Em không muốn làm người thay thế
2018-11-02 01:28
Tác giả:

Tôi và anh quen nhau cùng chỗ làm thêm. Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ giữa tôi và anh sẽ có bất kì mối quan hệ nào cả. Cho đến một ngày anh chuyển chỗ làm.
Cuộc sống của tôi những ngày tháng đó thực sự mệt mỏi, các mối quan hệ xung quanh, áp lực công việc và học hành. Tôi tìm đến một chút hơi men để quên đi mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào bản thân cũng không hay biết.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm trong lúc còn lơ mơ chưa tỉnh rượu, tôi tắt mình đi vì số lạ, cũng vì bản thân chẳng còn đủ sức lực và tâm trí để nghe điện thoại của bất kỳ ai. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Bật điện thoại lên, dòng thông báo Zalo báo cuộc gọi nhỡ là tên anh. Một phần tò mò, một phần cũng vì tôi cũng cảm mến với cách cư xử của anh khi làm chung. Tôi gửi tin nhắn: "Anh gọi cho em có việc gì?". Anh trả lời anh muốn rủ tôi đi sinh nhật anh và bảo từ nhỏ đến lớn anh chưa có một buổi sinh nhật trọn vẹn nào. Tôi lưỡng lự xong rồi cũng đồng ý vì anh còn rủ một vài người bạn cùng chỗ làm của tôi. Từ hôm đó tôi và anh nói chuyện với nhau thường xuyên hơn.
Trong lúc tôi mệt mỏi nhất, anh đã bước vào cuộc sống của tôi. Anh nói với tôi anh đã để ý tôi lâu rồi, nhưng không dám nói cho tôi biết cho đến khi anh sợ không còn cơ hội gặp tôi nữa. Anh cũng từng nói anh hiểu rất rõ con người tôi. Anh lo lắng cho tôi, cứ tan làm buổi trưa rồi đón tôi đi ăn, quan tâm tôi rất nhiều. Anh và tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Tôi kể mọi thứ cho anh nghe về cuộc sống của tôi. Còn anh thì luôn giữ những bí mật cho riêng mình, nhưng tôi cũng không quan trọng về điều đó bởi tôi hiểu ai cũng cần có khoảng trời riêng của mình.
Tôi bắt đầu rung động trước anh. Một cảm giác rung động thực sự. Tôi đã thích anh từ lúc nào không hay nữa.

Anh nói anh ghét tôi đem bản thân ra so sánh với ai đó. Cũng ghét tôi tự ti về bản thân mình. Anh bảo tôi phải béo thêm chút nữa vì anh không thích con gái gò má cao vì sẽ khổ. Nhưng đến một ngày tôi nhận ra thì ra bản thân tôi cũng là người thay thế cho ai đó trong tâm trí anh. Anh nói anh thích tôi cười, thích tính cách của tôi. Thì ra người con gái anh yêu chị đấy cũng hay cười. Anh bảo không thích con gái gò má cao sẽ khổ à thì ra chị đấy cũng có gò má cao giống tôi và anh vẫn còn thương chị đấy rất nhiều. Anh vẫn còn đeo chiếc vòng có chiếc nhẫn của anh và chị. Anh vẫn để ảnh của chị trong ví vẫn luôn giữ những tấm hình của chị trong máy.
Đến giờ em đã hiểu rồi. Trong lòng anh chưa thể quên được chị. Và em rốt cuộc cũng chỉ là người giống chị đấy đôi chút. Anh nói anh thích em thì ra trong em ẩn dấu nét quen thuộc mà anh từng yêu.
Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không, đó chính là cảm giác sợ là người thay thế của ai đó. Và em cũng vậy. Giờ đây lại một lần nữa bản thân em cảm thấy mệt mỏi, em loay hoay trong một mớ hỗn độn mà không biết phải thoát ra khỏi nó bằng cách nào nữa.
Em xin lỗi nhưng không thể để bản thân mình phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Em chấp nhận lại bước đi một mình, mà không có anh bên cạnh. Anh biết mà em là một cô gái mạnh mẽ. Em đủ bản lĩnh để bước đi một mình.
Và em tin rằng giữa cuộc sống này sẽ có ai đó bước vào cuộc sống của em. Yêu em vì chính con người thật của em chứ không phải vì em giống hay thay thế cho ai đó. Mọi thứ sẽ ổn thôi đúng không anh?
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.







