Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng để anh ấy một mình

2024-07-11 18:55

Tác giả: Nga Bầu


blogradio.vn - Một người đàn ông vì em mà chấp nhận tất cả, không muốn em vì anh ấy mà lo lắng sợ hãi. Hãy trân trọng anh ấy bằng cách đặc biệt nhất, vì sẽ chẳng còn ai trên đời này dù khó khăn nhưng vẫn lo lắng cho em đâu...

***

Cuộc sống là ngập tràn những bận rộn, càng trưởng thành càng nhận ra bản thân càng cô đơn, cho nên em đừng để anh ấy một mình...

Đừng để anh ấy một mình, giữa bọn bề những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Anh ấy không than phiền hay chia sẻ khó khăn của mình với em, là vì anh ấy không muốn em lo lắng và gánh vác khó khăn cùng anh ấy.

Đừng để anh ấy một mình, khi mà cả cuộc sống của anh ấy đều gói gọn trong hai chữ công việc. Em hỏi tại sao anh ấy không dành chút thời gian cho em, dù chỉ là một ngày, vài tiếng hay thậm chí là ít phút ngắn ngủi? Đừng trách cứ anh ấy, bởi vì ai cũng có công việc của riêng mình. Anh ấy có thể không quan tâm em nhiều như những người khác, anh ấy có thể không mua trà sữa mỗi ngày cho em, không thể cùng em thức dậy vào mỗi sáng sớm. Nhưng tận sâu thẳm trong tâm thức anh ấy luôn đặt em vào vị trí đầu tiên, anh ấy không thích nói những lời hứa hẹn viển vông vì thứ anh ấy thích là hành động...

Đừng để anh ấy một mình, khi trời mưa tầm tã nhưng anh ấy vẫn vui vẻ nói với em sau điện thoại “Anh không sao, anh có ô rồi”. Để rồi khi anh ấy cúp máy mới dám thở dài, ồ, trời lạnh thật đấy, giá như bây giờ có chiếc ô thì tốt biết bao! Một người đàn ông vì em mà chấp nhận tất cả, không muốn em vì anh ấy mà lo lắng sợ hãi. Hãy trân trọng anh ấy bằng cách đặc biệt nhất, vì sẽ chẳng còn ai trên đời này dù khó khăn nhưng vẫn lo lắng cho em đâu...

Đừng để anh ấy một mình, khi mà sau những trận cãi vã người ta luôn cho là con gái thiệt thòi nhất. Em nói anh ấy không quan tâm cảm xúc của em, em tức giận khi anh ấy nói những lời phật ý, em khóc khi anh ấy chẳng giống như lúc ban đầu. Tình yêu là xuất phát từ hai phía, là cả hai vun đắp cho nhau từ những thứ đơn giản và nhỏ bé nhất, đừng để anh ấy chịu đựng và gánh vác tình yêu này một mình. Đừng chỉ đòi hỏi anh ấy quan tâm cho cảm xúc của mình em, vì anh ấy cũng cần một người sẻ chia và lắng nghe cảm xúc của anh ấy. Cũng đừng nhắc lại trước kia, vì anh ấy là của hiện tại, và tình yêu anh ấy dành cho em phải khác. Có thể không ngọt ngào và tuyệt vời như lúc trước, nhưng anh ấy luôn dành cho em tình yêu và sự quan tâm thầm lặng...

Vì anh ấy lớn rồi, nên cách quan tâm của anh ấy là lặng lẽ, không nói nhưng hành động.

Vì anh ấy lớn rồi, nên đừng ép anh ấy phải sống và đối với em như những chàng trai 18.

Bởi vì anh ấy lớn rồi, nên anh ấy có thể chịu đựng mọi thứ. Anh ấy có thể đầu trần tắm mưa chạy về nhà, anh ấy có thể không ăn uống mà chỉ đắm chìm vào công việc. Anh ấy có thể gánh vác đủ thứ cho cuộc sống của em, vì anh ấy lớn rồi...

Anh ấy lớn, nhưng anh ấy vẫn cần một người để chia sẻ và tâm sự. Đôi khi chỉ là đôi ba lời nhắn nhủ cũng được, hay chỉ là vài dòng tin nhắn từ em, dù mệt mỏi hay tuyệt vọng như nào anh ấy vẫn mỉm cười.

Mỉm cười là vì sau bao khó khăn mà anh ấy phải trải qua, vẫn luôn có người phía sau động viên và ủng hộ anh ấy.

Cho nên em à, đừng để anh ấy một mình, một mình cô đơn lắm...

© Nga Bầu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Đã Từng Yêu Anh Hơn Cả Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top