Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương và yêu khác nhau anh biết không?

2018-06-25 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Mình từng hỏi: “Anh yêu em nhường nào?” anh chỉ im lặng vài giây và trả lời “Anh thương em”. Lúc đấy mình đã rất hạnh phúc, mình chỉ nghĩ anh thương mình là sự “thương yêu” chứ không phải “thương hại”. Nhưng mình đã nhầm. Chắc có lẽ ngay từ đầu anh đối với mình đã là sự thương hại, anh đến với mình như một sự an ủi.

***

blog radio, Thương và yêu khác nhau anh biết không?

Nếu như trong cuộc đời này tình cảm là thứ đem lại cho chúng ta rất nhiều những cảm giác ngọt ngào và ấm áp thì nó cũng là thứ đem lại rất nhiều những cảm giác đau khổ. Nhưng trong chuyện tình cảm đau khổ nhất không phải là những câu nói chia tay, những phút giây mà người ấy vô tâm mà đau khổ nhất chính là khi biết rằng người ta chẳng hề yêu mình.

Có lẽ, cuộc đời nó trớ trêu như vậy! Theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo. Còn nhớ, ngày trước khi anh và mình mới quen nhau anh đối với mình rất ấm áp và ngọt ngào. Anh luôn quan tâm, chiều chuộng và lúc nào cũng có mặt mỗi khi mình khó khăn. Không một lời tỏ tình từ anh, cứ thế lặng lẽ chúng mình đến với nhau như thể không cần nói nhiều mà mình tự hiểu từ những hành động ngọt ngào từ anh. Năm tháng trôi đi, anh vẫn ấm áp và nhẹ nhàng như vậy, chẳng có một biểu hiện khác thường. Mình đã từng nghĩ có lẽ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời và chỉ cần có anh là đủ. Anh là nguồn động lực để mình cố gắng, là nơi mà mình có thể tìm về mỗi khi mệt mỏi, là người duy nhất mà mình có thể nói hết những tâm sự và cũng là người từng quan trọng với mình nhất.

Mình đã từng từ chối rất nhiều mối quan hệ khác chỉ vì anh. Mình nghĩ không có anh mình sẽ không sống nổi bởi mỗi ngày đi làm về anh cũng đều có kế hoạch cùng nhau đi chơi, đi ăn hay đơn giản chỉ là ngồi tựa đầu vào nhau chia sẻ với nhau sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Mình từng hỏi: “Anh yêu em nhường nào?” anh chỉ im lặng vài giây và trả lời “Anh thương em”. Lúc đấy mình đã rất hạnh phúc, mình chỉ nghĩ anh thương mình là sự “thương yêu” chứ không phải “thương hại”. Nhưng mình đã nhầm. Chắc có lẽ ngay từ đầu anh đối với mình đã là sự thương hại, anh đến với mình như một sự an ủi.

blog radio, Thương và yêu khác nhau anh biết không?

Có phải mình là cô gái rất đáng thương không? Hay là dại khờ đáng trách? Nếu không tận mắt chứng kiến chắc rằng mình sẽ không tin bất kỳ ai nói rằng anh thương một người khác. Nhưng cuộc đời mà, nó vốn dĩ phũ phàng như vậy đó! Mới hôm qua anh còn cười đùa vui vẻ với mình thế mà hôm nay đã tay trong tay với cô ấy trong niềm hạnh phúc với khung cảnh lãng mạn. Giây phút chứng kiến người mình từng coi là rất quan trọng nay âu yếm với một người con gái khác mình chết lặng, dòng nước mắt ấy như thể chảy ngược vào tim.

Mình hỏi: “Ngay từ đầu đã bao giờ có giây phút anh anh yêu em hay chưa?”. Anh ngập ngừng kéo tay mình đi và nói: “Về nhà chúng mình nói chuyện”. Mình đau lòng đến tột cùng, trái tim mình quặn thắt lại và khó thở. Mình dứt bỏ bàn tay anh đang nắm chặt tay mình.

Anh im lặng. Sự im lặng này thay cho câu trả lời rằng anh không yêu em. Mình hỏi lại anh một lần nữa: “Anh đã từng yêu em hay chưa? Anh thương em chỉ là sự thương hại thôi à?”. Thay vào sự im lặng anh trả lời: “Anh chưa từng yêu em. Anh chỉ thương hại em thôi. Chúng ta dừng lại đây thôi”. Vậy là câu trả lời đã rõ ràng. Mình bước đi thật nhanh trong sự đau lòng tột cùng.

Nỗi đau ấy đi theo mình suốt những năm tháng sau này của cuộc đời, dù là người phụ nữ nặng tình như thế nào đi chăng nữa mình sẽ cố gắng quên đi anh trong chặng đường sau này. Hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ có một hạnh phúc mới thật xứng đáng!


© Ngọc Lý – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top