Phát thanh xúc cảm của bạn !

Để em kể cho anh nghe về câu chuyện đôi giày màu xanh

2021-12-14 01:25

Tác giả: Loan Tô


blogradio.vn - Mình sẽ có những ngày, dắt tay nhau trên phố, nhìn xuống tìm hai cái bóng đổ dài trên đường phủ đèn vàng. Mình sẽ ngồi cùng nhau ăn bằng hết các món mình thèm, như tô bún bò hay ly trà chanh bên quán cóc. Mình sẽ yêu nhau thật lâu, đến khi em nói cho anh nghe về ước mơ viển vông như đôi giày xanh của người yêu Vũ, anh nha.

***

Em thấy những người con gái đang yêu đều là những người hạnh phúc. Hạnh phúc vô chừng, tình yêu khác nhau, mong cầu cũng không thể so sánh. Nhưng mà, mình được yêu bởi người mình yêu, là chuyện trùng hợp tốt đẹp nhất trên đời.

Để em kể anh nghe về câu chuyện đôi giày màu xanh mà em ngưỡng mộ. Anh có biết Vũ không? Em hay nghe qua nhiều bài hát của Vũ, nhưng chuyện đời tư thì em mới biết gần đây. 

Trong một chương trình, Vũ kể về buổi anh cầu hôn bạn gái. Anh nói rằng lúc mới yêu, cả hai đều không nghĩ đối phương sẽ là vợ chồng của mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại được với nhau đến cuối. Khi ấy, anh hỏi cô có ước mơ nào viển vông không? Cô kể cho Vũ nghe về một cảnh phim, nam chính bỗng dưng quỳ gối cầu hôn nữ chính bằng một đôi giày màu xanh đính đá, khi cặp đôi đang nằm trò chuyện trong phòng. 

phai-lam-sao

Cô ấy nói vô tư nói với Vũ, nếu có thể cô cũng muốn được cầu hôn như vậy. Rồi một ngày, Vũ bằng mọi giá tìm mua đôi giày màu xanh y hệt, xuất hiện ở phòng, tự tay xỏ cho cô ấy chiếc giày, phải hỏi lại hai lần cô có đồng ý hay không vì cô mải khóc. Khi nghe, em đã ngưỡng mộ người yêu của Vũ lắm, em cũng hy vọng tìm được người yêu mình như thế. Không phải là mua cho đôi giày màu xanh đắt tiền, mà là sự nhọc công tìm bằng được đôi giày mà cô ấy thích, là ghi nhớ từng ước mơ của cô, là lúc nào cũng muốn cầu hôn người yêu vẫn còn đang bên cạnh.

Trong chuyện tình yêu, em cũng mong mỏi nhiều điều. Em từng ước rằng mọi vui buồn của mình đều có người nguyện ý lắng nghe, người mà khi em 28 hay 40 tuổi đầu vẫn sợ em hay tủi thân như một đứa trẻ. Không phải là buổi cầu hôn lãng mạn đầy hoa, chỉ cần em luôn là người duy nhất khi anh nghĩ đến hôn phối. 

Anh biết không? Sau tất thảy mọi điều cho sự nghiệp, khi có người yêu, người con gái nào không mơ về một gia đình bình yên chờ mình vun vén.

Người ta nói khi mình làm những điều tốt đẹp, tự khắc những điều tốt đẹp khác sẽ đến với mình. Đúng thật anh ha? Em và anh gặp nhau khi cùng đi chống dịch, lúc đầu, em chỉ nghĩ mình còn trẻ, mình phải cống hiến ít nhiều, ai mà ngờ, em cho đi thì ít, nhưng nhận lại nhiều hơn. Có anh, em lúc nào cũng cảm thấy mình là đứa con gái may mắn. Anh bận việc nhiều, nhưng lúc nào cũng lo cho em. Cảm giác nhớ nhung anh dẫu mình vẫn luôn trò chuyện hằng ngày, thật thích. 

vi-anh-ma-sau-nay-em-khong-the-yeu-mot-ai-khac-nua

Em biết tình yêu nào cũng sẽ có giận hờn cãi vã, nhưng hy vọng những lúc giận hờn mình dỗ dành nhau thật nhanh, để niềm vui dài ngày còn nỗi buồn thì ngắn lại.

Yêu nhau lúc giãn cách, em với anh chống dịch công việc bộn bề. Thế nên hi vọng dịch nhanh qua, mình còn được nắm tay nhau, em được ôm anh thật lâu và thật chặt. Em nhất định sẽ đòi anh chở sang tận quận 2 chỉ để nhìn hoàng hôn xuống, ngồi yên trên xe máy để anh phải chống chân, lựa con diều nào được thả cao chỉ cho anh coi rồi đùa “làm sao mà anh thả được”. Mình sẽ có những ngày, dắt tay nhau trên phố, nhìn xuống tìm hai cái bóng đổ dài trên đường phủ đèn vàng. Mình sẽ ngồi cùng nhau ăn bằng hết các món mình thèm, như tô bún bò hay ly trà chanh bên quán cóc. Mình sẽ yêu nhau thật lâu, đến khi em nói cho anh nghe về ước mơ viển vông như đôi giày xanh của người yêu Vũ, anh nha.

© Loan Tô - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.

back to top