Em chỉ muốn được yêu mình trong những ngày tháng chín này thôi
2020-09-14 01:27
Tác giả: Hạ My
blogradio.vn - Em chia tay anh vào một buổi chiều tắt nắng. Tháng Tám sẽ đau lòng, hẳn nó cũng sẽ buồn như em vậy nhưng nỗi buồn vẫn khiến người ta dễ thở hơn là cứ lừa dối để tin mình được yêu mãi. Những gì thuộc về mình sẽ mãi nằm im ở đó, nếu không hãy mạnh mẽ rời đi. Em bước qua những ngày tháng Tám rồi, chỉ muốn được yêu mình trong những ngày tháng Chín này thôi.
***
Tạm biệt những lời yêu thương của ngày hôm qua, tạm biệt những cái ôm của chúng ta đã từng trước đó. Tạm biệt con đường thường hay rảo bước, tạm biệt cả những nơi chúng ta đã từng đến và dừng chân.
Cuối cùng cũng phải tạm biệt thôi, kể cả những cơn mưa bất chợt thoáng qua và cả cái nắng vàng chói chang của bầu trời tháng Tám. Lời chào tạm biệt nào cũng sẽ là những sự tiếc nuối. Tiếc nuối cho thời gian, cho những cái nắm tay vội vàng. Và có lẽ tiếc nuối nhất là yêu thương cho đi quá nhiều nhưng cuối cùng vẫn không đến đích.
Tháng Tám thoáng qua với những niềm ấm ức được giấu rất sâu. Với những giận hờn được nén trong lòng rất chặt.
Tháng Tám đi qua như gắng gượng. Em nhớ những ngày tháng đấy đã cố gắng thế nào. Thức khuya để chờ đợi, để cất công chuẩn bị tất cả nhưng mọi thứ bằng không.
Tháng Tám với những lời hứa còn dang dở đầy ước mong. Anh đã từng hứa sẽ cùng em đi hết một đoạn đường đời. Anh từng hứa sẽ mãi yêu em. Những câu nói không một ai cần ai cam kết, có phải vì vậy mà anh vẫn vô tư nói và em cứ ngỡ tin đó là sự thật.
Em cố chấp tin vào một ngày tháng Tám, cố chấp phá bỏ mọi rào cản để sống mãi với tháng Tám đó. Nhưng mọi thứ thật đều khiến mình đau khi gắn ở sau hai từ "mãi mãi".
Em bất giác nhận ra không phải ai cũng như mình. Không phải cứ hết lòng vì người thì ta sẽ được đón nhận và trân trọng.
Em cuối cùng cũng can đảm để đối diện với sự thật mà bấy lâu em chưa bao giờ can đảm. Anh bên cạnh em, nói yêu em nhưng tận sâu trong ánh mắt anh, trong hành động và lời nói dường như nó hoàn toàn khác.
Theo đuổi một người mình yêu điều đó không sai. Nhưng cố chấp níu kéo một người không yêu mình thì rất sai.
Em chia tay anh vào một buổi chiều tắt nắng. Tháng Tám sẽ đau lòng, hẳn nó cũng sẽ buồn như em vậy nhưng nỗi buồn vẫn khiến người ta dễ thở hơn là cứ lừa dối để tin mình được yêu mãi. Những gì thuộc về mình sẽ mãi nằm im ở đó, nếu không hãy mạnh mẽ rời đi. Em bước qua những ngày tháng Tám rồi, chỉ muốn được yêu mình trong những ngày tháng Chín này thôi.
© Hạ My - blogradio.vn
Xem thêm: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Những con còng trên biển
Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?
Đóa hoa bên đường
Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.
Đối nhân xử thế - không thể qua loa!
Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.
Sắc hoa vàng trong nắng
Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.
Để có được hạnh phúc gia đình
Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".
Hoa xoan ngày ấy
Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.
20 tuổi và những thay đổi
Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.