Parasite thắng lớn ở Oscar, đi vào lịch sử khi là phim nước ngoài đầu tiên giành giải Phim xuất sắc nhất.
2020-02-10 12:00
Tác giả:
Parasite đã giúp điện ảnh Hàn Quốc ghi dấu ấn trong lịch sử giải Oscar khi là bộ phim châu Á đầu tiên thắng ở 4 hạng mục quan trọng gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Phim quốc tế xuất sắc nhất.
***
Từ tối 9.2 (giờ Mỹ - tức rạng sáng 10.2 giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra tại nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles (Mỹ) giữa thời điểm thế giới vẫn đang lo ngại dịch bệnh do virus corona gây ra. Đây là lần thứ hai liên tiếp, lễ trao giải Oscar không có người dẫn chương trình trực tiếp.
Parasite thắng giải Phim hay nhất
Với vinh quang này, Parasite đã làm tốt hơn phim đen trắng Roma đến từ hãng Netflix năm rồi trong việc chinh phục tượng vàng phim hay nhất năm 2019. Có thể thấy, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã dành sự quan tâm nhiều hơn với phim có yếu tố châu Á trong năm vừa qua, mà sự chiến thắng của Parasite là minh chứng cho điều đó.
Với 9,4 triệu USD, bom tấn Hàn Quốc Parasite đã trở thành bộ phim nước ngoài có doanh thu cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ trong năm 2019.
Đến thời điểm hiện tại, phim Parasite là ứng viên duy nhất thắng giải kép gồm Phim quốc tế xuất sắc và Phim hay nhất năm. Vinh quang của Parasite giúp "đạp tan" sự thất vọng của người yêu điện ảnh bởi năm rồi Oscar gây tranh cãi khi trao giải Phim hay nhất năm cho Green Book, một tác phẩm tầm trung, nhiều sạn.

Bong Joon Ho nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất với 'Parasite'
Lần đầu trình diện giới mộ điệu thế giới tại Liên hoan phim Cannes 2019, Parasite nhận được mưa lời khen của hội đồng giám khảo cùng đông đảo nhà phê bình trước khi được vinh danh ở hạng mục cao quý nhất của liên hoan. Alejandro González Iñárritu, Chủ tịch hội đồng giám khảo của Liên hoan phim Cannes lý giải về sự tán dương nhiệt tình của giới mộ điệu dành cho tác phẩm từ xứ kim chi: “Tất cả chúng ta đều trải nghiệm qua sự bí ẩn, bất ngờ về cách mà bộ phim này đưa người xem đến với thể loại phim khác nhau. Từ đó, tác phẩm diễn tả hài hước và nhẹ nhàng một thông điệp mang tính toàn cầu được thể hiện trong một bộ phim bản địa”. Oscar 2020 dường như là 1 đêm dành riêng cho Parasite.
Một lần nữa, điện ảnh châu Á "gây sốc" khi đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất, đánh bại các đạo diễn khác là Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes và Quentin Tarantino. Có thể nói, đêm nay là đêm của Bong Joon Ho khi tác phẩm Parasite giúp ông liên tiếp lên sân khấu nhận tượng vàng danh giá. Ông là nhà làm phim đầu tiên xứ kim chi "ẵm" giải về chỉ đạo diễn xuất.
Bong Joon Ho gửi lời cảm ơn nhà sản xuất, ê-kíp thực hiện phim và khẳng định sẵn sàng “uống say” để mừng chiến thắng. Vậy là tính đến hiện tại, Parasite đã thắng 3 giải quan trọng là Kịch bản gốc xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.
Khi tên Bong Joon Ho được xướng lên, các đạo diễn còn lại cũng như cả khán phòng vỗ tay chúc mừng ông. Trong bài phát biểu, ông xúc động đến phát khóc và đồng thời không quên tri ân nhà làm phim huyền thoại Martin Scorsese - người thầy mà đạo diễn Parasite luôn kính trọng và học hỏi. Sau chiến thắng của đạo diễn 50 tuổi, mạng xã hội tràn ngập lời khen dành cho ông.

Hàn Quốc có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử Phim quốc tế xuất sắc với 'Parasite'
Nền điện ảnh xứ kim chi có chiến thắng đầu tiên ở giải Oscar đó là Phim quốc tế xuất sắc nhất (trước đây là Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất).
Cả nền điện ảnh Hàn Quốc như vỡ òa với chiến thắng mang tính lịch sử này của Parasite, giúp đưa tên tuổi của Bong Joon Ho trở thành nhà làm phim đương đại Hàn Quốc xuất sắc nói riêng và cả châu Á nói chung. Không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, Parasite không chỉ "ẵm" giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, vượt qua những đối thủ nặng ký khác là Corpus Christi, Honeyland, Les Misérables và Pain and Glory mà đang thẳng tiến đến giải Phim hay nhất năm. Trước đó, tác phẩm đào sâu vào hố ngăn cách giàu nghèo trong xã hội Hàn hiện đại này trở thành phim đầu tiên của xứ kim chi thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019 và giải Quả cầu vàng 2020 cho hạng mục phim nói tiếng nước ngoài.

'Parasite' có chiến thắng đầu tiên với giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất
Parasite có chiến thắng đầu tiên tại Oscar 2020 với giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Chuyện phim khai thác hố sâu giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại đã vượt qua các ứng viên nặng ký khác như 1917, Marriage Story... để giành tượng vàng danh giá. Không ngoài dự đoán của các nhà phân tích, chiến thắng này của Parasite hoàn toàn thuyết phục khán giả cũng như giới phê bình phim
Bong Joon Ho đem về giải Oscar đầu tiên cho điện ảnh Hàn Quốc với Kịch bản gốc xuất sắc nhất phim Parasite (Ký sinh trùng). Dù đã thành cái tên quen mặt tại các liên hoan phim quốc tế, đây là lần đầu tiên "quái kiệt" làng phim xứ kim chi được Oscar gọi tên

Kết quả giải Oscar lần thứ 92:
1. Đạo diễn xuất sắc nhất:
Bong Joon Ho - Parasite
2. Phim hay nhất:
Parasite
3. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:
Joaquin Phoenix – Joker
4. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:
Renee Zellweger – Judy
5. Kịch bản gốc xuất sắc nhất:
Parasite – Bong Joon Ho và Han Jin Won
6. Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất:
Jojo Rabbit – Taika Waititi
7. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:
Brad Pitt - Once upon a time in Hollywood
8. Nữ diễn phụ xuất sắc nhất:
Laura Dern – Marriage Story
9. Nhạc phim xuất sắc nhất:
Joker – Hildur Guðnadóttir
10. Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất:
Hair Love – Matthew A. Cherry and Karen Rupert Toliver
11. Biên tập âm thanh xuất sắc nhất:
Ford v Ferrari - Donald Sylvester
12. Phục trang xuất sắc nhất:
Little Women – Jacqueline Durran
13. Phim hoạt hình xuất sắc nhất:
Toy Story 4
14. Phim quốc tế xuất sắc nhất:
Parasite (Hàn Quốc)
15. Quay phim xuất sắc nhất:
1917 – Roger Deakins
16. Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất:
Once upon a time in Hollywood - Barbara Ling và Nancy Haigh
17. Hóa trang xuất sắc nhất:
Bombshell – Kazu Hiro, Anne Morgan và Vivian Baker
18. Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất:
1917 – Guillaume Rocheron, Greg Butler và Dominic Tuohy
19. Biên tập phim xuất sắc nhất:
Ford v Ferrari – Andrew Buckland và Michael McCusker
20. Hòa âm xuất sắc nhất:
1917 - Mark Taylor và Stuart Wilson
21. Phim tài liệu xuất sắc nhất:
American Factory - Steven Bognar, Julia Reichert và Jeff Reichert
22. Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất:
Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) - Carol Dysinger và Elena Andreicheva
23. Ca khúc trong phim xuất sắc nhất:
"(I'm Gonna) Love Me Again" – Elton John (phim Rocketman)
24. Phim live action ngắn xuất sắc nhất:
The Neighbor's Window - Marshall Curry Saira, Bryan Buckley và Matt Lefebvre A Sister - Delphine Girard
Theo Thanhnien
Nguồn: https://thanhnien.vn/van-hoa/le-trao-giai-oscar-2020-dien-ra-giua-thoi-diem-the-gioi-lo-ngai-virus-corona-1180588.html
Mời xem thêm chương trình:
Giữa "tâm bão" Corona xem ngay những bộ phim này để hiểu hơn về thảm họa dịch bệnh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





