Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng nói lời xin lỗi nữa!

2016-04-23 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Anh à! Nếu có thể, hãy cho em được nghe những lời yêu thương mỗi ngày. Nếu có thể, đừng bắt em phải nghe và đọc những lời xin lỗi thiếu đi vị ấm nồng và chân thành từ con tim nữa!

***

Lại một lần anh trễ hẹn vào ngày cuối tuần. Và lại một lần nữa dòng tin nhắn "Anh xin lỗi..." lại xuất hiện lạnh lùng, vô vị và nhàm chán trong chiếc điện thoại của em. Giống như bao lần trước đó, em đã sớm đoán biết được nội dung là gì và cũng không còn cảm xúc mỗi khi đọc nó nữa.

Anh biết không? Những ngày mình mới yêu nhau, như bất cứ người con gái nào đang yêu và được yêu, em vẫn luôn cho mình cái quyền được kiếm cớ gây sự để giận dỗi anh và cuối cùng là để được nghe anh nói lời xin lỗi. Dẫu trong thâm tâm em thừa biết anh nào có lỗi gì. Nhưng không hiểu sao, em vẫn cứ thích thế, một sở thích thật ngớ ngẩn là được nghe lời xin lỗi từ người mình yêu. Có lẽ, bởi vì em cảm nhận được vị trí quan trọng của mình trong tim anh. Em đã yêu quá cuồng nhiệt hay là đã quá tự tin? Em cũng không cần quan tâm nữa. Chỉ biết rằng: ngày ấy em thấy mình hạnh phúc.

Đừng nói lời xin lỗi nữa!

Rồi thời gian chúng mình gần nhau không còn được nhiều như trước. Không còn nhiều thời gian gặp mặt nhau, những cuộc trò chuyện của chúng mình chỉ còn là những cuộc điện thoại ngắn ngủi, vội vàng. Em cũng không còn đủ thời gian để mà kiếm cớ mà giận dỗi anh như ngày trước nữa. Nếu có cũng chỉ là những cuộc điện thoại cắt ngang giữa chừng vì những lần quá nhớ anh mà khóc. Hay nặng nề lắm thì chỉ là những lần anh không đến thăm vào những ngày lễ để em một mình với nỗi cô đơn, tủi hờn. Sau những lần như vậy, anh vẫn như xưa: luôn tìm cách xin lỗi và dỗ dành. Khi thì là một chuyến đi chơi để bù lại, khi thì là một bó hoa, món quà hay đơn giản chỉ là một tin nhắn đầy ắp sự yêu thương. Chỉ như thế cũng đủ làm em hạnh phúc tột cùng và những buồn phiền, giận trách lại cứ thế mà chóng vánh tan đi.

Nhưng hình như, những lời xin lỗi mà em hằng mong chờ và thích được nghe giờ đây lại trở thành nỗi chán chường trong em, khi nó được anh nói và nhắn đến em mỗi ngày một nhiều, mỗi ngày một dày đặc. Niềm tin trong em đang ngày một mong manh hơn. Có lẽ, em không đến nỗi quá đa nghi mà nghĩ rằng: anh đang muốn dùng những lời xin lỗi vô tội kia để thay cho lời biện minh về việc con tim anh đã đổi thay?

Anh à! Nếu có thể, hãy cho em được nghe những lời yêu thương mỗi ngày.

Nếu có thể, đừng bắt em phải nghe và đọc những lời xin lỗi thiếu đi vị ấm nồng và chân thành từ con tim nữa!

Nếu anh không còn là anh như ngày xưa; nếu con tim anh không còn đủ chỗ cho em, hãy nói lời chia xa để em sẽ âm thầm và lặng mà ra đi. Không oán trách. Không hờn giận. Bởi lẽ em mệt rồi...

© Lê Nguyệt – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top