Đi đến nơi mình thích, làm những điều mình vui
2025-01-10 12:05
Tác giả:
“Nỗi buồn và sự khổ đau không giết chết được ta. Nhưng bản thân ta sẽ chết dần chết mòn, thậm chí tìm đến điều dại dột vì tự đẩy mình chết chìm trong đau khổ”, chị Hà Thị Hương * (54 tuổi, kinh doanh ngành làm đẹp) chia sẻ.
***
Hiện tại, chị Hương là mẹ đơn thân, là chủ một cơ sở spa, con gái duy nhất của chị đang du học ngành làm đẹp ở Hàn Quốc. Dù làm kinh doanh, công việc bận rộn nhưng tháng nào cũng thấy chị Hương đăng ảnh check-in các điểm du lịch nổi tiếng, khi thì trong nước, lúc thì nước ngoài.
Nhìn bề ngoài vui vẻ, nhiều nội lực, ai cũng nghĩ chị Hương sinh ra đã có "số sướng". Song, nếu biết tường tận những gì chị đã từng trải qua, mới thực sự kính nể và cảm phục ý chí vươn lên của người phụ nữ này.
Chị Hương kể, tuổi trẻ, chuyện tình duyên của chị không "thuận buồm xuôi gió" nên 33 tuổi, được người quen giới thiệu, chị lấy chồng là người đàn ông đã ly hôn, không vướng bận con cái vì con ở với mẹ. 34 tuổi, chị Hương sinh con đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất của chị.
Lúc tìm hiểu, thời gian được khoảng hơn 4 tháng là cưới nên chị Hương không hiểu nhiều về chồng. Đến khi về chung nhà, sau khi sinh con, chị mới phát hiện ra chồng sử dụng ma túy. Ngày đó, chị còn ở quê trên Hữu Lũng, Lạng Sơn.
Phát hiện ra chồng hút heroin, chị rất sốc, không tin vì bình thường, anh ấy không hề có biểu hiện gì lạ, cuộc sống vợ chồng khá hòa thuận, công việc kinh doanh buôn bán tốt.

Chả lẽ lấy chồng rồi, phát hiện ra chồng nghiện ma túy lại bỏ nhau? Bố mẹ chồng chị khuyên can con dâu cố gắng nhẫn nại, bao dung để cùng ông bà "cứu" con. Nghe lời bố mẹ chồng, chị Hương tìm cách giúp chồng cai nghiện.
Khoảng những năm 2000, người nhiễm HIV vì liên quan đến ma túy ở Việt Nam nhiều. Rất may, chị Hương vận động chồng đi xét nghiệm nhưng anh ấy không bị nhiễm HIV. Có thể do anh ấy "nghiện hút", không "nghiện chích" nên còn an toàn.
"Chấp nhận để thay đổi chồng cho con mình có bố", ý nghĩ ấy đã níu giữ chị Hương tiếp tục chung sống với chồng.
Vừa nuôi con nhỏ, chị Hương vừa đứng ra trông coi việc kinh doanh để động viên chồng đi cai nghiện. Đi cai nghiện tập trung gần 1 năm trở về, tưởng chồng đã đoạn tuyệt được với ma túy, nào ngờ gặp lại bạn nghiện cũ, chồng chị Hương tái nghiện và bập vào sâu hơn, không còn hút mà chuyển sang tiêm chích.
Biết chồng tiêm chích sẽ không an toàn, chị Hương chủ động đi làm xét nghiệm HIV. Nhận kết quả âm tính, chị Hương thở phào, quyết tâm giữ cho mình nên cự tuyệt "chuyện chăn gối" với chồng.
Bị vợ từ chối quan hệ tình dục, chồng chị Hương bắt đầu quay sang bạo hành vợ. Chủ động làm đơn ly hôn, bị chồng dọa "giết cả hai mẹ con" nên chị Hương không dám nộp đơn ra tòa.
Mỗi lần không lấy được tiền từ vợ để mua thuốc, anh ta không khác gì con thú. Nhiều lần bị đánh đập, chị Hương phải ôm con trốn khắp nơi, tá túc nhà nọ, ngủ nhờ nhà kia. Sống trong sợ hãi, cuối cùng, chị bỏ quê, ôm con xuống Hà Nội làm thuê.
Một lần về quê thăm mẹ ốm, chị Hương bị chồng cũ phát hiện, chặn đánh chị một trận thừa sống thiếu chết. Bận đó, chị phải nằm bệnh viện điều trị thương tật cả tháng trời. Ra viện, chị dắt con vào Cần Thơ nương nhờ một người bạn lấy chồng, lập nghiệp trong đó.
Năm 2012, chồng mất, chị Hương mới trở lại quê. Có chút vốn tiết kiệm, sẵn tay nghề làm đẹp học được từ những năm tháng mưu sinh, chị vay thêm tiền của anh chị em, mở tiệm làm đẹp nhỏ ở Hà Nội.
Để nâng cao tay nghề, chị Hương tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành. Giờ sau hơn 10 năm khởi nghiệp, ở tuổi 54, chị Hương đã tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng.
Tâm sự về cuộc đời mình, giọng chị Hương nghèn nghẹn: "Tôi không giữ sự trách móc, oán giận trong lòng. Mọi buồn vui đã qua đều là thứ cần thiết để đạt được những gì mình đang có.
Từ nay, tôi sẽ dành thật nhiều thời gian cho bản thân. Tôi sẽ đi đến những nơi tôi thích đến, làm những điều tôi cảm thấy vui để bù đắp cho những ngày vất vả đã qua".
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Phunuvietnam
Mời xem thêm chương trình:
Cuối Cùng Chúng Ta Phải Nói Lời Tạm Biệt | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.






