Đến độ tuổi trưởng thành, nếu không có bạn bè bên cạnh, nên vui hay buồn?
2022-06-24 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Đến độ tuổi trung niên, nếu bạn vẫn còn quá cưỡng cầu và chấp nhất trong chuyện kết bạn hay việc không có bạn bè bên cạnh thì chắc chắn bạn vẫn còn quá trẻ người non dạ, chưa biết trưởng thành là gì. Ngược lại, nếu hiếm hoi hoặc thậm chí không có bạn bè, đi đi về về một mình, vậy thì chúc mừng bạn.
***
Một người chín chắn thật sự trước hết phải biết buông bỏ thói ỷ lại, độc lập tự chủ, tự mình đối mặt với sóng gió.
“Thêm một người bạn, thêm nhiều cơ hội”.
Câu nói quen thuộc này đã trở thành phương châm kết bạn của nhiều người. Họ muốn tạo dựng càng nhiều mối quan hệ càng tốt, cho phép người khác bước vào cuộc sống của mình bất kể có hợp quan điểm và tư tưởng hay không.
Thời trẻ lúc nào cũng muốn nhiệt huyết thanh xuân, tìm cách khiến bản thân nổi bật trong đám đông, không thể chịu đựng nổi những ngày tháng không có bạn bè.
Thời gian dần trôi, đến độ tuổi trưởng thành, phát hiện bạn bè bên cạnh càng ngày càng ít đi. Những người từng cho rằng sẽ cùng đồng hành đến cuối đời lại biến mất trong chớp mắt. Chứng kiến biết bao lần hợp tan, lòng người cũng dung dị và thản nhiên hơn muôn phần.
Người bình thường lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh bạn, trông có vẻ rất nhiệt tình, nhưng đến khi vấn đề phát sinh thì không thấy bóng dáng đâu.
Cuộc sống thúc giục chúng ta luôn tiến về phía trước, cũng khiến ta chiêm nghiệm được nhiều thế sự khó lường, từ đó nhìn thấu lòng người.
Đến độ tuổi trung niên, nếu bạn vẫn còn quá cưỡng cầu và chấp nhất trong chuyện kết bạn hay việc không có bạn bè bên cạnh thì chắc chắn bạn vẫn còn quá trẻ người non dạ, chưa biết trưởng thành là gì. Ngược lại, nếu hiếm hoi hoặc thậm chí không có bạn bè, đi đi về về một mình, vậy thì chúc mừng bạn.
1. Chúc mừng bạn vì đã chọn lọc các mối quan hệ!
Đời người thế sự thất thường, biến cố luôn chực chờ phía trước. Đây chính là vòng sàng lọc những mối quan hệ.
Người trốn tránh khi thấy bạn gặp nạn hoặc người chỉ biết lợi dụng sẽ lộ rõ bộ mặt thật trong những thời điểm bạn rời vào đường cùng. Lúc này, tâm phải cứng rắn, đoạn tuyệt quan hệ mới là cách đúng đắn nhất.
Đến một độ tuổi nhất định, bạn bè càng lúc càng ít đi, nhưng chỉ cần một người chịu ở lại, đương nhiên đáng để bạn trân quý cả đời.
Trưởng thành là phải biết tập trung trái tim vào những mối quan hệ có giá trị, quan trọng chất lượng, không quan trọng số lượng,
Nếu không có bạn bè bên cạnh, sống một mình, vậy thì chúc mừng bạn vì đã mạnh mẽ chọn lọc các mối quan hệ cho riêng mình, thực hiện lối sống tối giản chân chính.
2. Chúc mừng bạn vì biết sống cho chính mình!
Nhiều người sống trên đời không biết cách từ chối. Vì sợ bạn bè không vui, quan hệ rạn nứt mà miễn cưỡng đồng ý những lời nhờ vả hay cuộc hẹn mà bản thân không muốn tham gia.
Nên nhớ rằng, bạn bè thật sự sẽ không vì những lời từ chối mà rời xa. Đương nhiên những lần gặp mặt là khoảnh khắc để bồi dưỡng tình cảm, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Biết yêu thương bản thân trước rồi hãy lo nghĩ đến cảm nhận của đối phương.
Quá để ý đến cảm xúc của người khác, bạn không thể sống cho bản thân mình.
Con người đến một độ tuổi nhất định, nếu không thể nhìn thấu được thế sự phức tạp thì bạn thật sự quá mức đơn giản.
Hạn chế lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Hãy tập trung vào nội tâm của bản thân, làm phong phú thế giới tâm hồn và những chuyện mình cảm thấy hạnh phúc. Nâng cao năng lực của bản thân, dành nhiều thời gian cho gia đình, đối xử tốt với chính mình. Đây mới là cuộc sống hạnh phúc thật sự.
3. Chúc mừng bạn vì ngày càng mạnh mẽ!
Sự mạnh mẽ của một người luôn được tạo nên từ những lần vượt qua thử thách mà không có một ai đứng phía sau. Mặc dù tàn khốc, nhưng đó là cách để con người trưởng thành hơn.
Một số người mặc dù tuổi tác tăng lên theo năm tháng, nhưng tâm tính không trưởng thành một chút nào. Họ vẫn như đứa trẻ ngây thơ với đời, không chín chắn và đương nhiên cũng không biết thế nào gọi là trách nhiệm.
Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè. Quan hệ càng rộng thì có thể dựa dẫm, không cần sợ bất kỳ chuyện gì. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm!
Trên thực tế, chỉ có bố mẹ mới là nơi để bạn ỷ lại vô điều kiện. Lúc bạn đang sống tốt, bạn bè vây quanh không ngớt. Nhưng đến khi bạn cần đến sự giúp đỡ thì có mấy ai chịu dang tay rộng mở? Lúc này, dù chỉ một người ở lại bên cạnh, đó chính là quý nhân của đời bạn.
Một người chín chắn thật sự trước hết phải biết buông bỏ thói ỷ lại, độc lập tự chủ, tự mình đối mặt với sóng gió.
Nhờ ai, chi bằng nhờ bản thân. Chỉ khi tin tưởng vào chính mình, bạn mới đi được đường dài. Không có bạn bè cũng chẳng có gì đáng sợ hãi. Chỉ cần sở hữu trái tim mạnh mẽ, cô đơn vẫn còn đó, nhưng sống dung dị và không cưỡng cầu.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình
Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






