cạnh cô một thời gian dài như vậy. Đến hôm nay cô mới nhận ra, không phải anh ở bên cô mà cô mới chính là người ở bên anh, níu kéo, vun đắp thứ tình cảm không có lối thoát này.

Đi qua thương nhớ, cô chỉ còn lại một mình. Đã thôi chờ mong, thôi thương nhớ, nhưng cô không thể ngừng đau lòng. Cô có thể tự mình đi qua tất cả nhưng lại chẳng thể nào quên anh.

© Strong will – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top