Đặc điểm nhân tướng học của người lắm tài nhiều của, bạn có không?
2020-09-07 01:25
Tác giả:
Từ lâu, nhân tướng học được xem là một trong những cách để dự đoán tương lai, vận mệnh của một người. Bài viết dưới đây tổng hợp những đặc điểm nhân tướng học của người lắm tài nhiều của, hãy thử xem bạn có đặc điểm nào trong số đó hay không.
***
Cằm tròn
Trong nhân tướng học, cằm là bộ phận rất quan trọng trên gương mặt và tượng trưng cho hậu vận của một người. Nó là biểu tượng cho đời sống vật chất và tinh thần của người đó ở tầm trung tuổi. Nếu cằm tròn thì đó là người gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, vạn sự thuận lợi, hanh thông. Đó cũng là người kiên nhẫn và có sức chịu đựng tốt nên không sóng gió nào có thể quật ngã họ.
Trong mọi trường hợp, đây là người luôn trung thành và kiên nhẫn với bạn bè, kiên định trong công việc và quan điểm sống của bản thân, luôn tin tưởng vào những gì mình đang dày công xây dựng. Vì thế càng nỗ lực bao nhiêu họ càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu. Cùng với sự thông minh và khả năng ngoại giao trời phú, đây là những người chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn và sống trong nhung lụa suốt đời.

Trán rộng
Trong các bộ phận trên mặt thì trán được gọi là thiên đình. Đây được xem như một trong những bộ phận quyết định vận mệnh, phúc khí của một người. Theo nhân tướng học, những người có trán rộng thường là người phúc lớn mạng lớn, có quí nhân phù trợ nên cuộc sống vô cùng suôn sẻ, may mắn. Trán không chỉ tượng trưng cho sự khôn ngoan, sự nghiệp, tiền tài của một người mà còn cho biết khả năng làm ra của cải vật chất của người đó, ví dụ như khả năng quản lí tài chính, khả năng đầu tư sinh lời,…
Người có trán rộng và cao thường là người được thừa hưởng nền tảng tài chính vững chắc của gia đình và cũng có vận đỏ trong đường tài lộc. Họ không chỉ được cha mẹ hẫu thuẫn rất nhiều trong sự nghiệp mà bản thân cũng là người biết quản lí tài chính, biết nắm bắt cơ hội để tiền đẻ ra tiền.
Bên cạnh đó, những người có đặc điểm này thường rất linh hoạt và nhanh nhạy trong công việc, đầu óc họ “nảy số” rất nhanh và càng va vấp, trải nghiệm nhiều càng hoàn thiện bản thân. Chuyện tiền bạc với họ chưa bao giờ là vấn đề lớn, thậm chí càng ngày khối tài sản họ sở hữu càng có xu hướng tăng tiến nhờ vào sự khôn ngoan và thận trọng của bản thân. Họ sẽ có đời sống đủ đầy, sung túc, không bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền.
Cung mặt trăng và cung mặt trời đầy đặn, sáng bóng
Đây là hai cung quan trọng nằm ở hai bên trán. Theo nhân tướng học, cung mặt trăng và cung mặt trời thể hiện nền tảng gia đình của một người, vận số từ đời cha mẹ, ông bà tổ tiên,… Nếu một người có cung mặt trăng và mặt trời đầy đặn, sáng bóng, màu sắc rõ ràng thì đó là người rất may mắn, có quí nhân phù trợ, có một gia đình vững chắc và nhận được sự ủng hộ hết lòng từ cha mẹ trong mọi việc họ làm. Trong công việc, nhờ sự hậu thuẫn rất lớn từ gia đình. Nhiều người thậm chí được hưởng một khối tài sản thừa kế kếch sù từ cha mẹ và sống trong giàu sang, nhung lụa cả đời.
Hầu hết những người có cung mặt trăng và mặt trời với đặc điểm như trên đều là những người sinh ra có số “ngậm thìa vàng”. Không những lớn lên trong sung sướng, hạnh phúc mà còn được giáo dục đến nơi đến chốn. Nhờ được hưởng phúc phần từ gia đình, tổ tiên mà cuộc đời họ sau này cũng rất suôn sẻ, ăn sung mặc sướng.

Mũi thẳng, đầu mũi tròn
Mũi được gọi là cung tiền tài, liên quan trực tiếp tới tiền tài, danh vọng của một người trong cuộc sống. Theo nhân tướng học, nếu một người có cái mũi thẳng, đầu mũi tròn, cánh mũi dày thì đó là người có tiền và rất có lộc lá trong làm ăn, kinh doanh.
Thường thì những người có chiếc mũi như mô tả ở trên có tính cách khá mạnh mẽ, sống có ý chí, nghị lực và không dễ bỏ cuộc. Vì thế mà họ cũng là những người rất kiên định và tạo dựng được tiếng vang trong sự nghiệp. Đây là những người có cuộc sống khá sung sướng, bình yên, không phải trải qua ba chìm bảy nổi. Mọi việc họ làm đều có quí nhân phù trợ. Đặc biệt từ 35 tuổi trở đi thì đường công danh sự nghiệp của họ ngày càng rộng mở, tiền bạc đổ về ào ào như nước.
Lông mày cao
Lông mày không chỉ là một đặc điểm quan trọng để nhận diện con người mà theo nhân tướng học thì đó là cung anh em, cung cha mẹ đồng thời cũng là cung bạn bè. Lông mày là biểu tượng cho tính cách, sự trường thọ, sự thông thái và vận quí nhân của một người. Nếu lông mày của bạn dày, dài và có hướng đi lên thì đó là dấu hiệu cho thấy sự thành công trong cuộc sống. Đặc biệt, đàn ông mà có lông mày với đặc điểm như trên thì đó là người rất có nghị lực trong cuộc sống và khá hiếu thắng. Đây là những người không dễ dàng chịu khuất phục và có nhiều tham vọng trong cuộc sống.
Đây là đặc điểm của những người có ý chí, quan điểm sống rõ ràng, sống có nguyên tắc, nghiêm túc, đầy trách nhiệm và rất dễ được công thành danh toại nếu biết đi đúng hướng. Dù làm trong lĩnh vực nào thì họ cũng là những người xuất sắc nhất. Điểm trừ duy nhất đó là thường những người này không được linh hoạt cho lắm nên đôi khi tự dồn mình vào chân tường.
Cung điền trạch lớn
Cung điền trạch là cung năm giữa mắt và lông mày. Đây là bộ phận tượng trưng cho đất đai, tài sản của một người và liên quan trực tiếp đến đời sống và số mệnh của một người. Cung điền trạch là vị trí phụ trợ cho cung tiền tài (ở mũi).
Nếu cung điền trạch đầy đặn và không có vết rạn nào thì đó là người nắm giữ trong tay nhiều bất động sản. Đây cũng là người được Thần Tài ưu ái, ngay từ khi sinh ra đã được hưởng may mắn, cuộc sống đủ đầy, giàu có hơn người khác. Họ sinh ra trong những gia đình có điều kiện, được giáo dục đàng hoàng và được cha mẹ tạo mọi điều kiện để phát triển. Với những khả năng thiên bẩm của mình, họ dần trưởng thành và ngày càng trở nên độc lập, không cần dựa dẫm vào gia đình mà tiền tài vẫn như nước, giàu sang phú quí không ai sánh bằng.
Trên đây là những đặc điểm nhân tướng học của những người có số mệnh giàu sang phú quí, thường được hưởng phúc phần từ khi sinh ra và có cuộc đời tương đối suôn sẻ, viên mãn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo đời sống & Pháp lý
Mời xem thêm chương trình:
Mượn nhau một đoạn đường sau cùng cùng cũng phải trả
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





