Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chỉ là người thay thế

2015-06-23 03:46

Tác giả:


blogradio.vn - Vậy tôi là người đến sau, người thay thế khoảng trống trong lòng anh thôi à? Bây giờ anh tìm lại được người con gái anh yêu ngày trước và sẵn sàng bỏ lại tôi?

***

Đứng ở cửa hàng quà lưu niệm cô vẫn loay hoay không biết chọn món quà sinh nhật nào hợp với con bạn thân. Bỗng nhiên nó chợt nhớ ra, con bé Ngọc hôm trước nói chuyện với cô là nó thích cái váy hồng ở shop gần đây.

Chạy xe đi lần cửa hàng có bán chiếc váy xinh xắn đó, vô tình cô nhận ra bóng dáng người yêu mình đang vui vẻ đi mua đồ cùng một người phụ nữ và một đứa trẻ chừng 3 tuổi. Cô tự trấn an mình chắc do trời nắng quá, hoa mắt làm cô nhìn nhầm thôi chứ không phải anh đâu. Như muốn kiểm chứng lại hình ảnh cô vừa nhìn thấy, cô quyết đinh quay xe và rẽ vào cửa hàng đó.

Lần này thì không phải mắt cô hoa, cô nhìn rất kỹ và đó là anh, điều làm cô ngạc nhiên, hoảng hốt hơn cả là cuộc trò chuyện của anh cùng hai mẹ con cô gái kia.

- Bố ơi! Con thích ăn kem, bố đưa con đi ăn kem nhé! – thằng bé lém lỉnh hỏi anh.

- Hư nào! Không được ra điều kiện với bố, mẹ bảo con như thế nào, với lại ăn kem không tốt đâu. – người phụ nữ chừng tuổi 30, nước da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, với một phong cách ăn mặc rất trang nhã, lịch thiệp mắng đứa con trai.

- Thôi được rồi. Bố đồng ý với mẹ, nhưng bố sẽ đưa hai mẹ con con đi ăn đồ nướng được không nhóc yêu của bố.

Như vậy là đã rõ, anh là của chị ấy, anh đã có gia đình. Một gia đình khá đầm ấm, hạnh phúc.

người thay thế

Nhưng sao anh lại đi tán tỉnh, yêu cô… lừa dối cô. Trong đầu cô hiện ra những câu hỏi chất vấn anh. Không được, cô phải đi hỏi anh rõ ngọn ngành mới được, cô không thể chịu nổi hình ảnh ba người đang hiện ra trước mắt với những câu nói yêu thương. Bất chợt điện thoại trong túi xách của cô đổ chuông. Như được thức tỉnh sau cơn mộng mị kéo dài, cô giật mình lấy chiếc điện thoại ra nghe. Là Lan gọi đến.

- Tao đây, gì vậy mày? – Giọng cô buồn bã, thều thào trả lời đứa bạn.

- Mày đã chọn được quà cho con Ngọc chưa? Mà tối nay 7h có mặt ở quán Star nhé! – Lan hỏi cô.

- À…tao…tao…chưa, tao vẫn đang đi chọn quà cho nó – Cô lưỡng lự trả lời.

- Mà mày có chuyện gì à? Sao nghe giọng mày buồn, mệt mỏi quá vậy? – Lan lo lắng.

Cô vội thanh minh với Lan:

- Tao có làm sao đâu, chắc là do đi trời nắng quá nên tao hơi mệt thôi, nghỉ ngơi tí là khỏe thôi mà. Yên tâm đi, tối gặp mày nhé.

- Okie baby.

Cúp máy, cô ngước lên nhìn về phía quầy thanh toán. Bất chợt anh nhìn thấy cô, hai ánh mặt chạm nhau như tìm lời giải thích. Trái ngược với suy nghĩ lúc đầu, cô không bước tới hỏi anh mọi chuyện và có thể cho anh một cái tát như cô đã dự định. Lần này là anh đến bên cô với vẻ mặt tội lỗi, như đã biết cô đã biết tất cả những gì anh đã giấu cô thời gian gần đây.

- Em à! Cho anh giải thích đôi lời với em được không? – Vẻ mặt đau khổ, tội tình anh nói với cô.

Thực sự lúc này cô muốn quay lưng bỏ đi và đáp lại anh những lời lẽ trách móc, nhưng lý trí giữ chân cô ở lại, cô nén mọi sự nghi ngờ, bình tĩnh nói với anh:

- Anh hãy nói ra tất cả những gì anh đã giấu tôi từ trước tới nay.

- Cảm ơn em đã cho anh được giải thích. Anh xin lỗi, anh không có ý giấu em, anh định đợi thời điểm nào hợp lý sẽ nói với em tất cả. Nhưng hôm nay có lẽ anh nên nói ra tất cả với em. Em có nhớ trước kia anh đã từng nói với em rằng trước khi đến với em, anh đã từng yêu một người con gái khá sâu đậm nhưng rồi đột nhiên cô ấy biến mất không tin tức. Anh rất đau khổ và đi tìm cô ấy khắp nơi nhưng đều không có kết quả gì. Thời gian qua đi anh gặp em, em đã làm anh rung động, làm anh biết yêu trở lại. Em cũng đẹp, tài giỏi không thua kém gì người con gái anh yêu trước đó. Có lẽ ở em, anh đã tìm thấy nhiều nét tương đồng giữa em và cô ấy. Thời gian ở bên em anh dần dần quên hình ảnh người con gái đó trong lòng. Khi tình cảm của hai đứa mình gắn kết khá sâu đậm với nhau, anh và em đều tính tới chuyện tương lai của hai đứa thì…thì cô ấy xuất hiện.

- Cô gái ấy chính là người vừa đi cùng anh vừa rồi? – Cô cất tiếng hỏi lại anh để xác minh lại.

- Đúng vậy. – anh thành thật trả lời.

Anh giải thích tiếp:

- Mấy năm trước khi đã mang bầu với anh, cô ấy không dám nói với anh vì sợ nếu nói ra anh sẽ xin gia đình cưới cô ấy, mà gia đình anh lúc ấy muốn anh đi du học nước ngoài, nếu cưới cô ấy nhất định anh sẽ ở nhà không bỏ rơi hai mẹ con cô ấy. Cô ấy sợ vì đứa con mà ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của anh, nên cô ấy đã một mình bỏ quê lên Lai Châu sinh con mà không ai hay biết. Tình cờ một lần gần đây đi công tác anh tìm được cô ấy và biết được cô ấy đã có một cậu con trai với anh. Là cậu trai vừa nãy em nhìn thấy đó. Anh thuyết phục rất nhiều mẹ con cô ấy mới đồng ý cùng anh về. Thực tình anh rất khó xử, anh làm như vậy là có lỗi với em nhưng anh không muốn đánh mất mẹ con cô ấy một lần nữa. Anh biết em hận anh, ghét anh… nhưng anh chỉ biết xin lỗi em, anh không dám cầu xin em tha thứ chỉ mong em tìm được người con trai yêu thương em thật lòng, tốt với em hơn anh rất nhiều. Chỉ như thế anh mới thấy nhẹ nhõm phần nào.

em sẽ ra đi

Cô thờ thẫn đáp lời anh:

- Vậy tôi là người đến sau, người thay thế khoảng trống trong lòng anh thôi à? Bây giờ anh tìm lại được người con gái anh yêu ngày trước và sẵn sàng bỏ lại tôi?

Người phụ nữ kia bước tới:

- Tất cả là lỗi tại tôi, lẽ ra tôi không nên xuất hiện, có lẽ tôi ra đi rồi thì không nên quay lại phá vỡ hạnh phúc của hai người. Hai người hãy quay lại bên nhau đi. Tôi sẽ là người ra đi, tôi không trách không giận hai người đâu. Bây giờ tôi có cu Bin rồi, tôi không cô đơn đâu.

Dù đã cố gắng ngăn dòng nước mắt nhưng cô vẫn không thể, giọng nghẹn đắng cô nói với người con gái kia:

- Chị hãy ở lại với anh ấy, anh ấy tìm chị đã lâu lắm rồi, hãy để anh ấy có cơ hội chăm sóc hai mẹ con chị, đứa bé cũng cần có cha mà. Dù sao tôi cũng chỉ là người đến sau, người thay thế cho chị, giờ chị đã về bên anh ấy tôi không thể làm người thay thế cho chị được nữa.

© Thảo Phương – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Điều đúng đắn

Điều đúng đắn

Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.

Kí ức tuổi thơ

Kí ức tuổi thơ

Những tiếng khóc òa chạy về nhà thay đồ thật nhanh rồi dặt dẹo nằm sấp lên bộ ngựa hay bộ vạt để chờ hỏi tội. Trẻ quê chúng tôi ai không lớn lên như vậy xem như mất đi một miền ký ức thú vị.

Hoà bình đẹp lắm

Hoà bình đẹp lắm

Hoà bình hôm nay mới đẹp làm sao Nắng rực rỡ vàng tươi trên ruộng lúa Tiếng trẻ thơ ê a vui ca múa Làng quê ta rộn rã bước vào mùa.

Đừng lựa chọn khi ta không nguyện ý

Đừng lựa chọn khi ta không nguyện ý

Thế gian luôn công bằng ở chỗ, ai cũng sẽ có một cơ hội để sống, và sống như thế nào: trọn vẹn cũng được, tương đối cũng chẳng sao, sai lầm đánh mất cơ hội sẽ không ai trách. Chỉ hy vọng một điều, đừng để bản thân sống trong lựa chọn không nguyện ý muốn của chính mình.

Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 2)

Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 2)

Gió luồn nhẹ qua khung cửa mở hé, mang theo hương ngai ngái của lá khô, một chút nắng nhạt đầu ngày và tiếng chim ríu rít đâu đó sau vòm cây. Cơ thể anh mệt hơn, đầu hơi choáng, đôi chân không còn nhanh như trước. Nhưng lạ thay…tâm anh rất nhẹ.

Đứa trẻ đi tìm mảnh ghép còn thiếu

Đứa trẻ đi tìm mảnh ghép còn thiếu

Cái định nghĩa gia đình thật khó nói cũng thật dễ nói, có rất nhiều định nghĩa làm nên một gia đình và quan trọng là chỉ cần chúng ta coi đó là gia đình thì đó đã là gia đình rồi.

8 khoản đầu tư khôn ngoan nhất đời người: Lợi nhuận không chỉ là tiền bạc

8 khoản đầu tư khôn ngoan nhất đời người: Lợi nhuận không chỉ là tiền bạc

Bạn là người sẽ dành nhiều thời gian nhất cho chính mình và góp phần vào mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn. Dưới đây là những khoản đầu tư tốt nhất cho bản thân, giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện mình.

Yêu và lấy người yêu cũ của bạn thân

Yêu và lấy người yêu cũ của bạn thân

Nghĩ đến cảnh họ gặp lại, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi không khỏi lo lắng. Người ta bảo, “tình cũ không rủ cũng đến”, huống chi đó lại là tình đầu, kéo dài suốt 7 năm thanh xuân. Tôi tin anh, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi bất an.

Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 1)

Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 1)

Anh ngồi thừ ra, cảm giác như vừa phát hiện một vết nứt nhỏ trên tấm kính mà mình vẫn ngỡ là nguyên vẹn. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ, không rõ hình dạng. Anh đưa tay lên ngực. Không đau. Không mệt. Không gì cả. Nhưng chính sự bình thường tuyệt đối ấy lại khiến anh thấy lo lắng một cách vô lý.

Hạnh phúc khi được làm mẹ

Hạnh phúc khi được làm mẹ

Câu nói của ba vẫn còn in sâu trong đầu mẹ: "Em đã quá vất vả rồi, và cảm ơn em đã mang con đến bên anh". Điều mẹ vui mừng không phải vì con là con trai để hoàn thành tâm nguyện của bà nội mà vì mẹ đã được làm mẹ. Điều mà từ rất lâu rồi mẹ luôn mong chờ.

back to top