Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng chỉ nói yêu mà hãy nói thương

2017-09-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh không cần phải yêu em đâu. Không phải vì không muốn anh yêu em, mà vì em muốn anh thương em nhiều hơn như thế - nhiều hơn cả tình yêu.

***

Đừng chỉ nói yêu mà hãy nói thương

Anh à! Cuộc đời này có mấy ai may mắn tìm được đúng người, có mấy ai được ở cạnh người mà họ yêu thương. Thế nên chúng ta có thể ở cạnh nhau mà an yên như bây giờ, quả thật là hạnh phúc vạn phần. Anh bây giờ chỉ cần nói thương em – không cần phải trăm lời yêu em bởi chữ “thương” nặng lắm.

Em muốn chúng mình thương nhau giống như ông bà em ngày trước chẳng cần bất cứ thứ giấy tờ hay những thủ tục rườm rà nào, cũng chẳng cần mỏ neo níu giữ như thuyền và bến - chỉ cần vì một chữ “thương” mà nguyện bên cạnh đối phương suốt phần đời còn lại.

Bây giờ xã hội phát triển nhiều rồi, chẳng còn những cánh thư tay trao nhau dăm ba ngày mới đến nơi, rồi lại phải mất dăm ba ngày mới nhận được hồi âm. Chỉ cần vài cái chạm tay vào màn hình smartphone là có thể biết được ngay lập tức người kia đang làm gì... Em không phải muốn anh viết cho anh những cánh thư tay, cũng không phải cần anh lúc nào cũng nhắn tin trò chuyện với em. Chúng ta đều đã trưởng thành,, anh còn phải cố gắng vì gia đình, vì chúng ta của những ngày sau này nữa. Thế nên em chỉ cần anh, có thể cho em biết anh đang làm gì, thấy thế nào những khi anh rảnh... hay đơn giản chỉ cần dòng tin nhỏ anh nói “anh nhớ em” thôi cũng đủ cho em năng lượng cả ngày dài.

Em muốn anh thương em nhiều hơn được chứ? Em không cần anh phải dành cho em những buổi hẹn hò lãng mạn nơi chốn nhà hàng sang trọng, lại càng không cần anh phải dành cho em những món quà đắt tiền vào những ngày đặc biệt. Không phải em không thích chúng. Chỉ là em thích anh nhiều hơn chúng!

Anh không cần phải nói nhiều thật nhiều với em những lời yêu thương. Lời nói cũng như cơn gió vậy, khẽ lướt qua bên đời ta rồi có khi lại đi mất chẳng giữ được gì nhưng còn hành động của anh dành cho em, chúng được lưu cả vào trong tim em này! Cái nắm tay siết chặt, bàn tay ấm nóng giữ lấy tay em khi bước qua phố đông người. Cái xoa đầu nhẹ nhàng, rồi ôm em vào lòng ủ ấm. Lúc ấy, em sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao... đến nỗi như muốn tan cả vào lòng anh.

Anh không cần phải yêu em đâu. Không phải vì không muốn anh yêu em, mà vì em muốn anh thương em nhiều hơn như thế - nhiều hơn cả tình yêu.

Đừng chỉ nói yêu mà hãy nói thương

Thương em đơn giản thôi mà. Chỉ cần anh dành cho chúng mình một chút thời gian sau những giờ làm mệt mỏi, cùng nhau nấu những món ngon cho bữa tối, cùng nhau xem những bộ phim mà chúng ta thích, cùng nhau đi dạo... Cùng nhau làm mọi thứ. Em nghĩ chúng đơn giản đúng không anh!

Em sẽ nhận ra tình thương anh dành cho em nhiều hơn như thế nữa. Khi mà mỗi lúc chúng mình giận nhau vì một điều gì đó, anh sẽ chỉ im lặng một chốc thôi rồi dỗ dành em ngay lập tức. Em biết rõ, như thế không có nghĩa là anh sai tất cả - chỉ vì tính trẻ con ương bướng của em thôi. Nhưng mà anh biết không khi anh như thế, khi ôm em vào lòng xoa đầu và dịu giọng “Ừ! Lỗi là tại anh”, lúc ấy em mới biết em thương anh nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Em muốn chúng mình thương nhau như ông bà em lúc ấy, lúc ông bà còn cộc cạch đèo nhau bằng chiếc xe đạp xanh đã sờn màu. Chẳng phải em nói thế để anh phải đèo em bằng chiếc xe đạp thế đâu, điều em muốn chính là chúng mình cùng nhau đi khắp nơi như ông bà ngày đó. Chúng mình cùng nhau tản bộ trên con phố đông người, cùng nhau đi khắp mọi nẻo đường thành phố... đi đến bất cứ nơi nào chỉ cần là cùng nhau. Chỉ cần thế, em sẽ biết anh thương em nhiều hơn thế nào.

Anh! Thương em nhiều hơn một chút được không?

Đừng chỉ nói yêu mà hãy nói thương

Chúng ta đều có vô vàn những điều phải lo cho cuộc sống ngoài kia, thế nên chúng mình sẽ là điểm tựa vững chắc nhất cho đối phương. Em muốn anh chỉ cần ôm em nhẹ nhàng và lặng yên bên cạnh, lắng nghe hơi thở và nhịp đập trái tim của nhau để rồi cảm nhận bình yên và hạnh phúc hiện hữu ngay cạnh mình. Em chắc chắn một điều, cũng sẽ đến một lúc nào anh cần lấy bờ vai bé nhỏ của em và tựa vào. Bờ vai không vững chãi nhưng bình yên sau tất cả.

Anh chỉ cần thương em hơn một chút, một chút thôi. Cứ thế rồi ngày qua chúng ta sẽ bên nhau như thế, chỉ cần thương – không cần yêu, chỉ cần hiểu – không cần biết quá nhiều. Em chỉ cần anh thương em như thế thôi - tình thương ngọt ngào, êm đềm mà vô cùng bền chặt. Tất cả đều đơn giản mà phải không và anh sẽ thương em nhiều như thế chứ? Cuộc đời này có mấy ai mà may mắn tìm được người mình thương thật sự và vì một chữ “thương” thôi mà nguyện cùng mình đi hết cuối đoạn đường. Chính vì thế nên chúng mình còn bên cạnh nhau ngày nào như thế, em sẽ chẳng đòi hỏi chi nhiều và xa xôi đâu.

Chỉ cần – anh thương em là đủ!

© Lam Nguyen – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

back to top