Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã đến lúc mỉm cười và yêu đời rồi, phải không?

2018-06-04 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi tự hỏi tại sao? Tại sao? Họ đã bước đến rất gần bên tôi, họ chỉ cần cố thêm tí nữa thôi mà. Giống như đã cố gắng được 99%, thì tại sao 1% còn lại họ lại bỏ đi. Đúng là rất nực cười có phải không? Tôi có từng nghe nhiều người oán trách “Đúng người sai thời điểm”, nhưng mà các bạn à, đó chỉ là một câu nói ngụy biện cho những tổn thương của chúng ta. Bởi lẽ, nếu đúng người thì dù thời điểm nào cũng đều sẽ ổn cả thôi.

***

blog radio, Đã đến lúc mỉm cười và yêu đời rồi, phải không?

Tôi có rất nhiều mối quan hệ, những mối quan hệ nam nữ nhưng nó không phải là tình bạn, càng không phải là người yêu. Nhưng nó chính là chất xúc tác để tôi thấy cuộc sống của mình không quá cô độc.

Bản chất của tôi chính là một con người không rõ ràng. Tôi không chọn tình yêu mà lấy sự nghiệp, tôi không chọn tình cảm mà chọn lí trí. Bản thân tôi chưa bao giờ cho phép mình phạm sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu, tôi được nhận vào một công ty khá tốt, tôi quyết tâm sẽ làm thật tốt, dồn tâm trí vào công việc đến mức chẳng còn thời gian cho những chuyện vẩn vơ xung quanh. Hằng ngày tôi hoạt động như một cái máy được lập trình sẵn. Buổi sáng tôi phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ và bắt chuyến xe bus đầu ngày để đến công ty. Vì công ty ở khá xa nơi tôi sống, tôi phải mất khoảng 1h30 để đến công ty, nên mỗi sáng tôi thường hay ngủ vật vờ trên xe. Đó là hậu quả của việc thức khuya tán gẫu cùng đứa bạn thân của tôi, nhưng đó chỉ là con số ít, còn thường thì tôi hay nhâm nhi những cuốn tản văn nhẹ nhàng, hay những câu chuyện ngắn của những tác giả trẻ nhưng lối văn thì lại vô cùng lôi cuốn. Và rồi thì thói quen đi xe bus của tôi cũng chưa bao giờ bỏ được.

Mọi người thường nhận xét tôi khá hiền, gần gũi và dễ thương. Họ nghĩ tôi không bao giờ biết buồn, lúc nào cũng thấy cười, họ nhìn thấy cuộc sống của tôi nhẹ nhàng và không sóng gió. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, cứ ngỡ tôi sẽ không bao giờ cô đơn lại rất cô đơn. Khi tôi buồn, thất vọng cũng chẳng tìm nổi một người để tâm sự. Khi vui tôi cũng không thể kể cho ai biết niềm vui của mình. Tôi đáng thương đến mức có thích người ta đến mấy cũng chỉ biết im lặng và phủ nhận cái tình cảm đó. Bởi tôi sợ, sợ lại một lần nữa làm trái tim này tổn thương. Tôi chấp nhận một công việc áp lực, chấp nhận bỏ phí tuổi thanh xuân này chỉ để làm việc nhưng tôi lại không chấp nhận bản thân mình có tình cảm với bất cứ ai. Vì tôi tự biết rằng, sẽ lại một lần nữa làm đau con tim này khi vết thương cũ chưa lành.

blog radio, Đã đến lúc mỉm cười và yêu đời rồi, phải không?

Không phải là tôi không thích, không yêu mà là họ chưa làm tôi đủ tin tưởng để một lần nữa đón nhận. Tôi đã từng đón nhận tình yêu và coi đó như định mệnh, thế nhưng giây phút tôi đưa tay về phía họ thì cũng là khi họ ngoảnh mặt quay lưng với tôi.

Tôi tự hỏi tại sao? Tại sao? Họ đã bước đến rất gần bên tôi, họ chỉ cần cố thêm tí nữa thôi mà. Giống như đã cố gắng được 99%, thì tại sao 1% còn lại họ lại bỏ đi. Đúng là rất nực cười có phải không? Tôi có từng nghe nhiều người oán trách “Đúng người sai thời điểm”, nhưng mà các bạn à, đó chỉ là một câu nói ngụy biện cho những tổn thương của chúng ta. Bởi lẽ, nếu đúng người thì dù thời điểm nào cũng đều sẽ ổn cả thôi.

Và rồi, những mối quan hệ không tên ấy rời xa tôi thế nào tôi chẳng hay. Tôi không níu kéo, anh cũng không còn cố gắng vì tôi nữa. Chúng tôi từ từ xa nhau, trở thành hai nửa rời rạc, trở thành những đường thẳng song song, cách xa nhau và không bao giờ cắt nhau.

Có lẽ việc duy nhất hiện tại khiến tôi hạnh phúc chính là yêu bản thân mình và nuôi dưỡng con tim đã khô cằn héo úa. Tôi sẵn sàng chờ cho trái tim mình vui lên, đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới chứ không muốn cứ cố chấp để rồi nhận lấy đau thương. Đã đến lúc mỉm cười và yêu đời rồi, phải không?

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top