Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

2020-02-19 01:27

Tác giả:


Thành công vượt qua kỷ lục rating đáng ngưỡng mộ của Goblin (Yêu tinh) để trở thành bộ phim truyền hình cáp có tỷ suất người xem cao nhất, Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đã kết thúc viên mãn và mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem sau 16 tập phim.

***

Ngoài việc mãn nhãn với bối cảnh, phục trang hay dàn diễn viên được đầu tư chất lượng, có lẽ đọng lại sau tất cả là những câu nói ấn tượng mà biên kịch đã trau chuốt dành cho nhân vật. Bạn đã sẵn sàng điểm lại những lời thoại thu hút của Crash Landing On You chưa?

1. VÌ SAO GIÓ LẠI THỔI MẠNH?

“Vì sao gió lại thổi mạnh?

Để bay đi.

Gió thổi chính là để bay đi, không phải để dừng lại.

Gió phải tiếp tục thổi thì tôi mới bay cao được” – Yoon Se Ri (tập 1, 15).

Trước khi bắt đầu chuyến bay thử nghiệm sản phẩm mới về dòng thể thao mạo hiểm của công ty, giám đốc Yoon Se Ri đã nói với người trợ lý về ý nghĩa ngọn gió. Mặc cho lời khuyên can, cô vẫn chọn bay lên, ngọn gió này mang đến sự thách thức cho sản phẩm mới của Se Ri. đồng thời cũng đưa cô đến hành động hạ cánh khẩn cấp định mệnh tại Bắc Hàn.

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

2. NẾU CÓ THỂ LỰA CHỌN LẦN NỮA

“Để có thể gặp lại anh, em đã chọn sẽ trải qua mọi khoảnh khắc đó, một lần nữa. Dù có phải quay ngược thời gian, kể cả 100 lần… em vẫn sẽ gặp lại anh, sẽ biết đến anh để được yêu anh. Dù biết sẽ gặp nhiều nguy hiểm và đau thương, em biết mình sẽ chọn như thế. Em thấy hạnh phúc vì đã lựa chọn vậy đấy anh Ri Jeong Hyeok” – Yoon Se Ri (tập 15).

“Nếu có thể quay ngược thời gian, giá như anh làm được điều đó, anh sẽ chọn không gặp em và em sẽ không biết đến anh. Vậy thì em có thể sống một đời an vui. Chỉ cần được như vậy” – Ri Jeong Hyeok (tập 15).

Là hai sắc thái đối lập của sự lựa chọn, nhưng điểm chung của hai lời thoại là tình yêu dành cho đối phương của cặp đôi nam nữ chính trong Crash Landing On You. Nhìn thấy người thương nằm bất động trên giường và đang trong cơn nguy kịch, Jeong Hyeok ước cả hai đã không gặp nhau để Se Ri không phải chịu đau khổ như vậy. Ngược lại, dù hôn mê sâu, Se Ri hồi tưởng mình quay lại thời khắc lựa chọn đầy quyết định, cô biết mình vẫn muốn được “hạ cánh khẩn cấp” để bắt đầu một tình yêu nhiều trắc trở nhưng xứng đáng bên Jeong Hyeok.

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

3. LỜI TỪ BIỆT

“Dù có phải chết, vẫn có người khóc thương cho anh. Biết người đó là em khiến anh đau lòng nhưng mãn nguyện” – Gu Seung Jun (tập 16).

Đứng giữa sân bay trong thời khắc khởi hành, rời khỏi Bắc Hàn và mở ra tương lai mới cho bản thân, Gu Seung Jun cuối cùng đã chọn bỏ mặc tương lai để đến giải cứu người con gái anh yêu. Dù đến cuối, cả hai không thể ở cạnh nhau nhưng thiết nghĩ họ đã giúp nhau chữa lành niềm đau và có những phút giây sống trọn vẹn.

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

4. MỌI THỨ RỒI SẼ TỐT LÊN THÔI

“Họa và phúc đan lấy nhau như dây thừng nên chúng sẽ luân phiên tìm đến. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi” – Ri Jeong Hyeok (tập 2).

Để an ủi cô gái còn đang hoảng loạn vì không biết họa hay phúc khi rơi ngay xuống Bắc Hàn vì cơn lốc xoáy, chàng quân nhân “ngoài lạnh trong nóng” đã vỗ về cô bằng câu nói trên.

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

5. HÀ CỚ GÌ ANH LẠI SỐNG Ở ĐÂY CHỨ?

Yoon Se Ri: “Tôi có thể đến châu Phi, cả Nam Cực nữa nhưng không thể đến đây. Hà cớ gì anh lại sống ở đây chứ?”.

Ri Jeong Hyeok“Hà cớ gì cô lại sống ở đó chứ?” (Tập 3)

Trước khi lên tàu với ý định vượt biển về lại quê hương, Se Ri và Jeong Hyeok nói lên tâm sự của không chỉ hai nhân vật trong phim mà còn chạm đến trái tim những người đồng cảnh ngộ ở hai miền Nam – Bắc.

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

6. ĐÔI KHI CON TÀU ĐI SAI ĐƯỜNG LẠI TỚI ĐÚNG ĐIỂM ĐẾN

“Ngạn ngữ Ấn Độ có câu thế này: “Đôi khi con tàu đi sai đường lại tới đúng điểm đến” – Yoon Se Ri (Tập 4)

Khi nghe Jeong Hyeok bày tỏ bản thân chưa từng nghĩ về tương lai vì e sợ “Nếu mọi việc xảy ra không như những gì tôi nghĩ, bản thân sẽ thất vọng lắm”, Yoon Se Ri đã trích dẫn câu nói trên. Dưới ánh lửa đêm, cạnh toa tàu hỏa tạm dừng vì sự cố mất điện, cặp đôi đã lần đầu có những chia sẻ về triết lý nhân sinh, những cái vỗ vai và lời nhắn nhủ giúp an ủi tâm hồn trong đêm lạnh.

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

7. CHỈ CẦN Ở TRONG TẦM MẮT TÔI CÔ SẼ ĐƯỢC AN TOÀN

“Chỉ cần ở trong tầm mắt tôi, cô sẽ được an toàn” – Ri Jeong Hyeok (tập 6)

Câu nói lãng mạn nhất Crash Landing On You khởi nguồn từ đoạn đối thoại giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu của đồng chí Ri Jeong Hyeok và đồng chí Yoon Se Ri.

“Ri Jeong Hyeok: Cô bảo tôi là vệ sĩ của cô, phải bảo vệ cô mà. Không thấy cô thì làm sao bảo vệ?

Yoon Se Ri: Vậy nên anh mới nổi giận? Vì không thấy tôi á?

Ri Jeong Hyeok: Vậy nên cô phải ở trong tầm mắt tôi chứ.

Yoon Se Ri: Nếu tôi ở trong tầm mắt anh thì sao?

Ri Jeong Hyeok: Chỉ cần ở trong tầm mắt tôi, cô sẽ được an toàn”.

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

8. CÙNG NGẮM TUYẾT ĐẦU MÙA TÌNH YÊU SẼ VIÊN MÃN ĐẤY

“Tiêu rồi. Chúng ta coi như xong rồi. Cùng ngắm tuyết đầu mùa tình yêu sẽ viên mãn đấy” – Yoon Se Ri (tập 6).

Tưởng chừng chỉ là câu nói vu vơ lúc cả hai cùng thưởng thức gà rán và bia lạnh khi Se Ri lần đầu đặt chân đến Bình Nhưỡng nhưng hóa ra, câu nói ấy lại ứng nghiệm vào những phút cuối trong hành trình tình yêu của cả hai.

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

9. TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI LƯƠNG THIỆN

“Cô Seo Dan rất xinh đẹp. Cho nên, trước mặt cô gái này, tôi muốn trở thành người lương thiện. Cô đặc biệt đến mức khiến tôi nghĩ như thế đấy. Cô là người con gái tuyệt vời” – Gu Seung Jun.

Sau những trăn trở vì trả thù mà dính vào vòng lao lý, “gã lừa đảo” Gu Seung Jun đã tìm thấy người có thể khiến mình muốn trở thành người lương thiện, muốn được trở nên tốt đẹp hơn để xứng đáng với cô gái mình yêu.

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

10. ĐỪNG GIỮ NGƯỜI MÌNH GHÉT TRONG LÒNG, HÃY GIỮ NGƯỜI MÌNH THÍCH

“Người tuyệt đối không được quên trong đời không phải là người mình ghét mà là người mình thích. Nếu giữ người mình ghét trong lòng, trái tim em sẽ chỉ có vết sẹo và đau đớn, chỉ có em thiệt thòi” – Ri Jeong Hyeok (tập 11)

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

11. SỞ THÍCH CỦA EM LÀ ANH RI JEONG HYEOK

Yoon Se Ri: “Sở thích của em, anh Ri Jeong Hyeok là người biết rõ nhất mà”.

Ri Jeong Hyeok: “Sở thích của em là gì?”

Yoon Se Ri: “Anh Ri Jeong Hyeok”. (tập 11)

Xuyên suốt 16 tập phim của Crash Landing On You, không thiếu những lời “thả thính” ngọt ngào từ cặp đôi nam nữ chính, và đây có thể xem là một trong những đoạn đối đáp đáng yêu không thể bỏ qua.

12. BÂY GIỜ SỐNG MÀ KHÔNG KẾT HÔN LÀ THỜI THƯỢNG ĐẤY

“Bây giờ sống mà không kết hôn là thời thượng đấy” – Seo Dan (tập 16).

Seo Dan đến cuối phim không thể cùng nắm tay Gu Seung Jun bước đi trên chặng đường mới nhưng phong cách sống lạc quan của cô chính là niềm cảm hứng cho nhiều người. Có ý kiến cho rằng: Nếu đã không thể tìm được người có thể hiểu và yêu để trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc mật ngọt, ta vẫn có quyền chọn con đường độc hành nhưng không cô đơn. Vì lẽ, hạnh phúc hay khổ đau là một khái niệm mang tính tương đối và thuộc về nhận định của cá nhân ấy.

Crash Landing On You không chỉ là một bộ phim hài lãng mạn thuần túy mà còn thể hiện góc nhìn nhân văn của nhà làm phim qua cách lồng ghép những triết lý sống sâu sắc, truyền năng lượng tích cực đến người xem.

Điểm lại những lời thoại ấn tượng trong siêu phẩm Crash Landing On You

Theo Tạp chí Phái đẹp ELLE

Ảnh: hancinema

Nguồn: https://www.elle.vn/the-gioi-van-hoa/loi-thoai-an-tuong-crash-landing-on-you

Mời xem thêm chương trình:

 

Đi tìm ký ức

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top