Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em à, mong em an yên trên mỗi bước đi của mình

2020-12-04 01:25

Tác giả: yên mộc


blogradio.vn - Em à, cuộc sống này vốn dĩ đơn giản khi cái nhìn của em không phức tạp. Và cuộc sống là một cuộc hành trình cần ta bước đi, trải nghiệm và tận hưởng, giữ được và biết ơn những gì mình có. Mong em an yên và vững tin trên mỗi bước đi của mình.

***

Gửi em, tuổi đôi mươi,

Em có thấy mệt không khi sau một ngày làm việc mệt mỏi không lời hỏi han, không người đưa đón.

Em có cô đơn không khi nhiêu lần lủi thủi về căn phòng quen thuộc của mình, ăn vội bát mì hay hộp cơm ngoài quán, nằm dài trên giường cùng chiếc điện thoại hiện lên những dòng newsfeed yêu đương, những bài hát thất tình.

Em lúc đó lòng lại muốn có ai đó ở bên, người có thể nói cùng em những gì đã xảy ra trong một ngày, người hỏi em "Hôm nay em thế nào?".

Em có mệt mỏi không khi luôn phải cố gắng bởi vạch xuất phát của mình là con số 0. Em muốn được chơi, muốn đi thật nhiều, muốn tuổi xuân của mình có ý nghĩa bởi "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại" nhưng những hy vọng của bố mẹ, những lời nhắn nhủ "ráng mà học con ạ", "học cho tốt để sau này đỡ khổ như bố mẹ".

Em nhớ những lần bố mẹ dúi từng đồng tiền cho em mỗi lần từ quê lên phố, và tệ hơn cả là những nếp nhăn xuất hiện trên mặt bố mẹ càng nhiều. Em không được phép, em lại đành cất nó đi và tiếp tục cố gắng qua từng tháng ngày.

ngayanhdi

Em càng lớn càng nhận ra, khi lớn lên người ta càng ngại giải thích, ngại chia sẻ. Em à, em một mình cứ như thế có buồn không? Dĩ nhiên là có chứ, nhưng sẽ ổn mà.

 

Em có thấy rằng, ai trong chúng ta cũng có khoảng thời gian "trầm" mình để lớn. Cô đơn chứ, mệt mỏi chứ, muốn từ bỏ, bỏ cuộc lắm chứ. Nhưng em à, cuộc đời này hay ho ở chỗ, mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt, đều có một bản đồ đã được định sẵn lỗi rẽ, con đường, trở ngại, nỗ lực và bước đi hướng đến con đường đúng hay không nằm ở sự lựa chọn mỗi người.

Em à, hãy đừng vội trách ai, và khoan vội trách mình bất hạnh. Việc của em là cứ bước đi đi, cứ làm đi, đi để biết mình có thể đi đến đâu, làm để biết mình yếu đuối thế nào. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, vạn vật sẽ đến và đi theo đúng thời điểm mà nó đã được định sẵn.

Em à, một ngày nào đó, người đó sẽ đến bên em, sẽ chẳng cần mạnh mẽ, sẽ bù đắp cho em quãng thời gian mà em đã trải qua, một ngày nào đó em sẽ mua được cho bố mẹ căn nhà to, mua cho em trai một chiếc xe thật đẹp, một chuyến đi chơi thật vui. Và một ngày em thấy nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện và đầy tự hào của bố mẹ về đứa con của mình, một ngày nào đó em thầm cảm ơn những gì mình đã trải qua.

conguoicontraiyeuem

Em à, dù có phải vật lộn với cuộc sống ngoài kia, có đôi chút khó khăn, em cũng hãy nhớ, cười thật tươi, ăn cho thật no, uống đủ nước để sống thật  lành mạnh và cũng nhớ thưởng cho mình một ly sữa nhé, cũng đừng bỏ bê, quên chăm sóc tâm mình mỗi ngày.

Em à, khi cái có sức khỏe em đủ đầy, tạo ra vật chất, đạt được thứ mà em muốn nhưng tâm em nghèo nàn, thiếu sự lương tri thì cũng đành bỏ em à.

Em à, cuộc sống này vốn dĩ đơn giản khi cái nhìn của em không phức tạp. Và cuộc sống là một cuộc hành trình cần ta bước đi, trải nghiệm và tận hưởng, giữ được và biết ơn những gì mình có. Mong em an yên và vững tin trên mỗi bước đi của mình.

© yên mộc - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời

yên mộc

làm lá, lặng lẽ ngát xanh. làm mây, nhẹ tênh tiến trước.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top