Em cứ ngỡ mình đã quên
2016-10-12 01:30
Tác giả:
Thỉnh thoảng tôi rất tò mò không biết mối tình đầu của các bạn là khi nào? Với tôi đó là năm 18 tuổi, khi tôi vừa chân ướt chân ráo vào giảng đường đại học với biết bao bỡ ngỡ và háo hức… Anh ấy xuất hiện như một ánh hào quang làm trái tim tôi lỡ nhịp… vào một ngày thu xao xuyến lòng người, nơi cầu đi bộ trường kinh tế.
Người ta nói "mối tình đầu" rất đẹp nhưng cũng rất buồn, đó là kí ức mà có một người chúng ta không bao giờ có thể chạm tới. Anh ấy chính là người như vậy. Chúng tôi học với nhau cấp ba, cùng đội tuyển học sinh giỏi, nhà lại cách nhau không xa. Chúng tôi chung đường về, chung đường đi, cơ hội gần nhau cũng nhiều nhưng lúc nào cũng chỉ là người lướt qua nhau, dường như không bao giờ có một giây mà tôi có thể chạm tới cuộc sống của anh ấy. Giữa chúng tôi lúc nào luôn có một bức tường vô hình ngăn cách mà tôi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể tiến gần hơn.
Với tôi, anh ấy thực sự là một giới hạn!
Bao năm trôi qua, bây giờ tôi đã chuẩn bị ra trường nhưng cũng chưa có người yêu. Tôi đã nghĩ cuộc sống bận rộn làm tôi quên anh. Lòng tôi đã bình lặng nên chai sạn như thế…
Ngày thu hôm nay, tôi đứng ở cầu đi bộ quen thuộc ấy, và bất chợt nhìn thấy một bóng hình đang ngồi nhắn tin và ngẫm nghĩ bên đầu cầu bên kia… Lúc đó trên cầu chỉ có 2 người, tôi và người đó. Tôi đã nghĩ giống anh - người tôi từng yêu. Tôi cố gắng nhìn thật kĩ và tin rằng đó là anh. Tôi nhanh chóng chạy đến đó như một đứa trẻ nhưng rồi tôi nhận ra đó không phải là anh, nhưng giây phút nhận ra sự thật phũ phàng ấy tôi vẫn đủ tỉnh táo để lướt qua mà không để người ngồi đó hiểu nhầm hay cảm thấy phiền phức…

Phải chăng hình ảnh của anh đã là một phần của kí ức tuổi trẻ không trọn vẹn, đau đớn mà tôi đã chôn chặt trong sâu thẳm con tim từ bao giờ? Tôi lặng lẽ chấp nhận và cũng lo sợ khi phải đối mặt. Vốn dĩ tưởng rằng đã quên mà khi đứng trước một không gian quen thuộc những kỉ niệm như thước phim quay chậm lại không ngừng hiện về. Tôi có cảm giác lúc ấy mình khao khát được gặp anh hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình vẫn còn sống trong hoài niệm và nơi đó có anh… Tôi lặng đứng trên cầu một lúc lâu, bình tĩnh hít thở không khí mùa thu Hà Nội thoang thoảng hoa sữa đầu mùa, mỉm cười thanh thản tự nhủ: Cái gì đã qua thì hãy cho chúng qua đi, đừng nghĩ lại quá nhiều, cứ vô tư, dung dị mà bình yên như tiết trời mùa thu, để cho kí ức ấy bay về nơi chúng cần thuộc về, cuộc sống mà, bao giờ cũng nên hướng về phía trước, để những mùa thu sau đó, mùa thu được là mùa cưới, theo đúng nghĩa của nó…
Mối tình đầu luôn có một phần không trọn vẹn khiến chúng ta buồn lòng nghĩ suy… nhưng sau cùng chúng ta cũng đều chấp nhận chúng, dù theo cách nào đi nữa. Hãy cứ mỉm cười khi nghĩ về mối tình đầu của mình, tôi nghĩ đó là kí ức đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của mỗi người. Chỉ có trải nghiệm, hiểu được đau đớn mới làm chúng ta trưởng thành. Ai rồi cũng có một tuổi trẻ đa màu sắc, từng rất ngây ngô như thế.
Nếu tình cờ nhớ về mối tình đầu của mình, bạn có thắc mắc người ấy giờ đang nơi đâu, cuộc sống như thế nào không? Dù đáp án câu hỏi ấy là gì thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi, quan trọng là bạn vẫn luôn đủ yêu thương, đủ nhiệt huyết để sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của cuộc đời này, bạn nhỉ?
© Nguyễn Mai Linh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."






