Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc đời không có giá như

2022-12-10 01:25

Tác giả: Tư Vũ


blogradio.vn - Cuộc đời này gặp được nhau là rất khó, học cách yêu nhau lại càng khó hơn, và để được ở bên nhau lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Vì thế cho nên phải hết lòng trân quý mối duyên phận mà vận mệnh đã sắp đặt này

***

Mỗi một người trong chúng ta đều mong cầu sẽ có được hạnh viên mãn trong tình yêu. Nếu yêu một ai, cũng đều khao khát nắm chặt tay người mình yêu đi đến cuối đời, cùng nhau xây đắp một thiên đường hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời này không phải ai cũng may mắn có được cái kết tròn đầy như mình mong đợi, đôi khi lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược, để lại trong nhau bao chua xót nghẹn ngào.

Cuộc đời này lại càng không có “giá như”, không có chuyện thời gian sẽ quay ngược trở về. Có khi đánh mất sẽ là mãi mãi, yêu nhau sâu đậm mấy rồi cũng sẽ nhạt phai.

Nên khi còn bên nhau xin hãy nhớ một điều, yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc ta có nhau trong đời, dùng thời gian quý giá của hiện tại mà hết lòng vun đắp, nuôi dưỡng tình yêu ngày một thêm sâu sắc, để duyên phận ngày càng ý nghĩa hơn và mang đến cho cả hai từng phút giây hạnh phúc nhất trong đời.

Đừng vì chút giận hờn nhỏ nhặt mà kéo dài khoảng cách của đôi bên, tựa như hai người xa lạ ngược hướng nhau, rồi cứ thế xa mãi chẳng bao giờ thấy nữa. Nếu cần hãy học cách bày tỏ, chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận của mình cho đối phương rõ, một cách thật khéo léo nhẹ nhàng, mang theo những cảm xúc của trái tim chân thành, chỉ mong người kia có thể hiểu, đây là cách thể hiện sự tôn trọng với đối phương, cũng như là cách để yêu thương một người.

Đừng bao giờ lựa chọn cách thức cực đoan, hay mang những cảm xúc tiêu cực của bản thân mà trút lên người khác, đòi hỏi người khác phải phục tùng mình. Bạn cũng biết rồi đấy, vũ trụ này luôn có quy luật vận hành của nó, đó chính là bạn trao đi điều gì, bạn sẽ nhận lại điều tương xứng. Nếu bạn mang vào mối quan hệ những điều tiêu cực, thì tất nhiên bạn cũng sẽ nhận lại sự đáp trả bằng những điều tiêu cực gấp bội, thậm chí là gấp nhiều lần hơn thế.

Bạn lựa chọn cư xử tiêu cực với tất cả mọi chuyện, chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng bao giờ có được thứ mà mình mong muốn, thậm chí chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Điều này chỉ làm đối phương ngày càng mất đi những cảm xúc yêu thương, ấn tượng tốt đẹp dành cho bạn, và tệ hơn chính bản thân bạn là người trực tiếp đẩy tình yêu của mình đến bên bờ vực sâu tăm tối.

Hẳn nhiên, nếu cứ để cho tình trạng như thế tiếp tục diễn ra, thì tình yêu phút chốc sẽ rạn nứt, cảm xúc yêu thương từ đó cũng dần cạn kiệt, đôi tim yêu cứ thế lỗi nhịp, đến lúc không thể cứu vãn, chỉ sợ rằng đường ai nấy đi là điều không thể tránh khỏi.

Cuộc đời này gặp được nhau là rất khó, học cách yêu nhau lại càng khó hơn, và để được ở bên nhau lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Vì thế cho nên phải hết lòng trân quý mối duyên phận mà vận mệnh đã sắp đặt này, mang theo những chân tình nồng đượm sưởi ấm cõi lòng trống vắng, bao dung và thấu hiểu để hạnh phúc luôn hiện hữu trong từng thời khắc ta được là của nhau.

Điều đáng giá nhất mà bạn phải học trong tình yêu, đó là cảm thông khi đối phương làm những điều không hài lòng bạn. Không phải ai sinh ra làm việc gì cũng vừa lòng người khác, ngay cả chúng ta cũng chưa hẳn đã làm được điều này. Vì thế, hãy luôn cảm thông cho người mình yêu thương, rộng lượng để không chấp nhặt và đủ tha thứ cho những sai lầm nhỏ nhặt. Đồng thời hãy thật tinh tế thể hiện quan điểm của mình, hành động đơn giản này sẽ giúp đôi bên có cơ hội hiểu nhau hơn, tình cảm cũng ngày một khắn khít bền chặt.

Và bạn sẽ nhận lại vô vàn sự quý trọng từ đối phương, cũng như kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Chính vì cách hành xử giá trị và tốt đẹp như thế, đã trở thành lý do để một nửa kia phải yêu thương và trân trọng bạn cả đời. Và bạn, một người chân thành tốt đẹp, sẽ luôn luôn xứng đáng có được hạnh phúc viên mãn trong tình yêu tuyệt vời.

Hãy là một thiên sứ khi bước đến tình yêu, sự cao thượng luôn là yếu tố giúp bạn hạnh phúc và làm cho đối phương hạnh phúc. Đừng để sự ích kỷ ngự trị trong tim, thao túng lý trí và mọi hành động, không nên cứ mặc cho cảm xúc tiêu cực nhất thời chi phối, để rồi làm ra những điều tồi tệ, khiến tình yêu chết dần chết mòn theo năm tháng. Một chút nhẫn nhịn, một chút hy sinh, quan tâm và biết suy nghĩ cho người mình yêu, luôn là cách thức tốt nhất để xây đắp một tình yêu ngày càng bền vững.

Dù gì cũng chỉ sống có một lần, sao không thử yêu nhau hết lòng khi còn có thể, sẻ chia những ngọt bùi đắng cay trong kiếp người ngắn ngủi. Cho dù tương lai có ra sao, ta cũng không khỏi phải hối tiếc cho những tháng năm đã từng có nhau trong đời.

© Tư Vũ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 712: Tình yêu như một cơn cảm lạnh

Tư Vũ

Một trang buồn trong cuốn tiểu thuyết, không có nghĩa cả cuốn tiểu thuyết đều buồn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top